Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Chúa dạy Thứ Tha

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,568
    Cám ơn
    9,571
    Được cám ơn 28,352 lần trong 5,386 bài viết

    Default Chúa dạy Thứ Tha

    Chúa dạy Thứ Tha

    Chúa dạy con yêu thương
    Tha thứ mọi lỗi lầm
    Không chỉ có bảy lần
    Mà bảy mươi lần bảy

    Chúa tha thứ muôn phần
    Tội loài người chất núi
    Nhưng tình Chúa khôn nguôi
    Tha muôn vàn tội lỗi.

    Thế gian chìm bóng tối
    Khi Nguyên tổ ngã sa
    Tình Chúa vẫn mặn mà
    Hứa ban lời cứu độ.

    Giữa chiều vàng bóng đổ
    Cây thập tự vút cao
    Tình Chúa vẫn tuôn trào
    Xin Cha tha cho họ.

    Lời yêu thương còn đó
    Tiếng căn dặn còn đây
    Con xin được đong đầy
    Lời yêu thương Chúa dạy.

    Lễ vật xin bỏ lại
    Vì chợt nhớ hôm qua
    Con đang có bất hòa
    Với anh em bè bạn.

    Vâng theo lời Chúa dạy
    Gặp gỡ để thứ tha
    Trao tình mến đậm đà
    Rồi đến dâng lễ vật.

    Hồng Bính





    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,568
    Cám ơn
    9,571
    Được cám ơn 28,352 lần trong 5,386 bài viết
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  3. #3
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,568
    Cám ơn
    9,571
    Được cám ơn 28,352 lần trong 5,386 bài viết

    Default

    Bài thơ "Chúa dạy Thứ Tha" của tác giả Hồng Bính là lời khắc họa chân thực về lòng tha thứ của Thiên Chúa, đồng thời là lời kêu gọi con người thực hành sự tha thứ theo gương Chúa Giê-su qua việc chấp nhận lỗi lầm của người khác và trao cho họ cơ hội sửa sai, thể hiện tình yêu thương và sự bao dung thay vì oán ghét và bất hòa, từ đó đạt được sự bình an và hướng về Thiên Đàng.

    Nội dung và Ý nghĩa:

    Sự tha thứ vô biên của Thiên Chúa:

    Thơ mở đầu với mệnh lệnh của Chúa Giê-su về sự tha thứ không giới hạn, vượt xa con số "bảy lần" thông thường, nhắc lại "bảy mươi lần bảy" để nhấn mạnh tính vô biên của lòng tha thứ.

    Dù tội lỗi loài người chất chồng như núi, tình Chúa vẫn "khôn nguôi" và tha thứ muôn vàn, cho thấy lòng thương xót của Ngài là vô tận.

    Tình yêu cứu độ giữa bóng tối tội lỗi:

    Bài thơ liên kết lòng tha thứ với sự cứu độ mà Chúa ban cho nhân loại khi họ "chìm bóng tối" sau "Nguyên tổ ngã sa".
    Điều này khẳng định tình yêu "mặn mà" và lời hứa cứu độ của Chúa luôn hiện diện, ngay cả trong hoàn cảnh đen tối nhất.

    Ân sủng qua hình ảnh thập tự giá:

    Hình ảnh "cây thập tự vút cao" giữa "chiều vàng bóng đổ" là biểu tượng của sự hy sinh và lòng thương xót tuôn trào của Chúa Giê-su.

    Lời cầu "Xin Cha tha cho họ" (những kẻ đóng đinh Ngài) vang lên mạnh mẽ, thể hiện tình yêu thương và sự cầu nguyện cho kẻ có lỗi.

    Kêu gọi thực hành sự tha thứ:

    Lời Chúa dạy về tình yêu thương và sự tha thứ là kim chỉ nam cho đời sống người tín hữu, như lời con xin "đong đầy" và "vâng theo".
    Tác giả cũng đưa ra ví dụ thực tế về việc "chợt nhớ hôm qua" có "bất hòa với anh em bè bạn", từ đó nảy sinh ý định sửa sai bằng cách "gặp gỡ để thứ tha" và "trao tình mến đậm đà" trước khi dâng lễ vật.

    Sự thay đổi tích cực từ hành động tha thứ:

    Thơ gợi ý rằng việc thực hành sự tha thứ không chỉ là nghĩa vụ mà còn mang lại sự "nhẹ nhàng và thanh thản", "đánh mất niềm vui" khi không còn chấp nhất hay oán ghét.

    Cuối cùng, bài thơ nhấn mạnh rằng hành động tha thứ sẽ giúp người tín hữu "trở nên giống Chúa", "hướng tới thiên đàng mãi an cư".
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com