Cha ơi, con đã nói được với mẹ của con „Mẹ ơi! Con yêu mẹ“. Con đã hỏi mẹ con có nghe thấy con nói gì không, mẹ của con nắm chặt tay con, gật đầu rồi nhắm mắt lại…. Cha ơi! Bao nhiêu năm trời rồi, thế mà bây giờ là lần đầu tiên trong đời của con, con mới nói được với mẹ của con rằng Con Yêu Mẹ. Con biết mẹ của con xúc động lắm… con cũng vậy, con cũng xúc động lắm Cha ơi… Nhưng cũng may mắn cho con vì Cha đã cho con còn có cơ hội để nói lên được chữ Yêu với mẹ của con trước khi quá trễ… Con chúc tụng Cha, con cám ơn Cha, con cảm tạ Cha,…
Lạy Cha, con xin trao trong tay Cha người mẹ đau khổ và đầy bệnh tật của con… Con xin trao cho Cha người mẹ mà con yêu thương nhất trên đời này…
Lạy Cha, con xin trao cho cha sự bất lực của con… Abba! Abba! Abba!.................. Cha ơi! Cha ơi! Cha ơi!............
Cha ơi, con đã nói được với mẹ của con „Mẹ ơi! Con yêu mẹ“. Con đã hỏi mẹ con có nghe thấy con nói gì không, mẹ của con nắm chặt tay con, gật đầu rồi nhắm mắt lại…. Cha ơi! Bao nhiêu năm trời rồi, thế mà bây giờ là lần đầu tiên trong đời của con, con mới nói được với mẹ của con rằng Con Yêu Mẹ. Con biết mẹ của con xúc động lắm… con cũng vậy, con cũng xúc động lắm Cha ơi… Nhưng cũng may mắn cho con vì Cha đã cho con còn có cơ hội để nói lên được chữ Yêu với mẹ của con trước khi quá trễ… Con chúc tụng Cha, con cám ơn Cha, con cảm tạ Cha,…
Lạy Cha, con xin trao trong tay Cha người mẹ đau khổ và đầy bệnh tật của con… Con xin trao cho Cha người mẹ mà con yêu thương nhất trên đời này…
Lạy Cha, con xin trao cho cha sự bất lực của con… Abba! Abba! Abba!.................. Cha ơi! Cha ơi! Cha ơi!............
Con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì những gì xảy ra đều không ngoài tầm tay của Cha. Xin Cha ban thêm sức mạnh, sức chịu đựng thêm cho mẹ, và anh Long. Con xin cám ơn Cha nhiều lắm. Con yêu Cha nhiều lắm
Cha ơi, con đã nói được với mẹ của con „Mẹ ơi! Con yêu mẹ“. Con đã hỏi mẹ con có nghe thấy con nói gì không, mẹ của con nắm chặt tay con, gật đầu rồi nhắm mắt lại…. Cha ơi! Bao nhiêu năm trời rồi, thế mà bây giờ là lần đầu tiên trong đời của con, con mới nói được với mẹ của con rằng Con Yêu Mẹ. Con biết mẹ của con xúc động lắm… con cũng vậy, con cũng xúc động lắm Cha ơi… Nhưng cũng may mắn cho con vì Cha đã cho con còn có cơ hội để nói lên được chữ Yêu với mẹ của con trước khi quá trễ… Con chúc tụng Cha, con cám ơn Cha, con cảm tạ Cha,…
Lạy Cha, con xin trao trong tay Cha người mẹ đau khổ và đầy bệnh tật của con… Con xin trao cho Cha người mẹ mà con yêu thương nhất trên đời này…
Lạy Cha, con xin trao cho cha sự bất lực của con… Abba! Abba! Abba!.................. Cha ơi! Cha ơi! Cha ơi!............
Con tạ ơn Cha vì Cha đã ban cho con những người bạn thật quý giá, những người bạn tuy con chưa được gặp mặt nhưng tuyệt vời. Con tạ ơn Cha vì những người bạn đã nâng , ủi an và hiệp ý dâng lời cầu nguyện cùng với con trong lúc lo lắng và bối rối này.
Cha ơi, con đã nói được với mẹ của con „Mẹ ơi! Con yêu mẹ“...
Cố lên anh nhé! Lòng yêu thương anh dành cho mẹ đã làm cho Cha chúng ta xót xa... Ngài sẽ xoa dịu nỗi đau của mẹ anh bằng lời nói từ tận sâu tâm lòng của anh...: „Mẹ ơi! Con yêu mẹ“...!
Mẹ ơi! Khi đứng dưới chân Thập Tự Mẹ cũng đã phải đau đớn như thế nào khi nhìn thấy Con của Mẹ chịu khổ hình... thì nay xin Mẹ cũng thương đến mẹ của anh Mai Ba Long đang im lặng cùng Mẹ chịu đau khổ khi vâng theo Thánh ý Chúa... hãy ở lại với mẹ của anh Long luôn Mẹ nhé... chúng con cậy vì lòng nhân hậu của Mẹ... Amen!
Cố lên anh nhé! Lòng yêu thương anh dành cho mẹ đã làm cho Cha chúng ta xót xa... Ngài sẽ xoa dịu nỗi đau của mẹ anh bằng lời nói từ tận sâu tâm lòng của anh...: „Mẹ ơi! Con yêu mẹ“...!
Mẹ ơi! Khi đứng dưới chân Thập Tự Mẹ cũng đã phải đau đớn như thế nào khi nhìn thấy Con của Mẹ chịu khổ hình... thì nay xin Mẹ cũng thương đến mẹ của anh Mai Ba Long đang im lặng cùng Mẹ chịu đau khổ khi vâng theo Thánh ý Chúa... hãy ở lại với mẹ của anh Long luôn Mẹ nhé... chúng con cậy vì lòng nhân hậu của Mẹ... Amen!
Lạy Chúa, con cũng xin hiệp ý cùng với các anh chị để cầu nguyện cho mẹ của bạn Long, và bạn Long nữa. Nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa cho mẹ của bạn Long được mau hết bệnh.