dvtung
19-01-2025, 09:25 PM
25/01 THỨ BẢY THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI
Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.
Phúc Âm: Mc 16, 15-18
"Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân được lành mạnh".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHÚNG TA VỐN LÀ DÂN NGOẠI
“Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian”
Trên đường đi Đamas để sát hại những người theo Chúa Giê-su, ông Sao-lê đã bị một luồng sáng của Thiên Chúa đánh ngã ngựa. Ông đã thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì”. Chúa đã hướng dẫn từng bước để ông trở thành một Phao-lô, tông đồ dân ngoại. Chính Phao-lô là dân ngoại trước tiên, được Chúa đánh thức, để trở lại với Chúa, thì chắc hẳn là ông có cái cảm nghiệm sâu sắc về dân ngoại và ơn gọi trở lại.
Chúa đã dùng một người ngoại trở lại, để đánh thức những người dân ngoại trở lại, đúng là một huyền nhiệm khôn ngoan.
Mỗi Ki-tô hữu cũng vốn là dân ngoại, và việc đón nhận đức tin vào Thiên Chúa trong Đức Giê-su, là một hồng ân, chứ không phải do khả năng, sự khôn ngoan hiểu biết của mình. Vì thế, xin đừng tự phụ, tự cao rằng mình là đạo dòng, đạo gốc mà xem thường anh em tân tòng hay lương dân. Ngược lại, người có đạo cần khiêm nhượng sống chính nguồn đạo của mình là “kính mến Chúa và yêu thương người”, đẻ cuộc sống ấy là lời loan báo tin mừng tình thương cho hết thảy anh em lương dân.
Thánh Phao-lô vốn là dân ngoại, khi đã trở lại với Chúa, Ngài đã yêu thương dân ngoại và nhiệt tình hy sinh rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại bằng đời sống yêu thương của mình.
Ông Tư kể: “Cô Phượng lấy chồng đạo, theo đạo, sống được với chồng chỉ 3 tháng, chồng bỏ. Cô làm lại cuộc đời với anh Trì, người lương, có hai con. Biết mình đang trong tình trạng rối, nhưng cô và anh Trì vẫn tham dự thánh lễ, lo cho con theo đạo từ nhỏ, chở con đi lễ, học giáo lý, đón con về. Cô chờ tòa án tuyên bố tiêu hôn, để anh Trì được theo đạo và hôn phối theo luật giáo hội. Cô là tông đồ dân ngoại ngay trong nhà mình”.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sống chuẩn mực mến Chúa yêu người, để loan báo tin mừng cho mọi người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.
Phúc Âm: Mc 16, 15-18
"Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân được lành mạnh".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHÚNG TA VỐN LÀ DÂN NGOẠI
“Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian”
Trên đường đi Đamas để sát hại những người theo Chúa Giê-su, ông Sao-lê đã bị một luồng sáng của Thiên Chúa đánh ngã ngựa. Ông đã thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì”. Chúa đã hướng dẫn từng bước để ông trở thành một Phao-lô, tông đồ dân ngoại. Chính Phao-lô là dân ngoại trước tiên, được Chúa đánh thức, để trở lại với Chúa, thì chắc hẳn là ông có cái cảm nghiệm sâu sắc về dân ngoại và ơn gọi trở lại.
Chúa đã dùng một người ngoại trở lại, để đánh thức những người dân ngoại trở lại, đúng là một huyền nhiệm khôn ngoan.
Mỗi Ki-tô hữu cũng vốn là dân ngoại, và việc đón nhận đức tin vào Thiên Chúa trong Đức Giê-su, là một hồng ân, chứ không phải do khả năng, sự khôn ngoan hiểu biết của mình. Vì thế, xin đừng tự phụ, tự cao rằng mình là đạo dòng, đạo gốc mà xem thường anh em tân tòng hay lương dân. Ngược lại, người có đạo cần khiêm nhượng sống chính nguồn đạo của mình là “kính mến Chúa và yêu thương người”, đẻ cuộc sống ấy là lời loan báo tin mừng tình thương cho hết thảy anh em lương dân.
Thánh Phao-lô vốn là dân ngoại, khi đã trở lại với Chúa, Ngài đã yêu thương dân ngoại và nhiệt tình hy sinh rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại bằng đời sống yêu thương của mình.
Ông Tư kể: “Cô Phượng lấy chồng đạo, theo đạo, sống được với chồng chỉ 3 tháng, chồng bỏ. Cô làm lại cuộc đời với anh Trì, người lương, có hai con. Biết mình đang trong tình trạng rối, nhưng cô và anh Trì vẫn tham dự thánh lễ, lo cho con theo đạo từ nhỏ, chở con đi lễ, học giáo lý, đón con về. Cô chờ tòa án tuyên bố tiêu hôn, để anh Trì được theo đạo và hôn phối theo luật giáo hội. Cô là tông đồ dân ngoại ngay trong nhà mình”.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sống chuẩn mực mến Chúa yêu người, để loan báo tin mừng cho mọi người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng