Rằng ra cửa ngõ cũng xa
Rằng gần Vĩnh Điện, La Qua cũng gần.
:111: :111: :111:
25-06-2009, 02:52 PM
Tim
Trích:
Nguyên văn bởi Guilenguyen
Rằng ra cửa ngõ cũng xa
Rằng gần Vĩnh Điện, La Qua cũng gần.
:111: :111: :111:
Góp tiền ăn thịt,góp gạo ăn xôi
25-06-2009, 03:06 PM
Guilenguyen
Trích:
Nguyên văn bởi Tim
Góp tiền ăn thịt,góp gạo ăn xôi
Xa mặt thì cách lòng. :pipe1: :Tanghoa:
25-06-2009, 03:55 PM
Tim
Trích:
Nguyên văn bởi Guilenguyen
Xa mặt thì cách lòng. :pipe1: :Tanghoa:
Làm quan ăn lộc vua,ở chùa ăn lộc Phật
25-06-2009, 03:58 PM
Guilenguyen
Trích:
Nguyên văn bởi Tim
Làm quan ăn lộc vua,ở chùa ăn lộc Phật
Phước gì bằng phước mẹ còn
Họa gì sánh họa tuổi non mất người. :hug: :guitar:
25-06-2009, 04:01 PM
Tim
Trích:
Nguyên văn bởi Guilenguyen
Phước gì bằng phước mẹ còn
Họa gì sánh họa tuổi non mất người. :hug: :guitar:
Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng
25-06-2009, 04:32 PM
Guilenguyen
Trích:
Nguyên văn bởi Tim
Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng
Năm đợi tháng chờ, còn bưng còn nợ.
25-06-2009, 07:50 PM
Tim
Trích:
Nguyên văn bởi Guilenguyen
Năm đợi tháng chờ, còn bưng còn nợ.
Những người thắt đáy lưng ong
Vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con
25-06-2009, 08:09 PM
Guilenguyen
Trích:
Nguyên văn bởi Tim
Những người thắt đáy lưng ong
Vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con
Cải lên ba lá bứng trồng
Ở vậy nuôi mẹ, lấy chồng làm chi.
25-06-2009, 11:17 PM
TuanHH
Trích:
Nguyên văn bởi Guilenguyen
Cải lên ba lá bứng trồng
Ở vậy nuôi mẹ, lấy chồng làm chi.
Cày đồng đang buổi ban trưa, Mồ hôi thánh thót như mưa luống cày, Ai ơi bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
25-06-2009, 11:41 PM
Tim
Trích:
Nguyên văn bởi TuanHH
Cày đồng đang buổi ban trưa, Mồ hôi thánh thót như mưa luống cày, Ai ơi bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
Phóng tài hóa thu nhân tâm
:secret::secret:
25-06-2009, 11:55 PM
TuanHH
Trích:
Nguyên văn bởi Tim
Phóng tài hóa thu nhân tâm
:secret::secret:
Tu là cõi phúc, tình là dây oan.
26-06-2009, 12:19 AM
Tim
Trích:
Nguyên văn bởi TuanHH
Tu là cõi phúc, tình là dây oan.
Ở đời muôn sự của chung
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi
26-06-2009, 12:26 AM
Guilenguyen
Trích:
Nguyên văn bởi Tim
Ở đời muôn sự của chung
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi
Tập đi, tập nói trầm trồ dễ nghe. :4:
26-06-2009, 12:38 AM
Tim
Trích:
Nguyên văn bởi Guilenguyen
Tập đi, tập nói trầm trồ dễ nghe. :4:
Nam thực như hổ ,nữ thực như miêu
26-06-2009, 12:49 AM
Guilenguyen
Trích:
Nguyên văn bởi Tim
Nam thực như hổ ,nữ thực như miêu
Mướp già mướp lại ra xơ
Bí già bí lại đợi chờ canh tôm.
26-06-2009, 10:24 AM
Guilenguyen
Trích:
Nguyên văn bởi Tim
Phóng tài hóa thu nhân tâm
:secret::secret:
Tấm gương sáng tỏ ngàn thu,
Đảm đương nợ nước đền bù cho xong.
26-06-2009, 05:10 PM
Guilenguyen
Trích:
Nguyên văn bởi TuanHH
Tu là cõi phúc, tình là dây oan.
Oan ương vĩnh kiết thiên niên. :icon1: :53: :28:
26-06-2009, 10:37 PM
TuanHH
Trích:
Nguyên văn bởi Guilenguyen
Tấm gương sáng tỏ ngàn thu,
Đảm đương nợ nước đền bù cho xong.
............Xôi hỏng bỏng không..........
26-06-2009, 11:06 PM
Guilenguyen
Trích:
Nguyên văn bởi TuanHH
............Xôi hỏng bỏng không..........
Không đánh mà đau. :read: :matrix_2: :53: :53:
27-06-2009, 11:22 AM
yeunhacTC
Trích:
Nguyên văn bởi Guilenguyen
Không đánh mà đau. :read: :matrix_2: :53: :53:
Ðêm khuya đèn tắt nhang tàn
Dế kêu rỉ rả dạ càng sầu riêng.
Trao lời mà chẳng trao duyên
Cũng như trao thảm trao phiền cho nhau
:read:
27-06-2009, 11:24 AM
yeunhacTC
Trích:
Nguyên văn bởi TuanHH
............Xôi hỏng bỏng không..........
Khăn thương nhớ ai
Khăn rơi xuống đất?
Khăn thuơng nhớ ai
Khăn vắt lên vai ?
Khăn thương nhớ ai
Khăn chùi nước mắt?
Ðèn thương nhớ ai
Mà đèn không tắt?
Mắt thương nhớ ai
Mắt ngủ không yên?
Ðêm qua em những lo phiền.
Lo vì một nỗi chưa yên mọi bề...
:105:
27-06-2009, 11:25 AM
Guilenguyen
Trích:
Nguyên văn bởi yeunhacTC
Ðêm khuya đèn tắt nhang tàn
Dế kêu rỉ rả dạ càng sầu riêng.
Trao lời mà chẳng trao duyên
Cũng như trao thảm trao phiền cho nhau
:read:
Nước trong ai chẳng rửa chân
Hoa thơm ai chả tới gần gốc cây.
27-06-2009, 11:26 AM
Guilenguyen
Trích:
Nguyên văn bởi yeunhacTC
Khăn thương nhớ ai
Khăn rơi xuống đất?
Khăn thuơng nhớ ai
Khăn vắt lên vai ?
Khăn thương nhớ ai
Khăn chùi nước mắt?
Ðèn thương nhớ ai
Mà đèn không tắt?
Mắt thương nhớ ai
Mắt ngủ không yên?
Ðêm qua em những lo phiền.
Lo vì một nỗi chưa yên mọi bề...
Nước trong ai chẳng rửa chân
Hoa thơm ai chả tới gần gốc cây.
Cái răng cái tóc là gốc con người.
28-06-2009, 01:06 AM
Tim
Trích:
Nguyên văn bởi TuanHH
Cái răng cái tóc là gốc con người.
Nhất nước ,nhì phân,tam cần ,tứ giống
28-06-2009, 09:32 AM
Guilenguyen
Trích:
Nguyên văn bởi TuanHH
Cái răng cái tóc là gốc con người.
Ngậm miệng ăn tiền. :42: :77:
28-06-2009, 09:33 AM
Guilenguyen
Trích:
Nguyên văn bởi Tim
Nhất nước ,nhì phân,tam cần ,tứ giống
Gặp nhau ăn một miếng trầu
Gọi là nghĩa cũ về sau mà chào.
28-06-2009, 09:20 PM
Tim
Trích:
Nguyên văn bởi Guilenguyen
Gặp nhau ăn một miếng trầu
Gọi là nghĩa cũ về sau mà chào.
Chim khôn chưa bắt đã bay
Người khôn ít nói ,ít hay trả lời
28-06-2009, 09:38 PM
quynhchi
Trích:
Nguyên văn bởi Tim
Chim khôn chưa bắt đã bay
Người khôn ít nói ,ít hay trả lời
Lòng em đã quyết thì hành
Ðã cấy thì gặt với anh một mùa !
28-06-2009, 09:40 PM
quynhchi
Trích:
Nguyên văn bởi Guilenguyen
Gặp nhau ăn một miếng trầu
Gọi là nghĩa cũ về sau mà chào.
Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi
Giậm ra ván nát, thuyền thì long đanh
Ðôi ta lên thác xuống ghềnh
Em ra đứng mũi cho anh chịu sào !
***
28-06-2009, 09:41 PM
Tim
Trích:
Nguyên văn bởi quynhchi
Lòng em đã quyết thì hành
Ðã cấy thì gặt với anh một mùa !
Miệng hỏa lò ăn hết cơ nghiệp
:4::4:
28-06-2009, 09:57 PM
Guilenguyen
Trích:
Nguyên văn bởi quynhchi
Lòng em đã quyết thì hành
Ðã cấy thì gặt với anh một mùa !
Mưa dầm thấm lâu. :secret: :icon1:
28-06-2009, 09:58 PM
Guilenguyen
Trích:
Nguyên văn bởi quynhchi
Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi
Giậm ra ván nát, thuyền thì long đanh
Ðôi ta lên thác xuống ghềnh
Em ra đứng mũi cho anh chịu sào !
***
Sớm khuya có vợ có chồng,
Cày sâu bừa kỹ mới mong được mùa.
28-06-2009, 10:07 PM
quynhchi
Trích:
Nguyên văn bởi Guilenguyen
Sớm khuya có vợ có chồng,
Cày sâu bừa kỹ mới mong được mùa.
Một đàn cò trắng bay quanh
Cho loan nhớ phượng, cho mình nhớ ta.
Mình nhớ ta như cà nhớ muối
Ta nhớ mình như Cuội nhớ trăng.
Mình về mình nhớ ta chăng ?
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.
28-06-2009, 10:10 PM
quynhchi
Trích:
Nguyên văn bởi Tim
Miệng hỏa lò ăn hết cơ nghiệp
:4::4:
Ngày ngày em đứng em trông
Trông non non ngất, trông sông sông dài.
Trông mây mây kéo ngang trời
Trông trăng trăng khuyết, trông người người xa.
28-06-2009, 10:15 PM
Tim
Trích:
Nguyên văn bởi quynhchi
Một đàn cò trắng bay quanh
Cho loan nhớ phượng, cho mình nhớ ta.
Mình nhớ ta như cà nhớ muối
Ta nhớ mình như Cuội nhớ trăng.
Mình về mình nhớ ta chăng ?
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.