Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Một chút tình người

  1. #1
    josviet's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp.Sài Gòn
    Bài gởi: 225
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 851 lần trong 179 bài viết

    Smile Một chút tình người

    Năm nay, năm Đại thánh, năm mà mọi người hân hoan vui mừng đón nhận hồng ân Thiên Chúa, ngôi nhà thờ giáo xứ chúng tôi được Đức cha ban phép Thánh Hiến để những ai đến viếng đều được ơn toàn xá. Cũng nhờ biến cố trọng đại này, ngoài việc dạy giáo lý thiếu nhi, tôi được Ban Hành Giáo giao thêm cho nhiệm vụ bảo vệ chung khu vực nhà thờ và trông coi xe khách hành hương.

    Một buổi sáng, đã sắp đến lúc cử hành Thánh lễ thì trời đổ ập cơn mưa, đang đi đi lại lại ngoài sân, tôi phải vội chạy dạt vào hiên nhà thờ để khỏi bị ướt. Không quên nhiệm vụ bảo vệ, tôi đảo mắt quan sát thì phát hiện trong những người đang trú mưa có một tên ăn mày "khả nghi". Nó chỉ là một con bé độ 7, 8 tuổi, người gầy gò, mặt nhem nhuốc, quần áo luộm thuộm. Nó đang đứng rất gần những người khách từ xa đi ôtô về hành hương. Phải can thiệp ngay thôi!

    Thế là tôi xấn lại, miệng quát tay đẩy con bé thật mạnh. Không ngờ con bé lại yếu đến thế, nó ngã uỵch ngay xuống đất, đầu va xuống nền xi-măng một tiếng cộp khô khốc. Nó bật khóc tức tưởi trong khi mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về vì tò mò thắc mắc.

    Tôi còn đang bần thần chưa biết quyết định ra sao, thì có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: "Thôi, nín khóc nào, lại đây chị xoa dầu cho!".Tôi quay lại và nhận ra một em gái khác chỉ độ 9, 10 tuổi, ăn mặc sạch sẽ, ngực đeo huy hiệu Thiếu Nhi Thánh Thể. Tôi sững người vì xấu hổ với mọi người, với chính mình, em bé gái tốt bụng ấy, không ai khác lại chính là học sinh giáo lý của tôi. "Một chút tình người", vâng, chính tôi có lần đã dạy cho các em trong lớp rằng: "Sống trên đời, luôn cần có một chút tình người..."

    Phỏng theo Ngọc Thủy,
    nội san Thánh Thể số 9
    Chữ ký của josviet

    Tất cả là hồng ân.

  2. #2
    xoicucnong's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Martino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đi bán dạo, mần răng có nhà hỉ...^^
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 868
    Cám ơn
    2,784
    Được cám ơn 1,699 lần trong 545 bài viết

    Default

    ái chà chà, hối hận chưa này, nhưng em út chắc rằng trong cuộc sống nhiều khi chúng ta cũng đã từng là anh chàng trong câu chuyện!!! Cố nhạc sĩ Trịnh công Sơn đã nói: "Sống trong đời sống, cấn có 1 tấm lòng!!! Dù chẳng để làm gì hay chỉ để gió cuốn đi!!!"
    Chữ ký của xoicucnong
    LẠY CHÚA, XIN CHO CÁC LINH HỒN ĐƯỢC AN NGHỈ NGÀN THU.

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com