PDA

View Full Version : Một lời cầu xin nho nhỏ



Vinam
18-05-2012, 07:07 AM
Một lời cầu xin nho nhỏ







http://us.mg6.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2_0_0_1_50313957_AOfTi2IAAQ%2bLT7U%2feALKfECBjTY&pid=2.2&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo


Thứ sáu nầy là ngày quốc tế của căn bệnh Ung Thư -
Các bạn có thể gởi đi lời cầu xin nầy :




Chỉ một lời cầu xin nho nhỏ ....Chỉ một dòng thôi .


Lạy Chúa, con cầu xin cho người ta tìm ra được cách chữa trị bịnh ung thư ... Amen

5503


Xin vui lòng gởi thông điệp nầy đi, cho dù chỉ đến với một người thôi .
Thông điệp nầy là để tưởng nhớ đến những người mà bạn biết, hay là những nạn nhân của căn bệnh.
xin đừng dập tắt ngọn nến nầy !







Nhận tin nhắn từ Email

giusehien
18-05-2012, 08:59 AM
Lời cầu nho nhỏ con xin
Cất đi những nỗi ưu phiền tâm tư
Nhất là nạn bệnh ung thư
Nan y, bất tín quả ư khốn cùng!

Con cầu vững mạnh tín trung
Xin cho gõ mở kiếm lùng tìm ra
Như là thày đội tuyệt đa
Nhà con chẳng xứng để Cha ngự vào! (Mt:8,8)

Một lời Thầy phán, ước ao
Linh hồn thể xác, bệnh nào khó chi
Tuyệt thay lành lặn tức thì!
Yêu người mến Chúa, con ghi tạc lòng!

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường

MT 4: 5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm."7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp:8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! ", là nó đi, bảo người kia: "Đến! ", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! ", là nó làm."10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.12 Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy! " Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.

Nhận tin nhắn từ Email

***_grassgreen_***
18-05-2012, 10:28 AM
lời cầu xin nho nhỏ : " Lạy Chúa, xin cho các bệnh nhân ung thư được chữa trị khỏi bệnh. amen."

augustino.nghia
18-05-2012, 10:32 AM
" Lạy Chúa, xin cho các bệnh nhân ung thư được chữa trị khỏi bệnh. Amen."

nenhongnho
18-05-2012, 10:36 AM
Xin Chúa cho họ gặp được tấm lòng yêu thương của các y bác sĩ và sự nâng đỡ tinh thần vật chất của mọi người, để họ cảm thấy nhẹ nhàng trong gánh nặng nề.

Thương Thương
18-05-2012, 10:50 AM
xin Chúa ban cho các bệnh nhân biết cậy trông vào Chúa, xin ban cho họ được mạnh khỏe và được chữa trị khỏi bệnh.Amen

Yến Châu
18-05-2012, 12:40 PM
Xin Chúa ươm hy vọng cho những người mang căn bệnh này.

Chữ "Tin yêu - Hy vọng" luôn chiến thắng chữ "K" quái ác!

haipham
18-05-2012, 12:59 PM
Lạy Cha , xin Cha hãy dang rộng cánh tay đầy quyền năng của Cha để cứu chữa , nâng đỡ những bệnh nhân ung thư .
Và xin Cha hãy ban thần trí thông minh sáng láng cho đội ngũ nghiên cứu về căn bệnh quái ác này .Amen !

TiTiTaTa
18-05-2012, 01:02 PM
Xin Chúa cho những người bệnh được hưởng sự quan tâm chân thành của các y bác sỹ. Họ mắc bệnh này gia đình họ đã nặng gánh lắm rồi. Đừng bắt họ phải có phong bì mới có sự quan tâm .......

Dom.Minh
18-05-2012, 01:59 PM
Lạy Chúa Yêsu! Tất cả mọi người bệnh từ phong hủi, mắt bị mù, bị què quặt cho đến người đàn ba Samaria, Ông Lazario.... đều chạy đến cầu xin lòng thương xót Chúa và Chúa đã chữa lành họ. Nay chúng con cũng dám xin cả gang chạy đến cầu xin đến lòng thương xót của Chúa cho tất cả mọi người bệnh trên thế gian này được gặp thầy thuốc giỏi để chữa bệnh cho họ khỏi mọi đớn đau dằn vặt thể xác của họ. Và chúng con cũng xin cho mọi người bệnh luôn xác tín vững tin và vững trí, hãy dựa vào sức mạnh tình yêu của Chúa, hãy phó thác mọi đớn đau bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn của mình cho Chúa, Chúa sẽ ra tay nâng đỡ độ trì... Amen

hoa trắng xinh
18-05-2012, 06:27 PM
Xin Chúa thương nghe lời ACE chúng con cầu nguyện cùng Ngài , nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần . Amen .

T-T-T
18-05-2012, 06:36 PM
Lạy Chúa, con cầu xin cho người ta tìm ra được cách chữa trị bịnh ung thư ... Amen :77:

Peter Nguyễn
18-05-2012, 06:56 PM
Xin Chúa cho họ gặp được tấm lòng yêu thương của các y bác sĩ và sự nâng đỡ tinh thần vật chất của mọi người, để họ cảm thấy nhẹ nhàng trong gánh nặng nề.

Xin Chúa nhận lời chúng con, Amen!

dieubui
19-05-2012, 01:04 AM
Lạy Chúa! Nếu Chúa muốn thì họ sẽ được lành. Amen