Đức Maria Hằng Cứu Giúp, Mẹ Bảo vệ sự sống...


Trong “Ngày của Đức Mẹ BVSS” hôm nay, xin anh chị em gần xa, ở Việt Nam cũng như ở các nước, là thành viên các Nhóm BVSS hay không, già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà, xin hãy cùng chúng tôi cầm lấy xâu chuỗi Mai Khôi và bắt đầu thầm thĩ sốt sắng cầu nguyện với Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp...
Hôm nay, bước sang ngày thứ tư trong chương trình “40 Ngày cho Sự Sống”, vì là ngày thứ bảy, theo truyền thống Hội Thánh là ngày được dâng kính cho Đức Maria, nên chúng tôi xin được gọi ngày 25.9.2010 này là “Ngày của Đức Mẹ BVSS”.
Công việc cụ thể đề nghị trong “Ngày của Đức Mẹ BVSS”, ấy là xin anh chị em cùng chúng tôi dâng lên Mẹ một chuỗi 10 Kinh Mai Khôi. Đương nhiên, nếu anh chị em có thể lần cả một chuỗi 50 kinh, hoặc 150 kinh thì quá tốt.
Ở đây chúng tôi chỉ xin mức tối thiểu là nguyện 10 kinh với ý chỉ dâng lên Mẹ của Maria của chúng ta lời cầu nguyện đặc biệt cho 10 người mẹ, hay đúng hơn, cho 10 người phụ nữ đã được Thiên Chúa phú bẩm cho thiên chức làm mẹ, dù là lương hay giáo, dù lập gia đình hay tận hiến trong đời tu:
1. Xin Mẹ Maria cứu giúp cho những người mẹ trót có thai ngoài ý muốn, đừng vì sức ép của bạn trai vô trách nhiệm, của gia đình, mà phải đành đoạn phá thai, giết đi chính con của mình.
2. Xin Mẹ Maria cứu giúp cho những người mẹ mang thai đang khi mắc phải một căn bệnh ngặt nghèo nan y, can đảm hy sinh chính mình để con của mình được sống.
3. Xin Mẹ Maria cứu giúp cho những người mẹ mang thai đứa con thứ ba, hoặc thứ tư, đừng vì sức ép của kinh tế, của cơ quan nơi đang làm việc, mà loại bỏ bào thai của mình.
4. Xin Mẹ Maria cứu giúp cho những người mẹ, đừng vì biết được kết quả siêu âm chẩn đoán thai nhi có nguy cơ bị dị tật, bị hội chứng Down, mà quyết định chấm dứt sự sống con của mình.
5. Xin Mẹ Maria soi sáng cho những người bà nội, bà ngoại của các thai nhi, đừng vì sỹ diện gia đình mà thúc bách con gái và con dâu tương lai của mình phải phá thai chỉ vì chưa kịp đám cưới.
6. Xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa Giêsu Con của Mẹ ban ơn biết ăn năn sám hối, ơn tha thứ và chữa lành cho tất cả những ai đã trót phá thai hoặc có liên quan đến phá thai.
7. Xin Mẹ Maria tác động cho những người nữ y bác sĩ, được thức tỉnh lương tri, để từ chối, không can dự trực tiếp hoặc gián tiếp vào các ca phá thai nữa.
8. Xin Mẹ Maria nâng đỡ những chị em trong các Nhóm BVSS, cho họ thêm nghị lực và khôn ngoan để có thể tiếp cận, ngỏ lời thuyết phục người ta bỏ ý định phá thai.
9. Xin Mẹ Maria trợ giúp các Nữ Tu, các chị em thiện nguyện đang chăm sóc các thai phụ và các cháu sơ sinh tại các Mái Ấm Tình Thương BVSS ở Việt Nam cũng như trên thế giới.
10. Xin Mẹ Maria ảnh hưởng trên các phụ nữ đang làm việc Nhà Nước, Đại Biểu Quốc Hội có thể thay đổi nhận thức để sửa các đạo luật kế hoạch hóa dân số, thôi không cho tự do phá thai nữa.
Xin gửi kèm đến anh chị em một trích đoạn trong bài viết của chúng tôi cách đây không lâu, mang tựa đề “Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ các thai nhi” để mong anh chị em cùng chia sẻ với chúng tôi niềm xác tín vào quyền năng yêu thương lạ lùng của Mẹ trong việc BVSS.
THUYẾT PHỤC CÁC THAI PHỤ GIỮ LẠI EM BÉ
“Trong chương trình BVSS, chúng tôi nhận định việc quan trọng nhất, ấy chính là tìm gặp ngay tại “hiện trường” bệnh viện, nơi người ta sắp phá thai, các thành viên Nhóm BVSS sẽ tiếp xúc, trò chuyện, khuyên nhủ và thuyết phục các chị em để họ bỏ ý định phá thai. Mảng “công tác” này ngay từ đầu, được đặt dưới sự bảo trợ trọn vẹn của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Chúng tôi hay nói đùa là mỗi anh chị em khi tham gia Nhóm BVSS đều được trao cho một chiếc điện thoại di động. Nghe vậy ai cũng xuýt xoa, bảo là các cha “chịu chơi”, lại “chơi sang” quá, không ngờ đến khi chúng khoe ra chiếc “điện thoại di động”, mọi người ồ lên một tiếng, ấy là một xâu chuỗi Mai Khôi 10 hạt kinh có thể đeo trên cổ tay.
Nói đùa thế mà trong thực tế đúng là như vậy. Đến các bệnh viện, luôn luôn chúng tôi đi ít là hai người, hễ tiếp cận được một ca nào thì phân công một người sẽ ngỏ lời, còn một người sẽ ở bên cạnh hoặc gần đó chuyên chú cầu nguyện với Mẹ Hằng Cứu Giúp. Khi len vào ngồi giữa các hàng ghế, cứ y như đang chờ đến phiên phá thai, các tình nguyện viên BVSS lẳng lặng lấy chuỗi Mai Khôi ra cầu nguyện.
Chỉ mới thầm thĩ những lời kinh đầu tiên “Lạy Cha chúng con ở trên Trời… Kính mừng Maria đầy ân phúc…” là đã có thể “nối mạng” trực tiếp với trời cao thiêng liêng, Thiên Chúa Xót Thương và Mẹ Hằng Cứu Giúp không bao giờ “nằm ngoài vùng phủ sóng” của tình yêu, ngay lập tức, có một chị “nạn nhân” nào đó ngồi bên cạnh, hoặc ngồi đối diện, có khi cách mấy dãy ghế lân la tìm sang bắt chuyện: “Chị ơi, chị có phải là người Công Giáo không ạ ? Chị cũng đi… sao ?… Em lỡ… Em đành phải… Sao em sợ quá chị ơi !”
Chúng tôi tin, vậy là Đức Mẹ đã can thiệp, “cá đã cắn câu”, chị tình nguyện viên BVSS chỉ cần nhỏ nhẹ khuyên mấy câu rồi đứng dậy, nhanh chóng đưa ngay “nạn nhân” ra khỏi cái nơi căng thẳng cận kề sự chết ấy. Người bạn đồng hành Nhóm BVSS cũng vội vào bãi lấy xe gắn máy, chở “người vừa thoát nạn” về Nhà Dòng để các cha sắp xếp các bước tiếp theo cho đến sau khi “mẹ tròn con vuông”.
Ấy là những chuyện diễn ra ngay tại trước cửa “hiện trường” bệnh viện phụ sản, giữa ranh giới sinh-tử, nóng bỏng, căng thẳng đến ngộp thở, nhưng lại có chuyện xảy ra ở những nơi không ai ngờ, mà rõ ràng không thể phủ nhận rằng có tình yêu của Mẹ đã chen vào.
Trong số các tình nguyện viên BVSS ở Sàigòn, có một đôi vợ chồng rất nhiệt tình, chị là thợ may thiết kế giỏi, còn anh từng làm nghề Taxi. Anh Long kể lại một chuyện để chúng tôi càng thêm xác tín vào Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Một lần, có mấy người khách lên xe nói một địa chỉ để anh đưa đến, dọc đường họ trò chuyện với nhau, hóa ra bạn bè mách nước đi phá thai chỗ quen biết. Nghe vậy, anh Long vừa lái xe vừa thì thầm lời kinh Kính Mừng xin Mẹ can thiệp… Không biết được bao nhiêu kinh thì xe đến cửa một phòng khám, mấy người khách bảo neo xe, vào một lúc thì trở ra ngay, tiu nghỉu thất vọng, bác sĩ đi vắng đột xuất. Anh Long thở phào biết là Mẹ đã thắng.
Người làm “cò phá thai” lên xe bảo chạy đến một địa chỉ khác, cam đoan có thể giúp người bạn kia như ý. Anh Long lại vừa lái Taxi vừa tiếp tục điệp khúc “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội…” Một lần nữa, lời cầu được ứng nghiệm. Xe đến nơi, đúng địa chỉ nhưng đã xế chiều, bác sĩ kêu mệt quá, không nhận lời phá thai đã lớn đến 6 tháng tuổi...
Lần thứ ba, ở địa chỉ phá thai thứ ba, Đức Mẹ và anh Long, những người đứng về phía BVSS lại thắng. Bác sĩ chỗ này là một chuyên gia của một bệnh viện phụ sản lớn trong thành phố, dứt khoát đòi một giá cao ngất ngưởng. Anh chàng người tình đành bó tay, không đủ tiền, cũng không biết mượn ai, còn cô gái nạn nhân thì òa khóc đòi về: “Bất quá tam rồi, em sợ lắm, em sẽ giữ lại con, không phá nữa đâu !” Anh Long lái xe đưa họ trở về nhà, rồi anh đến thẳng Nhà Thờ, ghé vào hang đá Đức Mẹ để tạ ơn ngay…”
Vâng, đó chỉ là một số rất ít trong những chứng tá sống động, có thực, mà chúng tôi đã được diễm phúc có Mẹ ban ơn đặc biệt như thế.
Vậy, trong “Ngày của Đức Mẹ BVSS” hôm nay, xin anh chị em gần xa, ở Việt Nam cũng như ở các nước, là thành viên các Nhóm BVSS hay không, già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà, xin hãy cùng chúng tôi cầm lấy xâu chuỗi Mai Khôi và bắt đầu thầm thĩ sốt sắng cầu nguyện với Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp:
Kính mừng Maria đầy ân phúc,
Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,
Và Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,
Cầu cho chúng con là kẻ có tội,
Khi này và trong giờ lâm tử.
Amen.
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, thứ bảy 25.9.2010
(huongvedaihoidanchua.net)