  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
-
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi teenvnlabido
Xe đạp đua đi nữa cũng đâu cần phải chạy bằng xe hơi đua công thức 1, phải không bà chị quạu quọ của em?
Teen có cần M gửi tặng cho Teen cặp kính lão không?? M đang yêu đời chưa từng có đó Teen, cái thời nhăn nhó vì đau khổ lê lết đã qua rồi ...
Sở dĩ có ý nghĩ không thể bằng Thánh Teresa là vì người ta ít nhiều vẫn có ý nghĩ rằng:
1/ Hạnh phúc Thiên Đàng là do sự xứng đáng / đạo đức của riêng mình
2/ Hạnh phúc Thiên Đàng là do nỗ lực của riêng mình
Ngày xưa M khổ, khổ tột cùng, khổ ghê gớm, không phải vì phải vác thập giá của Chúa, mà chỉ vì khước từ thập giá của Chúa rồi è đầu è cổ vác cái khổ giá của cuộc đời mình (mà hễ là con người thì không ai tránh được) ... Từ ngày có can đảm chấp nhận vác thánh giá của Chúa thì chu choa ... hạnh phúc tràn trề chan chứa vì thập giá của Chúa quá nhẹ nhàng êm ái, chả nặng nề khổ ải như khổ giá của mình ...
Đối với M, hạnh phúc Thiên Đàng là thứ gia sản đã được ban cho M rồi, ban một cách nhưng không , điều duy nhất M cần làm, là học nói tiếng "xin vâng" cho trọn hảo ... Vì vậy chẳng có gì phải ngại ngần ước ao được bằng Thánh Teresa hết ...
Kể cũng lạ, có lắm kẻ nuôi mông làm tỷ phú đời này ... bằng chứng là thiên hạ chơi bài bạc, đánh đề, mua sổ số ... chẳng phải vì mộng tỷ phú thì là gì??? Vậy mà trên thực tế, đã có bao nhiêu kẻ có thể thành tỷ phú nhờ bài bạc, đánh đề và vé số????
Ngược lại rất ít ai dám nuôi mộng làm tỷ phú Nước Trời ... Trong khi cái gia sản khổng lồ đó đã được tiền định sẵn một cách chắc chắn nơi cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giesu rổi ... Ta chỉ cần học cách gật đầu thôi ... đơn giản quá mà 
Chung quy cũng vì đầu óc người ta quá phức tạp nên mới khó ngộ ra một chân lý bình dị như thế. VÀ đó là vì sao Chúa Giesu đã nói ... Nước Trời chỉ dành cho những kẻ có tâm hồn thơ ấu ... Thánh Teresa đã vượt qua mặt bao nhiêu người để trở thành Tỷ phú Nước Trời chỉ bằng con đường thơ ấu thiêng liêng mộc mạc mà thôi ... |
|
|
|
 |
thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 23-04-2013 lúc 09:37 PM
-
-
 |
 |
 |
|
Cảm ơn anh.Lời chia sẻ chuyện thật việc thật,lời động viên tinh thần,lời an ủi từ tận trái tim tâm hồn anh.
Em vẫn vui ah,ở Vinh có một mình,tự lo mọi thứ cuộc sống,không người thân,không bạn hữu,tối chỉ là lời kinh nguyện,cả tuần thì phải đi bộ đến 3km,qua bệnh viên 115 ở Vinh để đi lễ.
Cuộc sống cứ trôi ạ. Nhưng dù có sống được mấy năm nữa thì cũng phải sống ạ. Có lẽ cũng là ý Chúa,Ngài cần như thế để hằn gắn những vết thương trong gia đình,sự chia rẽ giữa bố và mẹ,anh và em.
Nhà có 2 anh em. Cách đây 1 năm anh trai từ Sài Gòn về quê lo đám cưới. Cũng là lúc gia đình bổ bể nhiều chuyện.... 1 mình tự lực với cuộc sống trong SG. Tự lo học hành Liên thông ĐH,rồi tiền học nhạc,rồi cuộc sống,công việc.
Dù sao trong mọi hoàn cảnh,em cũng đã cố gắng hết sức mình có thể. giờ chỉ trông chờ vào Chúa,và tình yêu của Người thôi ạ.
Em cảm ơn tất cả anh chị,và mọi người đã động viên,chia sẻ và cầu nguyện cùng Chúa cho em mau lành bệnh. Xin cảm ơn và nguyện Chúa cũng ban muôn ơn lành xuống mọi người. |
|
|
|
 |
-
Có 5 người cám ơn xuandan22 vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com