PDA

View Full Version : Tình thập tự



tinhthaptu
15-06-2012, 08:16 AM
TÌNH THẬP TỰ
5889

Thánh Tử từ trời tới thăm ta
Tự thân tạ tội thay thế trần.
Thân trần tiều tụy, treo thập tự
Tựa tên tử tù thật thảm thương!

Thanh tẩy ta thoát tội tổ tông.
Tội ta tuy trọng, tha thứ tất.
Ta thoát tay tử thần tăm tối.
Thân tử tội trở thành thiên tử.

Thánh Tử thương ta thật trọn tình!
Tình thập tự trung tín, trinh trong.
Tinh thần thanh thoát, tâm thanh tịnh.
Thành tâm! ta tán tạ tôn thờ.

Trọn tình tín thác trong tình thương.
Theo Thánh Tử, thẳng tiến tới trời.
Thánh Tử tiếp ta trước thiên triều.
Triều thiên tán thưởng, tôi tớ trung.

M. Pet. Canisio

augustinonghia
14-08-2012, 03:45 PM
:21: bai nay hay tuyet luon. qua bai viet ta thay duoc day la mot con nguoi co noi tam cao

hoaanhdao
14-08-2012, 07:44 PM
Đây là một bài hay về ý tưởng, về tâm tình và lối dùng toàn bộ bằng phụ âm "t", nhưng thật khó để coi đây là một bài thơ, vì dù là thơ tự do đi nữa, nhưng lại quá tự do, đến mức rất khó để đọc diễn tả cho có âm thơ được vi gieo gieo vần một cách rất lộn xộn.
Vì thế, xin góp ý với tác giả là, những kiểu thơ thế này, xin cứ phân đoạn thơ theo ý, chứ đừng phân khổ theo kiểu như trên (phân theo kiểu "thất ngôn tứ tuyệt" - thời Đường), vì trong bài trên không hề có một chút gì về luật cả, không liên vận, không cách vận, không bằng trắc... (ít ra, dù theo kiểu "thơ mới" thì cũng phải biết gieo vần bằng hoặc trắc theo cách vận hay liên vận chứ).

augustinonghia
14-08-2012, 08:49 PM
Ấy dà!! cái bài này thật sự mà nói thì luật không được chặt lắm. Nhưng mà phải công tâm mà nói là: đây là một bài rất sâu sắc đấy chứ. Một con người có nội tâm mới viết được như vậy đó các bạn ơi. Mình cũng công nhận như “hoaanhdao” là bài thơ thiếu luật. Nhưng luật về tình thơ (tức là ý thơ )rất dồi dào và đủ ý. Các bạn có đồng ý như mình không nào? Mình cá với các bạn là người viết bài này là một tu sĩ đó! Vì khi đọc thơ ta có cảm giác như một người đã có kinh nghiệm về Chúa.

hoaanhdao
15-08-2012, 07:20 AM
Ấy dà!! cái bài này thật sự mà nói thì luật không được chặt lắm. Nhưng mà phải công tâm mà nói là: đây là một bài rất sâu sắc đấy chứ. Một con người có nội tâm mới viết được như vậy đó các bạn ơi. Mình cũng công nhận như “hoaanhdao” là bài thơ thiếu luật. Nhưng luật về tình thơ (tức là ý thơ )rất dồi dào và đủ ý. Các bạn có đồng ý như mình không nào? Mình cá với các bạn là người viết bài này là một tu sĩ đó! Vì khi đọc thơ ta có cảm giác như một người đã có kinh nghiệm về Chúa.

Ý em muốn nói là đã là thơ tự do thì cứ phân khổ tự do theo ý từng đoạn, chứ đừng chia khổ kiểu "thất ngôn tứ tuyệt" như thế.
Ít ra là theo kiểu "thơ mới" như bài thơ sau đây:
https://thanhcavietnam.net/forum/archive/index.php?t-32205.html

Yến Châu
15-08-2012, 08:02 AM
Ấy dà!! cái bài này thật sự mà nói thì luật không được chặt lắm. Nhưng mà phải công tâm mà nói là: đây là một bài rất sâu sắc đấy chứ. Một con người có nội tâm mới viết được như vậy đó các bạn ơi. Mình cũng công nhận như “hoaanhdao” là bài thơ thiếu luật. Nhưng luật về tình thơ (tức là ý thơ )rất dồi dào và đủ ý. Các bạn có đồng ý như mình không nào? Mình cá với các bạn là người viết bài này là một tu sĩ đó! Vì khi đọc thơ ta có cảm giác như một người đã có kinh nghiệm về Chúa.

Vote cho "Lão" Nghĩa một "vé". (Giống ý nghĩ của em!!!!:nhay:)

hoaanhdao
15-08-2012, 08:28 AM
Vote cho "Lão" Nghĩa một "vé". (Giống ý nghĩ của em!!!!:nhay:)

Cô Châu lộn nghĩa này với chú Nghĩa đáng kính rồi

Yến Châu
15-08-2012, 08:51 AM
Cô Châu lộn nghĩa này với chú Nghĩa đáng kính rồi

ờ héng! kakaka.... dù sao cũng là ý kiến hay!
mắt mũi kèm nhèm ... thiện tai, thiện tai....:chemieng:

augustinonghia
15-08-2012, 09:25 AM
Ấy dà ! kaka cám ơn hai muội muội Hoaanhdao và Yến Châu heng! Ý kiến của hai muội muội tuy có vẻ hơi trái ngược nhau. Nhưng đều có lý đó. Ấy dà! kaka mới tham gia diễn đàn nên chữ nghĩa còn vụng về mong các muội muội và mọi người chỉ giáo. Xin đa tạ, đa tạ.:77::77::77:

hoaanhdao
15-08-2012, 01:00 PM
Ấy dà ! kaka cám ơn hai muội muội Hoaanhdao và Yến Châu heng! Ý kiến của hai muội muội tuy có vẻ hơi trái ngược nhau. Nhưng đều có lý đó. Ấy dà! kaka mới tham gia diễn đàn nên chữ nghĩa còn vụng về mong các muội muội và mọi người chỉ giáo. Xin đa tạ, đa tạ.:77::77::77:
Úi trời, cái ông augustinonghia kia đủ tuổi chưa mà dámliều mạng gọi cô Yến Châu bằng muội vậy? Còn tớ thì đã có người gọi muội trước rồi ông ơi.

Yến Châu
15-08-2012, 03:07 PM
Dạ! Em là Yến Châu xin ra mắt "Đại ca" augustinonghia. Có chi xin "anh" chỉ giáo thêm. :77:
:24::24::24::24::24::24::24::24::24:. Chài! Tui cười một hồi chắc tui bể cái bụng tiếp quá.... ( mặc dù mới bể một cái á....!!!!)

hoaanhdao
15-08-2012, 08:45 PM
Dạ! Em là Yến Châu xin ra mắt "Đại ca" augustinonghia. Có chi xin "anh" chỉ giáo thêm. :77:
:24::24::24::24::24::24::24::24::24:. Chài! Tui cười một hồi chắc tui bể cái bụng tiếp quá.... ( mặc dù mới bể một cái á....!!!!)

Haha, nghe nói cô Yến Châu bị chú Lộc Vừng làm bể hai cái rùi…

augustinonghia
16-08-2012, 07:22 AM
Ấy dà, này cô nương Hoaanhdao ơi! lần sau nhớ phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, à lộn phải đọc kỹ đề trước khi làm bài ngeng: Chị của cô nương là Yến Châu gọi Bần Đạo đây là Kaka trước, sau đó bần đạo mới dám gọi là muội muội. Chứ Bần Đạo đâu dám lộn xộn với sư tỉ của cô! Mà cô nương năm nay 17t, sự thường sang năm là thi tú tài rồi đó. Nhớ phai đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, à lại lộn nữa trước khi làm bài bài nhé, nếu không là công toi suốt 12 năm đèn sách đó. Biết không!

augustino.nghia
16-08-2012, 08:32 AM
... Chuyện này... "em" không biết gì đâu à nghe... :4:

KaJin
16-08-2012, 10:46 AM
Sao máy tính lại nói trang này chứa phần mềm độc hại nhỉ? :read: