Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Gọi tên em

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,453
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,344 lần trong 5,378 bài viết

    Default Gọi tên em


    Gọi tên em


    Gọi tên em giữa lưng chừng mùa hạ
    Gọi gió về chiều tháng bảy nồng oi
    Chút chênh chao héo hắt mặn vành môi
    Là cái nhớ giữa chiều vàng thon thả.

    Gọi tên em dâng trào theo ký ức
    Kỷ niệm về xâm chiếm ngập hồn thơ
    Tựa như mơ không gian lặng như tờ
    Mờ hơi thở anh ôm chiều hư ảo.

    Gọi tên em xanh xao chiều tháng bảy
    Gió nhẹ nhàng nhưng cái nhớ chồng lên
    Làm run rẩy bông hồng nhỏ ngoài hiên
    Vì ướt đẫm bởi sương chiều nặng hạt.

    Gọi tên em bài tình ca anh hát
    Nhỏ giọt buồn thổn thức hạt mưa ngâu
    Tình đậm sâu cách trở vẫn thắm màu
    Mối tình nầy một đời anh thắt chặt.

    Gọi tên em trong chiều vàng hoang dại
    Chút khạo khờ tiếc nuối một ngày qua
    Chút ngu ngơ khi buông bỏ tay ngà
    Tình nức nở, mưa ngâu sầu như lệ.

    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,453
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,344 lần trong 5,378 bài viết
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,453
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,344 lần trong 5,378 bài viết
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  6. #4
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,453
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,344 lần trong 5,378 bài viết

    Default

    Gọi tên em bài tình ca anh hát
    Nhỏ giọt buồn thổn thức hạt mưa ngâu
    Tình đậm sâu cách trở vẫn thắm màu
    Mối tình nầy một đời anh thắt chặt.
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  7. #5
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,453
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,344 lần trong 5,378 bài viết

    Default

    Bài thơ "Gọi tên em" của Hồng Bính là một tác phẩm đầy cảm xúc và sâu sắc, thể hiện nỗi nhớ nhung da diết của người con trai dành cho người yêu. Dưới đây là một số bình luận về bài thơ:


    1. Cảm xúc nhớ nhung: Bài thơ bắt đầu với hình ảnh "Gọi tên em giữa lưng chừng mùa hạ", tạo nên cảm giác nhớ nhung và khao khát được gặp người yêu. Nỗi nhớ này được miêu tả qua các hình ảnh thiên nhiên như gió, nắng, mưa, tạo nên một bức tranh cảm xúc đa chiều.


    2. Sử dụng hình ảnh thiên nhiên: Tác giả sử dụng hình ảnh thiên nhiên một cách tinh tế để thể hiện cảm xúc. Ví dụ, "Chút chênh chao héo hắt mặn vành môi" hay "Mờ hơi thở anh ôm chiều hư ảo" tạo nên cảm giác mơ hồ, không rõ ràng, giống như nỗi nhớ nhung vậy.


    3. Tình yêu sâu sắc: Bài thơ thể hiện tình yêu sâu sắc và mãnh liệt của người con trai dành cho người yêu. Tình yêu này được miêu tả qua các hình ảnh như "Tình đậm sâu cách trở vẫn thắm màu" và "Mối tình nầy một đời anh thắt chặt".


    4. Cảm xúc buồn và tiếc nuối: Bài thơ cũng thể hiện cảm xúc buồn và tiếc nuối khi người con trai phải buông bỏ tay người yêu. Hình ảnh "Chút khạo khờ tiếc nuối một ngày qua" "Tình nức nở, mưa ngâu sầu như lệ" tạo nên cảm giác đau đớn và tiếc nuối.


    Tổng thể, bài thơ "Gọi tên em" là một tác phẩm đầy cảm xúc và sâu sắc, thể hiện nỗi nhớ nhung da diết và tình yêu sâu sắc của người con trai dành cho người yêu.


    Thông tin từ AI
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com