Con biết làm sao đây ?
Gánh nặng trên vai đã làm đôi bờ vai con mỏi mệt
Bước đi dường đời đôi chân con chùn bước,in hằn nỗi khó nhọc
Nước mắt bao nhiêu lần rơi,thấm đẫm trên mỗi bước con đi...
Đến nay mọi thứ đang dần làm con nản lòng,buông trôi và thất vọng.
Công việc của con đang ổn định thì đùng một cái con bị bệnh. Công việc tạm gác.
Học hành của con đang dang dở,cũng phải tạm gác lại.
Con có niềm đam mê âm nhạc,viết nhạc cũng phải gác lại.
Phải rời Sài Gòn,con về Vinh chữa bệnh. Đến nay cũng 1 tháng trôi qua.
Bệnh tình có thuyên giảm,nhưng không đi tới đâu. Bác sĩ nói rằng : Khớp Tim(Khớp đơp tim) nó đã nhập tim rồi. giờ chỉ có thể ngăn cho bệnh tình thuyên giảm và cho cơ thể ăn uống điều độ để kháng cự lại với virut mà thôi.
Con thấy người ta nói bệnh này không qua khỏi 10 năm. Bác sĩ nói rằng : Nếu có thể thì được 15 năm nữa.
Mọi thứ như tan vỡ dưới chân con. Con còn quá nhiều điều con muốn làm. Chúa ơi. Con phải làm sao đây ?
Không đủ liệt để con nằm im một chỗ và có thể ăn ít lại để sớm ra đi.
Nhưng mỗi ngày là từng con đau thấu xương. Con gồng mình chống trọi,con mệt mỏi rã rời. Con biết làm sao đây Chúa ơi.
giờ phút con cần Ngài nhất.Xin Ngài hãy ra tay ,lấy tình thương,rộng lượng mà đoái nhìn đến sinh linh tội lỗi,đầy bất toàn và bệnh tật cơ hàn như con.
Con phó thác trong tay Ngài tất cả. Chúa của con,niềm tin yêu vĩnh cửu. Amen.