Mẹ ơi ,hôm nay tâm trạng con lại không tốt ,con lại bị rơi vào vực thẳm không có lối thoát .Con cảm thấy mệt mỏi và chán mọi người và vật bên cạnh con .Con biết là con không tốt .Con đã không thể điều khiển được con người và lý trí của con .Con cảm thấy sự hiện diện của con chẳng có ý nghĩa gì với mọi người xung quanh con cả.Con cảm thấy mệt ,mệt lắm Mẹ ơi .Lạy Mẹ và đây cũng không biết là bao nhiêu lần con đã chạy đến than van ,van xin và nương nhờ tình yêu thương của Mẹ .Nhưng không lần nào Mẹ từ bỏ con .Con cảm thấy xấu hổ trước tình yêu thương vô bờ của Mẹ .Lạy Mẹ ,con không dám xin Mẹ sẽ cất đi mệt mỏi , buồn ...... cuả con .Nhưng xin Mẹ đừng bỏ con trong những lúc con gọi Mẹ .Xin Mẹ đừng bỏ con .Xin cho con thêm lòng tin và tình yêu ...........con tin vào tình yêu của Mẹ .......Con sẽ vượt qua .Amen.
Mẹ ơi ,hôm nay tâm trạng con lại không tốt ,con lại bị rơi vào vực thẳm không có lối thoát .Con cảm thấy mệt mỏi và chán mọi người và vật bên cạnh con .Con biết là con không tốt .Con đã không thể điều khiển được con người và lý trí của con .Con cảm thấy sự hiện diện của con chẳng có ý nghĩa gì với mọi người xung quanh con cả.Con cảm thấy mệt ,mệt lắm Mẹ ơi .Lạy Mẹ và đây cũng không biết là bao nhiêu lần con đã chạy đến than van ,van xin và nương nhờ tình yêu thương của Mẹ .Nhưng không lần nào Mẹ từ bỏ con .Con cảm thấy xấu hổ trước tình yêu thương vô bờ của Mẹ .Lạy Mẹ ,con không dám xin Mẹ sẽ cất đi mệt mỏi , buồn ...... cuả con .Nhưng xin Mẹ đừng bỏ con trong những lúc con gọi Mẹ .Xin Mẹ đừng bỏ con .Xin cho con thêm lòng tin và tình yêu ...........con tin vào tình yêu của Mẹ .......Con sẽ vượt qua .Amen.
Mẹ ơi ,hôm nay tâm trạng con lại không tốt ,con lại bị rơi vào vực thẳm không có lối thoát .Con cảm thấy mệt mỏi và chán mọi người và vật bên cạnh con .Con biết là con không tốt .Con đã không thể điều khiển được con người và lý trí của con .Con cảm thấy sự hiện diện của con chẳng có ý nghĩa gì với mọi người xung quanh con cả.Con cảm thấy mệt ,mệt lắm Mẹ ơi .Lạy Mẹ và đây cũng không biết là bao nhiêu lần con đã chạy đến than van ,van xin và nương nhờ tình yêu thương của Mẹ .Nhưng không lần nào Mẹ từ bỏ con .Con cảm thấy xấu hổ trước tình yêu thương vô bờ của Mẹ .Lạy Mẹ ,con không dám xin Mẹ sẽ cất đi mệt mỏi , buồn ...... cuả con .Nhưng xin Mẹ đừng bỏ con trong những lúc con gọi Mẹ .Xin Mẹ đừng bỏ con .Xin cho con thêm lòng tin và tình yêu ...........con tin vào tình yêu của Mẹ .......Con sẽ vượt qua .Amen.
Tim này, mỗi lần tâm trạng của bạn cảm thấy không tốt thì mong bạn hãy nhớ đến hình ảnh Đức Mẹ Sầu Bi...
Khi nhìn vào hình ảnh đó, thật sự bao nỗi đau của chúng ta sẽ tan biến. Vì không có nỗi đau nào bằng nỗi đau của một người Mẹ phải chứng kiến Con mình chịu roi đòn, chịu đóng đinh và treo trên Thập Tự Giá cho đến chết...
Chắc chắn, Mẹ đã trải qua nỗi đau khổ tận cùng thì Mẹ sẽ hiểu được nỗi đau khổ của con cái Mẹ... Mẹ sẽ không bỏ một ai trong chúng ta cả. Mẹ luôn ở cạnh, ủi an và nâng đỡ tâm hồn yếu đuối của chúng ta...
Cố gắng lên nha bạn... Hãy tin tưởng và phó thác tâm hồn yếu đuối của chúng ta cho Mẹ... Mẹ sẽ luôn luôn bên cạnh bạn...
~~~~~~~~
"Dù đường đời trăm ngàn nguy khó.
Dù hiểm nguy dâng tràn đây đó.
Xin Mẹ dạy con hai tiếng : "Xin Vâng"" (Xin Vâng)
Có những nỗi buồn mà không có ai thấu hiểu được ...Sau ai cũng nhìn con là người không biết buồn ....Con cũng có những nỗi buồn và những điều của riêng con....Cuộc sống sao cứ dồn con vào ngõ cục ...Khi thấy hi vọng vừa chóm ,thì lại tàn ngay sau khi con cười...Có lẽ cuộc sống không cho con cười với hạnh phúc .Mà chỉ được cuời để che nỗi buồn ...nỗi đau ...Con nghẹn ngào khi biết mọi thứ mình xây dựng nên bây giờ đã bị sụp đỗ....đau mà ko thể khóc ....nói thì lại không cất nổi tiếng nói ....nghẹn ngào và chua xót ....khi người con yêu và quí trọng lại đang đâm từng nhác một vào tim con...đau...đau...Không thể phản kháng ....không thể trả thù ...không thể bỏ mặt...không thể la ...một ngàn ,một vạn lần không thể ....Mẹ ơi xin dạy con .Dạy con biết phải làm sao ...Khi cuộc sống này như không dành cho con ...Hình như sự hiện diện của con chỉ để trả nợ ....và sự hiện diện của con cũng chẳng ý nghĩa gì với ai hết....Con thật chông chênh ...Không có chỗ để bình yên....Không có chỗ để dừng chân....Mẹ ơi con thấy mệt mỏi và chán chường ....Con muốn buông hết ...Con mệt ...Mẹ ơi soi sáng con ...năng đỡ con ...giữ gìn con ...Xin cho con thật nhiều niềm tin ...Và đừng bỏ con ..Đừng bỏ con Mẹ ơi ...Amen
thay đổi nội dung bởi: Tim, 22-06-2009 lúc 01:49 AM