dvtung
31-01-2022, 07:24 PM
01/02 MỒNG MỘT TẾT NHÂM DẦN.
THÁNH LỄ MINH NIÊN (1) Cầu bình an cho Năm Mới
Gen 1,14-18; Num 6,22-27; 1Cor 7,29-31; Jac 4,13b-15; Mt 11, 25-30
Phúc Âm: Mt 11, 25-30
"Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho. Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BÌNH AN HẠNH PHÚC TRONG NĂM MỚI
“Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”.
Ai đã từng đi qua năm bảy chục năm đời, đều có thể ngộ ra rằng: bao lâu còn ở trần gian, dẫu có năm nào đi nữa, dẫu có tuổi nào đi nữa, thì con người ta phải trải qua nhiều khổ đau hơn là hạnh phúc. Hoá ra, hạnh phúc là thứ khó tìm ở trần gian này chăng? Khó tìm chứ không phải là không có! Vì quả thực, cũng có nhiều người đã ngộ ra rằng họ luôn vượt qua đau khổ, và có bình an hạnh phúc nhờ Tin Cậy Mến Chúa trên hết mọi sự!
Đúng như lời Thánh Vịnh 36: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”. Và đúng như Lời Chúa Giê-su nói: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi”. Chân lý hạnh phúc này, chìa khoá bình an này, chỉ dành cho những ai có lòng khiêm nhượng, bé nhỏ nhận ra sự hèn yếu của mình, và tín thác vào Chúa, đặt vận mệnh đời mình trong tay Chúa. Vì Chúa nói: “Hãy mang lấy ách của Ta và học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.
Bởi vậy, những ai ỷ lại vào tài năng, trí tuệ của mình, mà không cần đến Chúa, thì thôi, hãy đừng có mơ chi hạnh phúc bình an! Bởi, ngoài Chúa ra, không có nơi nào là bình an hạnh phúc. Tất cả những thứ bình an, hạnh phúc mà không có Thiên Chúa, đều là những thứ bình an ảo, hạnh phúc ảo mà thôi.
Ước gì các gia đình trao cho nhau chìa khoá “bình an, hạnh phúc” trong năm mới này, đó là “Học với Chúa Giê-su sự hiền lành khiêm nhượng”, để có thể “đặt vận mệnh đời mình trong tay Chúa”. Chúa lo cho chúng ta vẫn chu đáo hơn chúng ta tự lo. Chúa có cách yêu và cách ban ân sủng hoàn hảo của Chúa.
Lạy Chúa, năm mới đã về, xin cho các gia đình đến với Chúa, để Chúa gánh nỗi lo buồn, và ban lại bình an, hạnh phúc. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
THÁNH LỄ MINH NIÊN (1) Cầu bình an cho Năm Mới
Gen 1,14-18; Num 6,22-27; 1Cor 7,29-31; Jac 4,13b-15; Mt 11, 25-30
Phúc Âm: Mt 11, 25-30
"Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho. Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BÌNH AN HẠNH PHÚC TRONG NĂM MỚI
“Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”.
Ai đã từng đi qua năm bảy chục năm đời, đều có thể ngộ ra rằng: bao lâu còn ở trần gian, dẫu có năm nào đi nữa, dẫu có tuổi nào đi nữa, thì con người ta phải trải qua nhiều khổ đau hơn là hạnh phúc. Hoá ra, hạnh phúc là thứ khó tìm ở trần gian này chăng? Khó tìm chứ không phải là không có! Vì quả thực, cũng có nhiều người đã ngộ ra rằng họ luôn vượt qua đau khổ, và có bình an hạnh phúc nhờ Tin Cậy Mến Chúa trên hết mọi sự!
Đúng như lời Thánh Vịnh 36: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”. Và đúng như Lời Chúa Giê-su nói: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi”. Chân lý hạnh phúc này, chìa khoá bình an này, chỉ dành cho những ai có lòng khiêm nhượng, bé nhỏ nhận ra sự hèn yếu của mình, và tín thác vào Chúa, đặt vận mệnh đời mình trong tay Chúa. Vì Chúa nói: “Hãy mang lấy ách của Ta và học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.
Bởi vậy, những ai ỷ lại vào tài năng, trí tuệ của mình, mà không cần đến Chúa, thì thôi, hãy đừng có mơ chi hạnh phúc bình an! Bởi, ngoài Chúa ra, không có nơi nào là bình an hạnh phúc. Tất cả những thứ bình an, hạnh phúc mà không có Thiên Chúa, đều là những thứ bình an ảo, hạnh phúc ảo mà thôi.
Ước gì các gia đình trao cho nhau chìa khoá “bình an, hạnh phúc” trong năm mới này, đó là “Học với Chúa Giê-su sự hiền lành khiêm nhượng”, để có thể “đặt vận mệnh đời mình trong tay Chúa”. Chúa lo cho chúng ta vẫn chu đáo hơn chúng ta tự lo. Chúa có cách yêu và cách ban ân sủng hoàn hảo của Chúa.
Lạy Chúa, năm mới đã về, xin cho các gia đình đến với Chúa, để Chúa gánh nỗi lo buồn, và ban lại bình an, hạnh phúc. Amen.
PM Cao Huy Hoàng