|
PHÚT CẦU NGUYỆN
Một người ở nước Trịnh, anh ta định mua cho mình một đôi giày để đi. Trước khi đi, anh ta đo vẽ kích thước chân mình, rồi để bản vẽ mẫu lên bàn.
Khi lên đến chợ, vào tiệm chọn giày, anh mò vào túi không thấy tấm giấy vẽ mẫu đâu, biết mình để quên ở nhà, anh ta nói với chủ tiệm:
- Tiếc thay tôi để quên cái mẫu đo ở nhà, để tôi chạy về lấy mẫu đến mới mua được.
Xong anh ta vội vàng chạy một hơi về đến nhà lấy cái mẫu chân mình, khi quay lại chợ thì chợ đã tan rồi. Rốt cuộc anh không mua được giày.
Có người hỏi anh:
- Tại sao lúc đó anh không lấy ngay chân của anh mang thử giày, vừa thì mua có tốt không?
- Anh ta trả lời:
- Tôi thà tin sự đo mẫu hơn là tin ở đôi chân của mình
Thật là một trò cười cho thiên hạ!
Quý vị các bạn thân mến
Trong cuộc sống đôi lúc chính chúng ta cũng đã có lúc làm những chuyện ngớ ngẩn gây cười cho thiên hạ như thế, chúng ta không tin vào sự thật và chân lý nên đã hành động theo lý luận nông cạn của mình. Có người tin vào những lá bùa hộ mệnh mê tín dị đoan, có người tin vào danh vọng chức tước của mình, đặt niềm tin không đúng chỗ, chúng ta rơi vào những lầm lẫn này đến lầm lẫn khác, nhưng ai là người chỉ cho ta biết sự thật và chân lý ngoài Chúa Giêsu Kitô.
Kitô hữu là người phải đặt trọn niềm tin vào nơi Thiên Chúa, tin vào TC như đứa trẻ đơn sơ tin vào cha mẹ mình, bất cứ hoàn cảnh nào em bé đều tìm đến vòng tay người mẹ, và cũng chỉ có người mẹ mới hiểu rõ tình cảm tâm tư của đứa con. Thiên Chúa như người mẹ hiền luôn lắng nghe và đáp lại những vấn nạn của con người, khi tạo dựng TC yêu thương đã ban cho ta một trái tim biết rung nhịp yêu thương, một lý trí sắc bén để phân định phải trái, xấu tốt, ước gì chúng ta biết dùng lý trí ấy mà nhận biết Thiên Chúa
Trong đời sống thiêng liêng chúng ta cũng hãy tin vào tình thương của Thiên Chúa, một niềm tin có nền tảng vững chắc, tin như thế giúp chúng ta không sợ lầm đường lạc lối, hãy xác tín rằng: Dù bạn có yếu đuối, tội lỗi đến đâu, dù bạn đã ngã gục bạn vẫn có bên mình một người Cha đang sẵn sàng lắng nghe lời sám hối lời khẩn cầu tha thiết của bạn , hãy tin vào chân lý này: Nếu như tội lỗi của nhân loại không thể tha thứ được thì như thế sự xấu xa của con người trổi vượt hơn lòng nhân lành của Thiên Chúa mà điều ấy không thể có được.
Ai trong chúng ta chẳng có kinh nghiệm lầm lẫn, ai trong chúng ta chẳng có lần xúc phạm đến Thiên Chúa, đó lại là cơ hội là lý do để chúng ta cảm nhận sâu xa hơn tình thương yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, Thánh Phaolô khẳng định: “Ở đâu tội lỗi lan tràn ở đó ân sủng lại càng chan chứa” một lần lạc lối vấp ngã là một lần nhớ hơn, nếu quả chúng ta không có kinh nghiệm về tội lỗi chúng ta không cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa và ơn tha thứ cần thiết biết bao
Lạy Chúa! Xin thương tha thứ và ban lại cho con sự bình an, và niềm tin vững vàng vào tình thương của Chúa Amen
nguồn: Đài phát thanh Chân lý Á Châu
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|