Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Có một ngôi nhà thờ rất nghèo

  1. #1
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Post Có một ngôi nhà thờ rất nghèo

    Có một ngôi nhà thờ rất nghèo... Đang chờ chúng ta?
    VietCatholic News (23 Feb 2011 01:19)
    6g sáng ngày thứ bảy 19/02/2011 các thành viên của nhóm TTMT từ các Gx. Chợ Đũi, Cầu Kho, Fatima, Bàn Cờ, Vườn Chuối, Tân Định, An Nhơn, Phú Hạnh, Gò Vấp, Bình Hòa, Thủ Thiêm, Mông Triệu, Ngả Sáu, Thạch Đà… có mặt đông đủ tại điểm hẹn số 1 Tôn Thất Tùng để lên đường đến ngôi Nhà Thờ rất nghèo đó. ..???.

    Đúng 6g30 Đoàn khởi hành đi Long An theo QL.62 đi Mộc Hóa đến cây số 17 xe dừng lại mọi người xuống một chiếc phà nhỏ đi vào Nhà Thờ nghèo đó là Nhà Thờ Tân Đông (Cha Sở rất chu đáo! thay vì đi ghe vào nhưng sợ mọi người dân Saigon sợ nước nên Ngài cho một chiếc phà nhỏ rước đoàn vào, tuy phà chạy chậm nhưng rất an toàn. Mọi người thở một cái phào và an tâm…)

    Đường vào Nhà Thờ nghèo có rất nhiều cầu khỉ, nếu đi đường bộ thì phải qua mấy chiếc cầu này… Đi một đoạn thì Tài công phải dừng chạy mà tháo gỡ rác và lục bình trôi dạt vào chân vịt máy chạy phà… Đi hơn 45 phút mà chỉ có 3km đường sông.

    Đoàn đã đến Nhà Thờ rất nghèo mà Cha GB. Nguyễn Sang mô tả. Từ xa thấy một ngôi nhà thờ nhỏ thấp mái lợp bằng tôle cũ kỷ xuống cấp. Cha Sở ra tận bờ sông đón Đoàn, dáng Cha cao gầy khắc khổ… Chị NN trong Đoàn xướng lên mọi người cùng hát. .."chúng con chào mừng mới gặp Cha... mà chúng thấy mến thấy thương… các Cha ở nhà quê thấy thương quá!" một người trong Đoàn đã thốt lên như thế.! Cha con gặp nhau bắt tay mừng rỡ vì chúng con ở Tp. xung quanh chúng con Nhà Chúa nào cũng đẹp cũng khang trang lộng lẫy thế mà nơi đây có ngôi Nhà Chúa như thế này đây? Thương Cha, thương giáo dân nghèo thờ phượng Chúa trong ngôi nhà thờ này... còn Cha thì mừng vì nơi xa xôi nghèo nàn này có Đoàn 42 người từ TP đến viếng thăm & chia sẻ…

    Bước vào khuôn viên nhà thờ gặp ngay tượng Đức Mẹ trước nhà thờ cũng củ kỹ theo thời gian… mọi người nhìn thấy đều xúc động. Nhưng mình tin Mẹ sẽ làm những điều diệu kỳ để nơi đây có ngôi nhà thờ mới xứng đáng để thờ phương CON của Mẹ.

    Cha đưa Đoàn vào Nhà thờ chào Chúa, xong phát biểu đôi lời tâm sự về ngôi nhà thờ đã có gần 100 năm, từ ngôi nhà thờ bằng lá, rồi bằng tole, trong thời kỳ chiến tranh đã 3 lần bị cháy, nhưng giáo dân nghèo nơi đây kiên trì sửa chữa để còn tồn tại ngôi nhà thờ đến hôm nay mặc dù xuống cấp nặng nề nhưng vẫn còn dấu vết của một ngôi nhà thờ… để rồi hôm nay nơi đây mới có kế hoạch xây dựng một ngôi nhà thờ mới được... Sau đó Đoàn đi tham quan khắp nơi trong hàng rào khuôn viên Nhà thờ, đất nhà thờ rộng lắm., ở vị trí sông nước này một ngôi nhà thờ mới hiện hữu... sẽ kéo theo một sức sống dồi dào của bà con giáo dân nghèo, mình tin chắc như thế????

    Sau khi trao tiền của Quý ân nhân đóng góp xây dựng Nhà Chúa, Đoàn từ giả Cha Sở Phêrô Đặng văn Đâu với lời chúc Cha sức khỏe để hoàn thành công trình xây dựng Nhà Chúa. Đoàn xuống phà trở ra QL.62 lên xe đi Tân Hiệp tham quan Nhà thờ Gx. Tân Hiệp của Cha GB. Nguyễn Sang sẽ khánh thành vào ngày 06/3/2011...

    Từ xa đã thấy nóc ngôi nhà thờ mới, thật đẹp, đến gần ngôi nhà thờ mặc dù ko lộng lẫy cầu kỳ, nhưng rất sang, hài hòa với màu sắc cùng lối kiến trúc vì nơi đây khuôn viên nhà thờ rất hẹp thế mà Cha Sang đã tận dụng xây dựng đầy đủ: Nhà Xứ, Phòng Hiệp Thông (Phòng Hài cốt), Phòng Khách, Phòng Họp, Phòng học giáo lý, Phòng ăn, Nhà bếp… Bước vào trong Nhà thờ lại càng đẹp và sang trọng hơn với lối kiến trúc phương Tây nhẹ nhàng, mát mẻ… Với bao lời chúc mừng của mọi người với Cha Sang đã hoàn thành ngôi nhà thờ chỉ trong vòng có 1 năm, Chúa cho Cha giọng hát cùng với tư duy nhạy bén giúp Cha có tiền để xây dựng Nhà thờ nhưng cũng không khỏi khổ cực bôn ba trong nước cũng như ngoài nước để bán CD vừa lo cho người nghèo và xây dựng Nhà Chúa… Được biết sau khi khánh thành Cha được chuyển về Nhà Thờ Ba Giồng để lo xây dựng Trung Tâm Hành Hương các Thánh Tử Đạo Gp. Mỹ Tho. Đoàn dùng cơm đạm bạc với Cha xong từ giả trở về Saigon.

    Khanh Nguyen Van
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  2. Có 17 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com