dvtung
22-09-2025, 05:36 PM
27/9 THỨ BẢY TUẦN 25 TN
Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.
Phúc Âm: Lc 9, 44b-45
"Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không đám hỏi Người về lời ấy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: "Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời". Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BÀI HỌC QUÝ GIÁ CỦA SỰ VÔ LÝ
“Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”
Chúa Giê-su báo cho các môn đệ biết Người sẽ phải bị nộp vào trong tay người trần gian và bị giết chết, nhưng các ông không hiểu Người muốn nói gì. Chuyện này các ông không kỳ vọng. Chuyện này có thể làm các ông thất vọng, bởi các ông đang mơ màng một chỗ đứng trong triều đại trần thế của Người.
Vâng, Chúa biết rõ tâm tư của các ông, và Người không ngại tỏ cho các ông biết dần dần sự thực về con người và sứ vụ của Người, để hướng các ông tìm kiếm một chỗ vinh dự trong triều đại Nước Thiên Chúa, hơn là một chỗ vinh dự ở trần gian.
Một Thiên Chúa uy quyền lại chấp nhận để bị nộp trong tay người đời, thì thật là vô lý. Thế nhưng, cái vô lý ấy lại là cái có lý của tình yêu Thiên Chúa. Có lý ở chỗ có chấp nhận bị nộp bị giết chết trong tay người đời, mới minh chứng được Thiên Chúa khiêm nhường tuyệt đối, khoan dung tha thứ tuyệt đối, và tình yêu hiến mình đền mạng cách tuyệt đối. Quyền năng của Ngài dùng để chiến thắng sự chết, chứ không phải dùng để chạy trốn sự chết. Nếu đã không chết đi, thì không có sự sống lại.
Ước gì các gia đình nhận ra bài học quý giá của sự vô lý: chỉ có tha thứ mới chiến thắng được hận thù, chỉ có khiêm nhường mới chiến thắng được kiêu ngạo, chỉ có cùng chết với Chúa Giếu mới có thể chiến thắng sự chết ngàn đời, chỉ có chấp nhận những u buồn đau khổ, mới có được mừng vui hạnh phúc.
Người giết Chúa Giê-su sẽ phải ân hận, vì vô tình mình đã giúp cho Người có cuộc chiến thắng sự chết một cách vinh hiển.
Ai làm cho nhà mình xấu hổ, họ sẽ cảm thấy xấu hổ, khi nhà mình bằng lòng chấp nhận cách nhân hậu khoan dung.
Cũng vậy, ai cố tình làm hại ta, họ đang giúp ta chiến thắng.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình chấp nhận bị sỉ nhục, đau khổ với Chúa Giê-su, để được sống lại vinh hiển với Người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=F7fSBmDllQw
Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.
Phúc Âm: Lc 9, 44b-45
"Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không đám hỏi Người về lời ấy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: "Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời". Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BÀI HỌC QUÝ GIÁ CỦA SỰ VÔ LÝ
“Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”
Chúa Giê-su báo cho các môn đệ biết Người sẽ phải bị nộp vào trong tay người trần gian và bị giết chết, nhưng các ông không hiểu Người muốn nói gì. Chuyện này các ông không kỳ vọng. Chuyện này có thể làm các ông thất vọng, bởi các ông đang mơ màng một chỗ đứng trong triều đại trần thế của Người.
Vâng, Chúa biết rõ tâm tư của các ông, và Người không ngại tỏ cho các ông biết dần dần sự thực về con người và sứ vụ của Người, để hướng các ông tìm kiếm một chỗ vinh dự trong triều đại Nước Thiên Chúa, hơn là một chỗ vinh dự ở trần gian.
Một Thiên Chúa uy quyền lại chấp nhận để bị nộp trong tay người đời, thì thật là vô lý. Thế nhưng, cái vô lý ấy lại là cái có lý của tình yêu Thiên Chúa. Có lý ở chỗ có chấp nhận bị nộp bị giết chết trong tay người đời, mới minh chứng được Thiên Chúa khiêm nhường tuyệt đối, khoan dung tha thứ tuyệt đối, và tình yêu hiến mình đền mạng cách tuyệt đối. Quyền năng của Ngài dùng để chiến thắng sự chết, chứ không phải dùng để chạy trốn sự chết. Nếu đã không chết đi, thì không có sự sống lại.
Ước gì các gia đình nhận ra bài học quý giá của sự vô lý: chỉ có tha thứ mới chiến thắng được hận thù, chỉ có khiêm nhường mới chiến thắng được kiêu ngạo, chỉ có cùng chết với Chúa Giếu mới có thể chiến thắng sự chết ngàn đời, chỉ có chấp nhận những u buồn đau khổ, mới có được mừng vui hạnh phúc.
Người giết Chúa Giê-su sẽ phải ân hận, vì vô tình mình đã giúp cho Người có cuộc chiến thắng sự chết một cách vinh hiển.
Ai làm cho nhà mình xấu hổ, họ sẽ cảm thấy xấu hổ, khi nhà mình bằng lòng chấp nhận cách nhân hậu khoan dung.
Cũng vậy, ai cố tình làm hại ta, họ đang giúp ta chiến thắng.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình chấp nhận bị sỉ nhục, đau khổ với Chúa Giê-su, để được sống lại vinh hiển với Người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=F7fSBmDllQw