PDA

View Full Version : Đời con có Chúa



nu_angel
14-01-2009, 05:22 PM
"Đời con có Chúa đi cùng, con còn có lo chi,
Tình yêu Thiên Chúa dắt diù, con luôn bền chí.
Đi trong tay Người, con sợ chi bao khó nguy,
Chúa dẫn con đi trong bình an, con ngại chi".
Chúa ơi nhìn lại một năm, con thấy mình còn nhiều điều thiếu sót , chưa phải với Chúa ,làm Chúa buồn nhiều. Năm 2008 là năm tuổi của con, con gặp bao nhiêu là chuyện rắc rối , khó khăn..........Con phải làm gì đây???sao những chuyện buồn phiền ,rối ren nó lại ùa tới con cùng một lúc thế này.Hết chuyện tình cảm rồi đến chuyện học hành, chuyện gia đình và cả chuyện giáo xứ nữa....
Một năm đầy nước mắt và đau khổ, giờ đây con chỉ có biết khóc,suy nghĩ và cầu nguyện với Chúa.Con thật là yếu đuối ,tại sao con lại khóc? con khóc vì con buồn . Chúa ơi con đã biết khóc,đã biết suy nghĩ,biết yêu thương người khác và đã biết thế nào là buồn..........dường như con đã lớn , đã 13 t rồi nhưng con chỉ mong muốn mình mãi là con nít, mãi là thiên thần, đơn sơ, ngây thơ, trong trắng để được Chúa yêu & mọi người thương mến........Xin Chúa che chở cho con trong những ngày cuối năm , năm mới sắp đến xin Chúa cho con được may mắn, nhiều tiền lì xì hehehehe:4:................
Thời gian trôi qua thật nhanh con chỉ muốn gia đình con , giáo xứ con, làng TCVN thân thương của con được mạnh khỏe , an vui trong Chúa và luôn tràn đầy hông ân của Chúa đặc biệt là những người con yêu thương ..........Chúc mọi người đón Tết vui vẻ , hạnh phúc bên tổ ấm thân thương của mình và nhiều tiền lì xì nhé..........
Lì xì cả làng nè:

http://phanboichaugl.com/happy.swf

phan_nghị
20-01-2009, 12:48 AM
mình có nhớ là khi tạo nên con người, và cả trong lịch sử cứu độ, cho đến bây giờ chưa có khi nao Chúa hay một vị ngôn sứ nào bảo là năm tuổi là gặp rắc rối cả. Chỉ có chúa nói là đã đếm những sợi tóc trên đầu chúng ta mà thôi.

littlewave
25-01-2009, 02:05 PM
"Đời con có Chúa đi cùng, con còn có lo chi,
Tình yêu Thiên Chúa dắt diù, con luôn bền chí.
Đi trong tay Người, con sợ chi bao khó nguy,
Chúa dẫn con đi trong bình an, con ngại chi".
Chúa ơi nhìn lại một năm, con thấy mình còn nhiều điều thiếu sót , chưa phải với Chúa ,làm Chúa buồn nhiều. Năm 2008 là năm tuổi của con, con gặp bao nhiêu là chuyện rắc rối , khó khăn..........Con phải làm gì đây???sao những chuyện buồn phiền ,rối ren nó lại ùa tới con cùng một lúc thế này.Hết chuyện tình cảm rồi đến chuyện học hành, chuyện gia đình và cả chuyện giáo xứ nữa....
Một năm đầy nước mắt và đau khổ, giờ đây con chỉ có biết khóc,suy nghĩ và cầu nguyện với Chúa.Con thật là yếu đuối ,tại sao con lại khóc? con khóc vì con buồn . Chúa ơi con đã biết khóc,đã biết suy nghĩ,biết yêu thương người khác và đã biết thế nào là buồn..........dường như con đã lớn , đã 13 t rồi nhưng con chỉ mong muốn mình mãi là con nít, mãi là thiên thần, đơn sơ, ngây thơ, trong trắng để được Chúa yêu & mọi người thương mến........Xin Chúa che chở cho con trong những ngày cuối năm , năm mới sắp đến xin Chúa cho con được may mắn, nhiều tiền lì xì hehehehe:4:................
Thời gian trôi qua thật nhanh con chỉ muốn gia đình con , giáo xứ con, làng TCVN thân thương của con được mạnh khỏe , an vui trong Chúa và luôn tràn đầy hông ân của Chúa đặc biệt là những người con yêu thương ..........Chúc mọi người đón Tết vui vẻ , hạnh phúc bên tổ ấm thân thương của mình và nhiều tiền lì xì nhé..........
Lì xì cả làng nè:

http://phanboichaugl.com/happy.swf (http://phanboichaugl.com/happy.swf)
Ui chao, mới 13 răng ưu tư dzữ rứa o nớ, tuổi thơ ngọt ngào đẹp đẽ lắm o nờ. Một nhà thơ, lit quên mất tên rùi, có 2 câu thơ dễ thương cho các "nàng thiếu nữ 13" nì, tặng lại o SQ_gxbenngu hí

Là hoa xin hãy khoan là trái
Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua

Hãy sống thật tròn đầy những hồn nhiên đơn sơ của tuổi kẻo mất đi rồi dù nuối tiếc cỡ nào cũng không lấy lại được đâu em.