Tha đi bạn. Hãy để sự hiềm khích và báo thù cho kẻ hèn hạ. Vết thương và nọc độc của lời hằn thù không xứng với con cái Ánh Sáng…Hãy tìm sự cao thượng, tha thứ…Tìm sự cao thượng là sống với đại nhân: những người có lòng quảng đại, những người có tư cách và can đảm. Hãy tha thứ. Hãy để mạch nước hằng sống tuôn trong bạn, để nước chảy và rửa…để luyện lòng trí bạn. Như vậy, bạn sẽ được bình an. Như vậy, nắm tay bạn sẽ dịu dần, và bạn sẽ thấy tay bạn mở ra để gặp gỡ và tha thứ. Một cách tay có thể mang gánh nặng của người khác, một ngón tay có thể gạt lệ người khiêm tốn, một bàn tay thắm đượm tình anh em. Tay con người đưa ra để bắt tay nhau…và giống bàn tay yêu thương của Chúa. Sưu tầm
tha thứ là một điều khó lắm chúa ơi , nếu không thì con tâm hồn con nó bất an lắm Chúa ơi , như hôm nay không biết con có làm gì mất lòng và làm phiền bạn con không , mà hỏi không trả lời ,và điện thoại không nghe , làm con cũng thấy tâm hồn con bắt an quá đi không biết bạn con giận con điều gì mà không nói, buồn quá Chúa ơi ! xin cho con biêt phải làm sao bây giờ để bạn con nói nên những gì không vừa ý để con sửa đổi chứ , chứ làm thinh thì sao con biết mà sửa hả Chúa , bây giờ con chẳng biết nói gì , con không nói thì Chúa thấu hiểu bạn con và tư tưởng con rồi , xin cho con biết phải làm sao để hồn con bình an trong Chúa ,vì con sợ làm ai buồn lắm Chúa ơi
. xin nghe lời con tâm sự với Chúa .
thay đổi nội dung bởi: Nganguyen, 15-07-2009 lúc 10:48 PM
" Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con..."
Tha thứ để cảm nhận được bình an trong tâm hồn, tha thứ để có thêm nhiều người bạn, tha thứ để được Chúa thứ tha cho.
Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải biết yêu thương nhau và chính Ngài đã làm gương cho chúng con bằng cách cúi xuống rửa chân cho các tông đồ. Xin cho con biết quên đi cái tôi của mình để sẵn sàng hy sinh, phục vụ và tha thứ cho người anh em có lỗi với con để chúng con đều mang hình ảnh thánh thiện của Ngài.Amen
"Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thấy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em..." (Lc 6,27-28)
"...xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha..." (Mt 6, 12)
" Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó" (Lc 17, 4)
" Thầy không bảo là tha thứ đến bảy lần mà là đến bảy mươi lần bảy" (Mt 18,22)
" Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình" (Mt 18,35)
" Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em" (Mc 12,25)
" Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em..." ( Mt 6, 14-15)
" Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó" (Lc 17, 3)
Biết tha thứ sẽ mang lại cảm giác yên bình thẳm sâu trong tâm hồn, người có lòng tha thứ là người quảng đại và là anh em của Chúa.