Mẹ ơi ,sao tình người quá dễ vỡ .Mới yêu thương đó ,lại ghét đó.Mới cười đó ,nhưng hôm nay lại ngoảnh mặt .Mới ăn uống cùng nhau nói đùa rôm rả ,nhưng hôm nay lại nhìn nhau như những người xa lạ chưa hề biết nhau .Mẹ ơi ,xin dạy con biết con phải làm thế nào ,khi cuộc sống và con người quanh con luôn thay đởi và nhiều thử thách .Mẹ ơi ,con thật rất muốn học câu Cha dạy (cho đi vô điều kiện .Hãy yêu chính kẻ thù của mình) .Nhưng con lại không thể làm được như vậy ,mặc dù con đã cố gắng .Nhưng như vậy mới biết rằng tình yêu của con thật nhỏ bé và hèn mọn trước những anh em khác của con .Và để con biết rằng con rất yếu đuối và con cần có tình yêu thương che chở và ủi an của Mẹ.Lạy Mẹ ,con không dám xin Mẹ sẽ ban cho con những thứ mà con mơ...con cần...con muốn....con không dám xin mình chỉ luôn được nhận mà không biết cho đi .Nhưng xin Mẹ ban cho con đủ sức mạnh để chịu đựng....để tha thứ....để yêu thương anh em con như chính con ,chỉ cần yêu như chính con thôi .Và để con được là một công cụ được Cha sử dụng.Con biết con không xứng đáng .Nhưng xin Mẹ soi sáng con năng đỡ con để con đủ mạnh mẽ và tự tin góp vào một phần nhỏ bé ,rất nhỏ bé để làm sáng danh Cha .Con xin phó dâng gia đình con ,bạn bè và những người mà trong cuộc đời con đã và sẽ gặp được sự che chở và bình an trong tay Mẹ .Amen.
..............................................................:77::77::77::77::77::77::77::77:......................................................................