dvtung
26-07-2024, 06:30 AM
26/7 CHÂN PHƯỚC AN-RÊ PHÚ YÊN, Thầy giảng (U1644) Tử đạo.
Lc 9,23-26
Phúc Âm: Lc 9,23-26
Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, Ðức Giê-su nói với mọi người rằng : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần."
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TỪ BỎ CHÍNH MÌNH ĐỂ YÊU CHÚA, YÊU NGƯỜI
“Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”
Có những chuyện không đáng liều mà con người ta cũng liều. Thật đáng buồn cho những những cái liều chết vì mê muội lao đầu vào những con nghiện hôm nay. Nghiện hút chích, nghiện game, nghiện sex, nghiện rượu chè bê tha, nghiện xe, nghiện tốc độ, nghiện siêu sao, nghiện nổi tiếng… Cơn nghiện nào cũng khiến người ta liều mình lao đầu vào cái kết đắng: chết vô nghĩa.
Còn có cả những cái liều chết tưởng như là vì lý tưởng chân chính, mà thực ra, là một thứ lý tưởng lừa đảo, mỵ dân.
Nhưng, cũng không thiếu những con người liều chết vì lý tưởng chân chính, chết vì yêu người, chết vì cứu người, chết vì làm chứng cho một sự thật, đấu tranh cho công lý…
Những cái chết ấy có ý nghĩa gần giống với cái chết của Chúa Ki-tô, gần với ơn cứu độ nhờ cái chết của Chúa Ki-tô.
Chúa Giê-su nói: “Ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ chính mình đi, vác thập giá mình mà theo ta”. Theo Chúa là theo con đường “yêu người và cứu người”. Từ bỏ mình là điều kiện trước tiên, là khởi điểm đi vào lối yêu người và cứu người. Chúa Giê-su đã từ bỏ chính cái tôi Thiên Chúa của Người, để mặc lấy thân phận người, vì yêu người, vì cứu người. Không từ bỏ ý riêng mình, thì không thể lắng nghe ai. Không từ bỏ cái tôi của mình, thì không thể nghĩ tới ai. Không bỏ cái yêu mình, thì không thể yêu ai. Và khi đã sẵn sàng từ bỏ mình, thì việc liều mạng sống mình vì yêu người, vì cứu người như Chúa Giê-su, là điều phải đến.
Người liều mạng sống mình để làm chứng cho tình yêu Chúa Ki-tô là người chọn lấy cái chết ý nghĩa cho hôm nay và vĩnh cửu. Thánh An-rê Phú Yên, nêu gương cho tất cả các gia đình.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình anh dũng từ bỏ chính mình, để yêu Chúa, yêu giáo hội, yêu nhau và yêu người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=3LZZfDMWpmo
Lc 9,23-26
Phúc Âm: Lc 9,23-26
Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, Ðức Giê-su nói với mọi người rằng : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần."
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TỪ BỎ CHÍNH MÌNH ĐỂ YÊU CHÚA, YÊU NGƯỜI
“Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”
Có những chuyện không đáng liều mà con người ta cũng liều. Thật đáng buồn cho những những cái liều chết vì mê muội lao đầu vào những con nghiện hôm nay. Nghiện hút chích, nghiện game, nghiện sex, nghiện rượu chè bê tha, nghiện xe, nghiện tốc độ, nghiện siêu sao, nghiện nổi tiếng… Cơn nghiện nào cũng khiến người ta liều mình lao đầu vào cái kết đắng: chết vô nghĩa.
Còn có cả những cái liều chết tưởng như là vì lý tưởng chân chính, mà thực ra, là một thứ lý tưởng lừa đảo, mỵ dân.
Nhưng, cũng không thiếu những con người liều chết vì lý tưởng chân chính, chết vì yêu người, chết vì cứu người, chết vì làm chứng cho một sự thật, đấu tranh cho công lý…
Những cái chết ấy có ý nghĩa gần giống với cái chết của Chúa Ki-tô, gần với ơn cứu độ nhờ cái chết của Chúa Ki-tô.
Chúa Giê-su nói: “Ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ chính mình đi, vác thập giá mình mà theo ta”. Theo Chúa là theo con đường “yêu người và cứu người”. Từ bỏ mình là điều kiện trước tiên, là khởi điểm đi vào lối yêu người và cứu người. Chúa Giê-su đã từ bỏ chính cái tôi Thiên Chúa của Người, để mặc lấy thân phận người, vì yêu người, vì cứu người. Không từ bỏ ý riêng mình, thì không thể lắng nghe ai. Không từ bỏ cái tôi của mình, thì không thể nghĩ tới ai. Không bỏ cái yêu mình, thì không thể yêu ai. Và khi đã sẵn sàng từ bỏ mình, thì việc liều mạng sống mình vì yêu người, vì cứu người như Chúa Giê-su, là điều phải đến.
Người liều mạng sống mình để làm chứng cho tình yêu Chúa Ki-tô là người chọn lấy cái chết ý nghĩa cho hôm nay và vĩnh cửu. Thánh An-rê Phú Yên, nêu gương cho tất cả các gia đình.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình anh dũng từ bỏ chính mình, để yêu Chúa, yêu giáo hội, yêu nhau và yêu người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=3LZZfDMWpmo