Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hãy đọc kinh Lạy Cha cho bố tốt lành

  1. #1
    hoathuytinhbuon's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Vườn hoa mang....nỗi buồn...
    Bài gởi: 207
    Cám ơn
    404
    Được cám ơn 641 lần trong 164 bài viết

    Default Hãy đọc kinh Lạy Cha cho bố tốt lành

    Một người đàn bà đáng thương trải qua những ngày buồn khổ với các con bà trong một căn nhà thảm hại. Người cha của gia đình này là một người dữ dằn. Đối với ông, chỉ có ăn chơi và nhậu nhẹt. Ông không để ý gì đến gia đình cả. Người nhà chỉ thấy ông trong cơn say và cơn lôi đình. Phải đem giấu những đứa con khi ông ngất ngưởng trở về nhà buổi tối. Người vợ cực nhọc may vá và giặt ủi để nuôi các con, và bà đã chịu nhiều trận đòn trong thinh lặng, cam chịu.
    Một tối nọ, ông về nhà muộn hơn thường lệ và trong một trạng thái có vẻ khá hơn. Khi bước vào tới cửa phòng, ông nghe tiếng nói chuyện. Nỗi nghi ngờ lớn kích thích tính tò mò của ông. A! Vô phúc cho kẻ nào rơi vào tay ông! Ông nghe và nhận ra giọng của bà vợ, sau khi giúp bọn trẻ đọc kinh tối, bà nói thêm như thường lệ:" Chúng ta hãy đọc thêm một kinh Lạy Cha cho bố tốt lành của chúng con!". Can đảm thay người đàn bà này, người đàn bà đứng giữa người cha và các con của ông, với tấm lưng bầm tím vì những cú đòn của ông chồng, để các đứa bé không nghi ngờ chúng có một người cha như thế! Như tất cả các đứa bé hạnh phúc khác, chúng phải tin rằng chúng có một người cha tốt lành. Đó là lí do tại sao bà cam chịu khổ đau một mình.
    Người đàn ông đã nghe các con ông cầu nguyện cho ông, người cha tốt lành của chúng, và ông ngã gục! Ông bị đánh động từ tâm can. Ông có cảm giác như những cục than nóng đốt đầu ông. Từ nay, ông sẽ là một người cha tốt trong gia đình!.....
    Chữ ký của hoathuytinhbuon
    "Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa"


  2. Có 5 người cám ơn hoathuytinhbuon vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com