Hehehehe cái ông Ăn ghẹ luộc nì có nhiều trò vui nhễ xem hình bi h tỏ tình nữa áh:10:.
Cho Tim ké dzới, hẻm biết gởi ai nữa.??????????????????
Gởi Gió
Lúc còn thiệt nhỏ em nghe những chị họ lớn, bảo nhau rằng: con trai toàn là gió. Em đặt dấu chấm hỏi nơi đó "Tại sao con trai lại là Gió?"
Cho đến khi em biết anh thì em mới hiểu Gió có nghĩa là gì và tại sao con trai lại là Gió.Với em anh là một cơn Gió, một cơn Gió vô định, không nơi đến ,không điểm dừng, và là một cơn Gíó đầy tham vọng. Mỗi ngày nhìn anh lướt qua những ngọt cỏ dại, hoa hồng ..hoa cúc..cây dương...cây tùng...và cho đến cây xương rồng đầy gai nhọn như em.
Em thấy cô đơn và lạnh lẽo len lỏi hờn ghen khi không có sự quan tâm cố định của anh.Rồi em quyết định đi tìm một người có thể sưởi ấm cho em, và em đã gặp Mặt Trời. Mặt trời ấm áp đã sưởi ấm em ,cho em hơi ấm cho em hi vọng ,mặt trời luôn cười với em ..... nhưng rồi Mặt Trời cũng chẳng phải của riêng em, Mặt Trời cũng đã đem hơi ấm đến cho rất nhiều người và em phát hiện cũng chẳng riêng gì em thích mặt trời và là rất nhiều rất nhiều. Em lại buồn và cảm thấy không được đồng cảm , chỉ ấm áp thôi chưa đủ mà em cần ai đó biết và hiểu em.
Em lại tìm đến Mặt Trăng; Mặt trăng trong trẽo, em có thể nhìn thẳng vào Mặt Trăng, Mặt Trăng rất sâu sắc, đã lắng nghe em nói, đã thấu hiểu em, mặt trăng biết lắng nghe và chưa bao giờ làm em thấy thiếu sự đồng cảm.Thế là em mãn nguyện khi gặp được Mặt Trăng. Nhưng rồi em cũng nhận ra Mặt Trăng luôn và luôn lắng nghe không chỉ riêng em mà là lắng nghe rất nhiều nhiều nhiều người . Cuối cùng thì em cũng ra đi khi không thể chịu được sự lạnh lùng của Mặt Trăng và em không thể chia sẽ Mặt Trăng cùng với ai khác.
Em thật ích kỷ đúng không anh ....
Rồi em lại nhớ đến anh Gió àh ...............
Anh là cơn Gió vô tình.....Nhưng em cũng lại vô tình biết được anh lúc nào cũng bên cạnh em.Cho dù đêm hay ngày anh vẫn luôn ôm lấy em vào lòng anh. Anh đến làm dịu đi cái nóng gay gắt của Mặt Trời và có đôi khi anh lại đến để tăng thêm cái lạnh giá của Mặt Trăng .
Anh không ấm áp như Mặt Trời , càng khôngsâu sắc như Mặt Trăng ...Anh chỉ là cơn gió vô định và vô tình .....
Nhưng tình yêu thì đâu có đúng sai đúng không anh...và con người thì hay tham vọng....bên Gíó em ước mặt trời bên Mặt Trời em ước mặt trăng bên Mặt Trăng em lại nhớ gió.Đó là một vòng xoáy mà em tự đặt cho nó là vòng xoáy của sự tham vọng . Cho dù Gíó, cho dù Mặt Trời hay là Mặt Trăng điều có những ưu điềm và khuyết điểm.
Em bây giờ rất thích câu nói này : Tình yêu không có vĩnh cưủ , mà chỉ có giây phút vĩnh cửu trong tình yêu.
Em yêu anh Gió àh dù biết anh sẽ không là của em, nhưng tình yêu nào có vĩnh cưủ, chỉ cần bên anh thì đó sẽ là giây phút vĩnh cưủ trong em.
Chỉ 5 giây nhớ đến em hay dù chỉ 1 giây mỗi ngày thoáng nhớ đến em cũng đã đủ với em rồi .....
Em bây giờ rất thích câu nói này : Tình yêu không có vĩnh cưủ , mà chỉ có giây phút vĩnh cửu trong tình yêu. Em yêu anh Gió àh dù biết anh sẽ không là của em, nhưng tình yêu nào có vĩnh cưủ, chỉ cần bên anh thì đó sẽ là giây phút vĩnh cưủ trong em.
Chỉ 5 giây nhớ đến em hay dù chỉ 1 giây mỗi ngày thoáng nhớ đến em cũng đã đủ với em rồi .....
Tim
Thay mặt anh Gió, em Gió gửi đến bạn Tim lời... cám ơn sâu sắc nhứt... hí hí... :monkey03: . Gió em sẽ chuyển những lời này đến Gió anh dùm cho bạn hén.
Mình thích câu :Tình yêu ko có vĩnh cửu.. lắm. Ai biết được giới hạn của tình yêu thì sẽ tìm được 1 tình yêu ko giới hạn. Bạn cũng vậy nhé Tim.