Xin được hiệp ý cùng với bệnh nhân...
Lạy Cha... con tin... vâng, con rất tin vào quyền năng của Cha... chỉ có Cha mới có thể quyết định tất cả mọi sự của đời con... Con còn biết Cha rất thương yêu con, ban cho con sự sống, ban cho con hạnh phúc ngay khi con đang đau đớn về thể xác lẫn cả tinh thần, và khi sức lực con đang yếu dần như lúc này đây thì con càng thấy Cha càng thương và lo lắng nhiều cho con... vâng thưa Cha, này con đây... con xin đến theo thánh ý Cha, con xin phó dâng tất cả mọi sự trong tay Cha... vì hơn bao giờ hết chính lúc này con mong được làm đẹp lòng Cha...Amen!
Anh Bá Long thân mến...
Anh hãy ở bên mẹ trong những lúc này nhiều hơn anh nhé...
Anh yên tâm mọi sự đã có Chúa và Mẹ Maria lo liệu...
chúc cho mẹ của anh và gia đình anh luôn kiên cường trong đức tin...!