|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ sáu sau Chúa Nhật II Mùa Chay
Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay giúp cho chúng ta nhìn nhận lại, đúng ra là kiểm điểm lại mối tương quan trong đời sống của chúng ta với tha nhân và với Thiên Chúa.
Bài đọc một từ sách Sáng thế, kể lại việc các anh em của ông Giuse đã đối xử tệ bạc với người em của mình như thế nào. Tại sao họ lại muốn làm hại và khử trừ Giuse như vậy? Thưa vì lòng ghen ghét, ganh tỵ, vì thấy Cha thương Giuse hơn, cái gì tốt nhất cha cũng đều dành cho Giuse. Thế nên, họ cho rằng, cha mình đã đối xử bất công với các anh em khác. Còn hơn thế nữa, vì sự sống của Giuse chính là mối hiểm họa cho cuộc sống của họ, nên bằng mọi giá họ muốn loại trừ Giuse, họ không muốn trở thành người nô lệ, phục dịch cho Giuse. Qua cách đối xử của các anh em với Giuse như vậy, Lời Chúa cũng đang mời gọi chúng ta hãy xét lại cách sống của chúng ta với anh chị em mình. Vì thông thường, chúng ta cũng hay ghen tỵ với người khác, ít ra, thì chúng ta cũng không vui, không hài lòng khi người khác được điều tốt hơn mình, mà đáng lẽ ra là mình phải được. Có lúc, chúng ta đã cũng đổ lỗi, phàn nàn than trách Chúa, là tại sao Chúa lại đối xử bất công với chúng con như vậy? Cách tích cực hơn, chúng ta được mời gọi để xem lại, xem thử bản thân tôi đã sống quảng đại, bác ái, yêu thương với ACE mình như thế nào?
Tin mừng hôm nay (Mt 21, 33-43. 45-46) qua dụ ngôn của các tá điền, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta hãy nhìn lại mối tương quan của chúng ta với Chúa. Khi các tá điền hành hung, đối xử thô bạo với những người mà ông chủ sai đến, ngay cả với người con của ông chủ, họ cũng chẳng kiêng nể và không tha, họ đã giết chết và ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của chủ nữa. Như vậy cho thấy, các tá điền đã đối xử quá tệ bạc, tàn nhẫn, vô tâm với ông chủ, người đã thi ân giáng phúc, người đã tạo cơ hội tốt cho họ; họ đã lấy oán để báo ơn. Thưa ACE, nghe và suy niệm về dụ ngôn này của Chúa Giêsu, chúng ta cảm nhận được điều gì nơi đời sống tâm linh của chúng ta với Chúa hay không? Thoáng qua, có thể, nhiều người sẽ biện hộ cho rằng: Tôi đâu có giết người, cướp của gì đâu, tôi đâu có làm gì phạm pháp, tôi vẫn ăn ngay ở lành mà. Thế nhưng, hồi tâm suy xét kỹ càng trước ơn thánh Chúa, chúng ta đã nhiều lần không biết tận dụng các cơ hội sinh ơn thánh, chúng ta đã quên Chúa, trốn xa Chúa để chạy theo, làm theo những ý riêng ích kỷ, hẹp hòi của mình. Tệ hại hơn, khi chúng ta chiều theo điều xấu để phạm tội, cho dù tội không ai thấy, cho dù không ai tố cáo hay bị phạt… Đó là chúng ta tự đóng lòng mình lại hay khước từ ơn ban tình thương của Chúa, thì cũng đã nói lên rằng, chúng ta cũng đã lấy oán mà báo ơn với Chúa.
Điều thú vị mà cái kết của hai bài đọc hôm nay là: Cho dù, các anh em đã đối xử tệ bạc, tàn nhẫn với Giuse, nhưng Thiên Chúa lại dùng Giuse và làm cho Giuse trở nên nguồn ơn cứu cánh, nuôi sống anh em mình trong lúc lâm nguy. Còn trong Tin mừng, “Viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?”Cho dù chúng ta đã phạm tội, đã loại Chúa ra khỏi cuộc đời mình, không còn muốn sự hiện diện và ơn thánh của Chúa nữa, thế nhưng, Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Ngài luôn tạo cơ hội để yêu thương, tha thứ cùng ban ơn thánh hóa cho chúng ta qua Lời Chúa và nhất là qua các bí tích ban ân sủng.
Lạy Chúa, chúng con thật yếu đuối và tội lỗi, xin Chúa thương tha thứ, để chúng con biết thật lòng trở về với Chúa hầu sống xứng đáng là con cái Chúa. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|