Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: “Lo ra” vì “chọn mốc”

  1. #1
    DonRac's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Peter Anthony
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,809
    Cám ơn
    3,752
    Được cám ơn 15,444 lần trong 2,960 bài viết

    Thumbs down “Lo ra” vì “chọn mốc”

    “Lo ra” vì “chọn mốc”

    Mỗi lần tham dự Thánh Lễ ở Nhà Thờ, DonRac thường tự nhủ “Không được lo ra, hãy bỏ hết mọi việc để Nguyện Cầu, Hiệp Thông và Thờ phượng Chúa”.

    Vậy là, mỗi lần tham dự Thánh Lễ, DonRac cứ như đã thay đổi hoàn toàn thành một con người khác: "gác bỏ mọi vui buồn – sướng khổ trước đó, để chú tâm vào Thánh Lễ..."

    Thế rồi việc không muốn lại đến:
    Vào những hôm Lễ Trọng, Nhà Thờ đông ACE, mỗi khi đi rước Thánh Thể xuống...DonRac cứ bị nhầm chỗ của mình tham dự lúc ban đầu!
    Khổ thay cho DonRac, thật là ái ngại vì đã vô ý chiếm chỗ của ACE khác. Và rồi, không rõ vì bị sai mà lòng áy náy, hay vì mặc cảm mà DonRac thấy ACE gần đó luôn nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm!
    Về nhà nghĩ lại thấy vậy là đúng: ai bảo chưa già đã đãng trí, chỗ tham dự Thánh Lễ của mình mà cũng không nhớ, vậy thì nhớ gì nữa. Chiếm chỗ của ACE khác, làm họ phải chật chội hơn, hoặc đôi khi phải đi tìm chỗ khác vì...tự dưng lại đứng gần ông lạ hoắc này...còn có mùi khác khác (mùi Rác) nữa chứ!

    Làm sao để khắc phục đây? Không được “Lo ra”, nhưng cũng phải có trách nhiệm ổn định chỗ trong Nhà Thờ chứ!

    Thế là DonRac buộc phải tìm hiểu nguyên nhân, vì mình đâu đã đến cái tuổi “ngó trước quên sau”.
    Lần tham dự Thánh Lễ sau, đã có “Lo ra” một tí rồi, có để ý mình đang “chiếm” chỗ nào trong Nhà Chúa...để khỏi bị nhầm chỗ nữa!
    Lòng thanh thản, vô tư lên rước Thánh Thể, về đến “chỗ của mình”, an tâm cầu nguyện theo thông lệ xưa nay.
    Khi đã xong, yên vị và còn hơi “Lo ra” một tí nữa: liếc nhìn xung quanh và “dương dương tự đắc”, có ACE nào dám nhòm DonRac bằng “con mắt hình viên đạn” nữa không?

    Lạy Chúa tôi!
    Vẫn như lần trước, vẫn bị nhòm nhòm...vì lại nhầm chỗ nữa rồi!

    Sao vậy cà? Đã “Lo ra” cẩn thận rồi mà?
    Quả là lòng DonRac giờ thật sự “Lo ra”, không còn tâm trí để tiếp tục Hiệp Thông tham dự Thánh Lễ, mà chỉ tự hỏi: “Tại sao? Hay mình cần đi khám bác sỹ để kiểm tra bộ nhớ?”

    Sau một thời gian khá khá là lâu, DonRac mới tìm ra câu giải đáp:
    Đó là do DonRac lấy “cột mốc” không đúng, sai nguyên tắc cơ bản “cột mốc thì phải cố định, ai lại chỉ để ý vài ACE ở kề bên: Nam – Nữ, màu áo...” để làm mốc cho mình!
    Đến khi DonRac lên rước Thánh Thể, về lại thì...mọi thứ đã thay đổi, những cái mốc di động ấy cũng như DonRac, di chuyển lung tung chỗ rồi...DonRac không bị nhầm ....mới là lạ!

    Vậy đó, chọn cột mốc mà bản thân nó di động, làm sao mình không bị sai. Theo cái mốc ấy thì sai là cái chắc.
    Nên chi, khi chọn cái mốc để làm điểm tựa, phải chọn cái “tương đối cố định”, chí ít thì cũng lâu lâu mới bị thay đổi.

    Và giờ, DonRac đã khá hơn rồi: khi tham dự Thánh Lễ ở Nhà Thờ, sẽ để ý và chọn những nơi dễ nhận biết: gần cửa sổ, gần các loa, gần ảnh tượng nào đó...ít ra trong lần tham dự Thánh Lễ đó...chỉ có 2 lần phải “Lo ra”.

    Lạy Chúa, xin soi sáng để cho con chọn “cột mốc” trong cuộc đời này cũng vậy. Để con chọn các “cột mốc tương đối cố định”, để mà có chỗ dựa vững chắc khi phải đi - về. Nếu chọn nhầm các “cột mốc di động”, đến khi đi - về, con sẽ nhầm chỗ là điều con không mong có. Amen.

  2. Có 9 người cám ơn DonRac vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com