“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ hai sau Chúa Nhật II Mùa Chay

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay như soi sáng và cảnh tỉnh để giúp cho chúng ta nhìn lại chính con người thật của mình trước ơn thánh Chúa, trước những mối tương quan với Chúa và tương quan với ACE của mình.

Bài đọc một trong sách Tiên tri Ðaniel (Ðn 9, 4b-10) giúp cho chúng ta ý thức hơn về thân phận, yếu đuối, tội lỗi của mình. “Chúng con đã phạm tội và đã làm điều gian ác”. Trong lúc đó, Thiên Chúa vẫn luôn là Người Cha hằng yêu thương, khoan dung và hay tha thứ. Thật vậy, Ngài là “Đấng luôn giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với những ai kính mến Người và tuân giữ những giới răn của Người”. Qua lời tuyên sấm của Đaniel, Thiên Chúa đang mong chờ chúng ta quay trở về với Ngài. Nhưng làm sao có thể được, một đàng vì chúng ta đã phạm tội với Chúa và với tha nhân, đàng khác vì sức của chúng ta quá yếu đuối, dễ dàng chiều theo những cám dỗ và điều xấu mà phạm tội. Thế nên, phương cách mà Lời Chúa soi sáng cho chúng ta là: Hãy sống kính sợ Chúa, bằng cách tuân giữ giới răn cùng huấn lệnh Ngài. Đồng thời, chúng ta hãy tin vào lòng từ bi, khoan dung, nhân hậu của Chúa. “Lòng từ bi và tha thứ thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng con, vì chúng con phản bội cùng Chúa. Chúng con đã không vâng theo tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo lề luật mà Chúa đã dùng các tiên tri, tôi tớ Chúa, rao giảng cho chúng con”. Cậy nhờ vào lòng khoan dung, thương xót và hay tha thứ của Chúa cũng là bí quyết mà Thánh vịnh 78 trong Đáp ca hôm nay mời gọi chúng ta là hãy mặc lấy và cố gắng để trở nên con người biết hành động theo như thánh ý Chúa. “Ôi Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng con, xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa; xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh Ngài”.

Tin mừng hôm nay (Lc 6, 36-38) chính Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài với lòng tin và lòng mến, hầu cảm nếm được tình Chúa yêu thương tha thứ cho chúng ta là những tội nhân. Cách tích cực hơn, chúng ta hãy noi gương bắt chước cung cách và hành động sống của Chúa Giêsu, Đấng trọn lành, nhờ vậy mà chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa, để hưởng được những ân phúc mà Ngài ban tặng cho. “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ”.

Nhưng thưa ACE, với sức của con người, thật là khó để cho chúng ta có thể tha thứ, để làm hòa với những ai đã xúc phạm, đã vu oan, cáo vạ hay làm hại mình. Tại sao lại khó như vậy? Thưa vì hai điều này: Trước hết, vì chúng ta chưa cảm nghiệm và lãnh nhận được ơn thánh tha thứ của Chúa cho chúng ta, hay ơn tha thứ của Chúa chưa sinh hoa kết quả tốt lành trong cuộc đời mình. Thứ hai, vì chúng ta còn quá tự mãn, tự kiêu về con người bất toàn của mình; cái tôi của chúng ta còn rất lớn chưa thể dẹp bỏ đi được, hoặc là chúng ta đang còn muốn che giấu những yếu đuối của bản thân mình, không muốn để người khác thấy và biết.

Lạy Chúa, xin thương tha thứ cho chúng con là người tội lỗi, xin giúp chúng con cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương, tha thứ để chúng con từ nay luôn biết nghe theo và thực thi như mẫu gương của Chúa để sống đẹp lòng Ngài. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---