|
Ngài sinh ra tại một thôn hẻo lánh, con một người dân quê, như người đời hiểu. Ngài lớn lên cũng trong một làng nhỏ và làm nghề thợ mộc đến năm ba mươi tuổi. Từ đó trong ba năm, Ngài làm nghề du giáo, đem tin mừng đến cho kẻ nghèo khó, người khiêm tốn.
Ngài không viết một quyển sách, không có một văn phòng, không lập một gia đình và cũng không làm chủ một mái nhà.Ngài không xuất thân từ một đại học, không viếng một đô thị lớn nào ngoại trừ thành giêrusalem.
Ngài không du lịch phương xa, trừ việc từ trời xuống thế. Ngôi Hai Thiên Chúa làm người nơi máng cỏ bêlem. Ngài không thân với những người có thế lực, không gần với bậc vương giả, hàng quý tộc. Ngài không được họ tín nhiệm, nhưng Ngài đầy lòng tự tin.
Ở tuổi 30,Ngài bị dư luận chống đối, oán thù, bạn bè bỏ rơi, trốn chạy, bị môn đệ bán cho kẻ thù, bị đánh đập tàn nhẫn,bị phỉ báng, bị lên án tử hình Thập Giá... tuy được quan tòa nhìn nhận là vô tội, bị đóng đinh vào Thập Giá giữa hai tên trộm cướp.Lúc Ngài tắt thở, trời bỗng chìm trong bóng tối, đất động, núi lở, mồ mả mở ra, màn che cung thánh đền thờ xé ra từ trên xuống dưới.
Lính canh bắt thăm áo Ngài, vật sở hữu duy nhất của Ngài trên trần gian, xácNgài được chôn trong mồ... của một người bạn cho mượn vì nặng nghĩa tri âm.
Hai mươi thế kỷ nay, Ngài vẫn là trung tâm thu hút lòng người: có người tùng phục, yêu mến, chiêm ngưỡng, có người chống đối, có người phản bội, nhưng...không có ai có thể trung lập với Ngài.
Ngài vẫn là vị lãnh đạo loài người trên đường thánh thiện, tiến về cứu cánh trường cửu và tuyệt đối. chưa có đạo binh nào, chưa có hạm đội nào, chưa có đoàn không quân nào, chưa có thượng nghị viện nào, đã thống trị loài người và chi phối nhân tâm như Ngài.
Ngài là người đã sống cô quạnh, nghèo khó và chết bằng khổ hình thập giá. Nhưng thập giá của Ngài đã trở thành hiệu kỳ quy tụ muôn dân, thành một khối là Giáo Hội, là Nước Trời. Và nướcNgài muôn đời vĩnh cửu.
Ngài đã sinh ra, đã chết, đã bị chôn trong mồ, nhưng mồ của Ngài tỏa sáng vinh quang.Ngài đã sống lại và lên trời. Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Mắt ta sẽ thấy Ngài, trong ngày phán xét toàn thể loài người.
Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|