"Lời tỏ tình dễ thương" IDOL...
Mến chào các bạn,
Tình Yêu, 2 chữ cái muôn đời làm con người chúng ta luôn phải đau đáu về ý nghĩa.
Tất cả ai tồn tại và trải qua cuộc sống tạm thế gian này, nào ai dám vỗ ngực xưng tên: "Tôi không hề yêu...!".
Từ những bậc giáo sĩ, tu sĩ - với tình yêu Chúa Kitô tha thiết - đến những con người bình thường như chúng ta.
Ở đây, xin mạn phép đề cập đến Tình Yêu nam nữ, một quan hệ nhân sinh muôn đời bất biến. Nam yêu nữ, và nữ mến nam. Đó là nhu cầu và bản năng tự nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho từng thụ thể.
Qua trải nghiệm và quan sát diễn đàn, mình nhận thấy ngoài nhu cầu chia sẻ lòng mến Chúa, yêu Người; anh chị em cũng làm những quan sát viên cho trực giác tình cảm của mình.
Ôi, than ôi... Những tình cảm một chiều và đơn phương thường là một kết cục buồn cho chủ nhân. Đừng bước vào vết xe này nhé!
Xin phép anh chị em, có thể tận dụng topic này, để gởi những thông điệp, chính xác là LỜI TỎ TÌNH đến đối tượng mình cảm mến, một cách rào đón kín đáo, hay trực tiếp bắn thẳng vào tim một cách bộc trực... tùy theo tính cách đối tượng.
Anh chị em hãy nghe tiếng lòng mình thật cụ thể nhé, sự chân thật và tình cảm nồng nàn sẽ làm bộc phát ý tưởng lời tỏ tình rất tuyệt vời. Ai nhìn thấy những dòng này, sẽ biết là người ấy gởi đến mình.
Đừng copy từ nơi khác nhen! :4:
:love::love::love::love::love:
(góp gạo nấu cháo cho topic!)
Trong đời sống, khi bạn chân thành thương yêu, bạn đem con tim quý giá của mình mà trao đi và sẻ chia cho ai, những mong muốn tìm được giai điệu hòa quyện, âm vang đồng nhịp, tâm tư nhập một; thế mà sau những cố gắng đến khô cả nước mắt, đến rỉ cả máu tim, mềm nhũn cả cả trán đời vốn mạnh mẽ nhường nào, bạn lại nhận được một "ân huệ": KHÔNG THẬT LÒNG.
Lúc ấy, bạn sẽ làm sao nhỉ? Buồn ư? Giận ư? Hay trách móc, mắng nhiếc? Hay cúi gằm mặt mà tủi cho phận mình bạc bẽo? Có khi ra giữa trời mà hét lên: TRỜI ƠI! SAO NGƯỜI TA NHẪN TÂM THẾ!? Hay sao, sao nữa! Nhưng, nếu đó là người mà bạn YÊU THƯƠNG VÔ CÙNG, YÊU HƠN CẢ BẢN THÂN, HƠN CẢ TRỜI-ĐẤT GOM LẠI; thì bạn thế nào?
Tôi chắc, trên đời này không ai trả lời được cho cái câu hỏi cuối cùng! Bởi vì, nếu trả lời được thì bạn đã không còn sống trên thế gian này nữa rồi, hoặc bạn không phải là NGƯỜI YÊU nữa rồi, chứ chưa nói tới câu trả lời Đúng hay Sai nữa à!
DĨ NHIÊN, TÔI SẼ SẴN SÀNG TẶNG BẠN CẢ SINH MẠNG CÙNG NHÂN GIAN CỦA MÌNH NẾU BẠN GIÚP TÔI TRẢ LỜI ĐƯỢC CÂU HỎI ẤY.
Hãy gọi cho tôi khi bạn giúp được tôi. Xin đa tạ! Vì tôi vốn không ưa Bloging nên tôi chỉ vào đây khi cần "trợ giúp" mà thôi!
Xin Chân thành cám ơn trước!
ps: xin nhớ đừng quên gọi cho tôi khi bạn muốn "mạng sống của tôi cùng thế gian của tôi" bạn nhé!