| Messages older than 504 hours are automatically pruned from ChatBox. |
| Giờ |
User |
Bài viết |
|
|
31-01, 16:07
|
|
|
Hinh ảnh thánh lễ an táng anh Gioan
|
|
|
|
31-01, 16:06
|
|
|
https://www.facebook.com/photo/?fbid=25580535688266968&set=pcb.25580544304932773
|
|
|
|
31-01, 14:32
|
|
|
Là Phu Quân của Nga Nguyễn
|
|
|
|
31-01, 14:31
|
|
|
Xin Toàn Thể ACE cùng Hiệp Ý Cầu Nguyện chi Linh Hồn Anh Gioan NGUYỄN VĂN LINH (Cựu chủng sinh Lê Bảo Tịnh - Buôn Mê Thuột)
|
|
|
|
30-01, 22:13
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
30-01, 22:12
|
|
|
Xin thêm đức tin cho chúng con, để giữa những bất an, chúng con vẫn biết kêu cầu Chúa và phó thác trọn vẹn nơi Ngài. Amen.
|
|
|
|
30-01, 22:12
|
|
|
Xin cho chúng con tin rằng: Chúa luôn ở trong con thuyền đời chúng con, dù gió chưa ngừng và biển chưa lặng.
|
|
|
|
30-01, 22:11
|
|
|
Lạy Chúa Giêsu, nhiều lúc trong cuộc đời, chúng con hoảng sợ trước sóng gió và trách Chúa vì thấy Chúa im lặng.
|
|
|
|
30-01, 22:11
|
|
|
|
|
30-01, 22:10
|
|
|
Ngày 31/1, Giáo hội mừng kính thánh Gioan Bosco, vị linh mục đã hiến trọn đời cho việc giáo dục giới trẻ. Cuộc đời ngài cũng là một hành trình vượt sóng: thiếu thốn, hiểu lầm và cả thất bại. Nhưng ngài không rời bỏ con thuyền sứ mạng, vì ngài tin rằng Chúa vẫn hiện diện.
|
|
|
|
30-01, 22:09
|
|
|
Đức tin không phải là không gặp bão tố, mà là tin rằng Chúa vẫn hiện diện, ngay cả khi ta tưởng như Ngài đang ngủ.
|
|
|
|
30-01, 22:08
|
|
|
Câu hỏi Chúa dành cho các môn đệ cũng là câu hỏi dành cho mỗi chúng ta:“Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?”
|
|
|
|
30-01, 22:08
|
|
|
Điều làm các môn đệ hoảng sợ không chỉ vì cơn bão, mà vì họ thấy Chúa Giêsu đang ngủ. Họ cảm thấy như Chúa im lặng, như Chúa không quan tâm. Nhưng thực ra, Ngài không rời bỏ các ông, dù sóng gió dữ dội. Chỉ khi các ông kêu cầu, Chúa mới đứng lên và ra lệnh cho gió biển.
|
|
|
|
30-01, 22:07
|
|
|
Con thuyền trong Tin Mừng hôm nay cũng chính là hình ảnh cuộc đời chúng ta. Có lúc đang yên bình, bỗng sóng gió nổi lên bất ngờ: bệnh tật, hiểu lầm, mệt mỏi, lo âu, hay những biến cố vượt quá sức mình.
|
|
|
|
30-01, 22:07
|
|
|
|
|
30-01, 22:06
|
|
|
Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”
|
|
|
|
30-01, 22:05
|
|
|
|
|
30-01, 22:05
|
|
|
Xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt giờ cầu nguyện này, để dù mỗi người ở một nơi, một hoàn cảnh khác nhau, chúng con vẫn được hiệp nhất trong cùng một đức tin, cùng một niềm cậy trông và cùng một tình yêu nơi Đức Kitô. Amen.
|
|
|
|
30-01, 22:04
|
|
|
Xin Chúa đến, soi sáng trí lòng chúng con, mở tai để chúng con biết lắng nghe Lời Chúa, mở tim để chúng con biết đón nhận và cho Lời ấy sinh hoa kết quả trong đời sống mỗi ngày.
|
|
|
|
30-01, 22:03
|
|
|
Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sáng và bình an, giờ đây chúng con đến với Chúa giữa bao lo toan, mệt mỏi và những sóng gió đời thường.
|
|
|
|
30-01, 22:03
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
30-01, 22:03
|
|
|
|
|
29-01, 22:36
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
29-01, 22:36
|
|
|
Lạy Chúa, xin cho chúng con kiên trì gieo hạt mỗi ngày, và phó thác mùa gặt cho bàn tay Chúa. Amen.
|
|
|
|
29-01, 22:36
|
|
|
Xin cho chúng con tin rằng mỗi lời cầu nguyện nhỏ bé, mỗi việc phục vụ kín đáo, đều đang làm cho Nước Trời lớn lên theo cách nhiệm mầu của Chúa.
|
|
|
|