Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: GX THỔ HOÀNG - ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ ÔN CỔ TRI TÂN

  1. #1
    lộc vừng đỏ's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    1,635
    Được cám ơn 2,141 lần trong 293 bài viết

    Default GX THỔ HOÀNG - ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ ÔN CỔ TRI TÂN



    ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ GX THỔ HOÀNG
    ÔN CỔ TRI TÂN



    Tháng 10 đã gần kề. tháng mà có nhiều chuyện đáng nhớ lắm. Đáng nhớ nhất là ngày 1/10. Đó là ngày lễ mừng kính Thánh Tê Rê Xa. Vị thánh nữ nhỏ bé, đơn sơ mà đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Thổ Hoàng nhận làm bổn mạng.
    Xin mọi người khoan đã cười và đừng cho rằng đó là chuyện của Thiếu nhi, chuyện của bọn trẻ, ở tuổi U50 của tôi thì có gì liên quan mà đáng với nhớ.
    Nhưng xin được nói rõ, với tôi và những người cùng trang lứa, từ nhỏ đã sống trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, nơi môi trường này đã trang bị cho chúng tôi nhiều kiến thức và nhiều kỹ năng trong cuộc sống.
    Bẵng đi một thời gian, nay cùng gặp lại lập thành hội mang tên CỰU HUYNH TRƯỞNG. và chọn ngày 1/10 hằng năm để gặp mặt.
    Chúng tôi sống với nhau 1 ngày, cùng hát, múa,chạy nhảy. nói được là “quậy” tới bến, vui ơi là vui!
    Với những dòng này và những hình ảnh của năm qua , như là một sự khởi động cho ngày gặp mặt sắp tới.
    Xin được cám ơn các anh chị CỰU HUYNH TRƯỞNG. Mọi việc chúng ta làm tất cả là vì đàn em, à quên! Đàn con thân yêu mới đúng chứ !


    Hát khúc : " Tân hành ca"


    Lưu niệm cựu huynh trưởng


    Nối vòng tay lớn


    Băng reo...


    Mỏi gối chẳng chồn chân...


    Bền lòng ta chơi tiếp


    Nới rộng vòng tay..


    Vòng tay thân ái


    Vòng tay yêu thương


    Xin giữ mãi tình này.
    Trần Đình Hoàng.

  2. Có 5 người cám ơn lộc vừng đỏ vì bài này:


  3. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,500
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default

    Xin cám ơn Lộc Vực đỏ đã cho tôi được nhìn lại những ngày xưa thân ái , thật tuyệt vời khi được nhìn lại những hình ảnh nầy, những hình ảnh đã xây dựng nên nhân cách sống cho tôi cũng như bao bao thế hệ bạn bè khác, nhờ sự giáo dục của Đoàn thể mà tôi đã biết chan hòa với mọi người, biết yêu thiên nhiên, yêu con người và cuộc sống.....Xin cầu chúc tinh thần phục vụ ngự trị dồi dào nơi anh nơi chị và nơi em.
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  4. Có 3 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  5. #3
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,743
    Cám ơn
    5,189
    Được cám ơn 7,813 lần trong 1,894 bài viết

    Default

    Lộc Vừng Đỏ ơi!
    "Khi những mối tình đã qua, khi nước mắt đã đi qua
    Tôi nhớ những ngày thơ ấu như là cơn gió đã xa mất rồi
    Nhớ những tháng ngày ấm êm, bên cha bên mẹ dấu yêu
    Câu ru trưa hè miên man,
    Chị em thương mến bên nhau sớm chiều
    Đã qua đi rồi tuổi thơ..
    ."
    Nhìn hình ảnh sinh hoạt của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể GX. Thổ Hoàng, tôi thèm thuồng cho tuổi thơ của mình quá:
    Nó qua đi trong thiếu thốn trăm bề,
    Trong muôn sắc màu ly loạn...
    Nhưng, xin cảm ơn Trời Đất
    Tuổi thơ thời đó thật vô tư
    Không Email, chát chúm
    Không đàn đúm A lô...
    Xin Cảm ơn Lộc Vừng Đỏ và Xin chúc Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể GX. Thổ Hoàng mãi lớn mạnh và vô tư tiến bước trong Tình Chúa Yêu Thương.


  6. Có 4 người cám ơn Caohuong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com