PDA

View Full Version : Trong ngày lễ người mẹ, hãy nhìn lại...



Peter Nguyễn
13-05-2012, 12:07 AM
"Má! Má lên đây làm gì?". Cô sinh viên sắp nhận bằng cử nhân giãy nãy lên hỏi người mẹ quê mùa còm cõi.
- "Má nghỉ bán một bữa lên coi con lãnh bằng tốt nghiệp".
- "Không được đâu! Bữa nay bạn con đông lắm, mà má lại ăn mặc thế này…".
- "Thì má có còn bộ nào khác đâu. Thôi cho má vào. Má…".
- "Thôi, thôi, má về đi. Con thì thế này, má thì thế kia… Tụi bạn con nó cười…!".
Nói rồi, cô sinh viên xinh đẹp chạy ào vào trong hội trường…
Vừa lúc người xướng tên giới thiệu: "Sinh viên Phạm Thị P.X. là một trong những sinh viên xuất sắc của trường".

Peter Nguyễn
13-05-2012, 12:12 AM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/538704_216296101804885_187607234673772_299050_691476560_n.jpg

haipham
17-05-2012, 10:23 AM
Mình đã từng chứng kiến cái cảnh chối bỏ MẸ như thế này , chỉ vì 2 chữ " mặc cảm " với bạn bè . Mình đã làm một chuyện rất ư là " điên " lúc đó , chính là chạy đến hỏi bạn ấy " ai đã nuôi bạn thành tài , ai đã phải bán mặt cho đất , bán lưng cho trời để bạn được quần áo bảnh bao , vinh quang trong học tập , chiến thắng với thành tích vẻ vang ... nhưng bạn ơi bạn chưa thể là một người ưu tú của xã hội khi bạn chưa là một người con hiếu thảo với đấng đã sinh ra mình ... bạn hoàn toàn chưa tốt nghiệp "

Thế rồi người MẸ lặng lẽ quay đi mà nước mắt ngắn dài trên khuông mặt già nua khắc khổ , trái tim MẸ đau lắm , bạn có biết không ?