Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Chủ đề: NÊN NÓI GÌ VỀ CHA MẸ?

  1. #1
    anhhuongtho's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: M. Madalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đâu có tình yêu thương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 131
    Cám ơn
    791
    Được cám ơn 808 lần trong 124 bài viết

    Thumbs up NÊN NÓI GÌ VỀ CHA MẸ?

    "Ơn cha nghĩa mẹ", một đề tài không phải là mới trong xã hội ngày nay. Nhưng đó luôn là đề tài cần được "hâm nóng" giữa một guồng quay cuộc sống vội vã này. Đôi khi nói tới đề tài này, nhiều bạn trẻ đi theo trào lưu "sống gấp" sẽ hỏi: Chủ đề đó có "nhạt" quá không?
    Thiết nghĩ nó không hề "nhạt" chút nào khi chúng ta muốn sống và vươn tới nhân cách của con người đúng nghĩa. Vậy, với đề tài này, ta nên nói gì về cha mẹ? Đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Kính mời các bạn đến với chuyên đề này qua đường link dưới đây để tìm hiểu:

    http://www.chuongtrinhchuyende.com/c...lient/home.jsp

    :monkey03::monkey03::monkey03:
    Chữ ký của anhhuongtho
    Yêu một thuở mà chân xa vạn thuở!
    Khoảng trời mơ xa nhưng lại rất gần!


    :monkey03::monkey03::monkey03:

  2. Có 13 người cám ơn anhhuongtho vì bài này:


  3. #2
    anhhuongtho's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: M. Madalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đâu có tình yêu thương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 131
    Cám ơn
    791
    Được cám ơn 808 lần trong 124 bài viết

    Default

    Trời tháng Ba
    Mưa xuân nhạt nhòa
    Thương mẹ già
    Còng lưng gánh nước bến sông xa
    Tưới luống rau lang úa lá sau nhà.
    Ước ngày nào mưa to thêm nữa
    Để mẹ tôi được bớt đau lưng!
    Chữ ký của anhhuongtho
    Yêu một thuở mà chân xa vạn thuở!
    Khoảng trời mơ xa nhưng lại rất gần!


    :monkey03::monkey03::monkey03:

  4. Có 13 người cám ơn anhhuongtho vì bài này:


  5. #3
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 30
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    Thực sự, chủ đề "cha-mẹ" không hề nhàm chán chút nào. Theo Dom Khoa nghĩ rằng đó là một đề tài vô tận. Đố ai có thể liệt kê hết tình thương của cha mẹ dành cho con của mình.
    "Công cha như núi Thái Sơn,
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
    một lòng thờ mẹ kính cha,
    Cho tròn chữ hiếu mới la đạo con."
    Xin Cam on Anhhuongtho nhieu lam.
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  6. Có 8 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  7. #4
    quangvu1605's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Kẻ Mui- Sơn Trung - Hương Sơn - Hà Tĩnh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,031
    Cám ơn
    5,086
    Được cám ơn 6,966 lần trong 1,016 bài viết

    Default

    Ơn cha cao như núi
    Tình mẹ tựa biển khơi
    Công cha dưỡng dục thành người
    Nghĩa mẹ vời vợi sáng ngời ánh dương
    Ngày ngày miệt mài ruộng vườn
    Nuôi con khôn lớn thành tài thành danh
    Công ơn dưỡng dục sau này
    con xin tạc dạ ghi sâu trong lòng
    Mong sao cha mẹ sống lâu
    Mai này báo hiếu làm tròn đạo con
    Chữ ký của quangvu1605

    Xin cho con sức mạnh để con vững bước trên đường đời.

  8. Có 8 người cám ơn quangvu1605 vì bài này:


  9. #5
    anhhuongtho's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: M. Madalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đâu có tình yêu thương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 131
    Cám ơn
    791
    Được cám ơn 808 lần trong 124 bài viết

    Default

    Hai tay cầm bốn tao nôi
    Tao thẳng tao dùi tao nhớ tao thương
    Mẹ ơi lạc nẻo tha phương
    Máu đào sữa ngọt, hương vương suốt đời.
    Chữ ký của anhhuongtho
    Yêu một thuở mà chân xa vạn thuở!
    Khoảng trời mơ xa nhưng lại rất gần!


    :monkey03::monkey03::monkey03:

  10. Có 5 người cám ơn anhhuongtho vì bài này:


  11. #6
    anhhuongtho's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: M. Madalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đâu có tình yêu thương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 131
    Cám ơn
    791
    Được cám ơn 808 lần trong 124 bài viết

    Default

    Mẹ tôi tóc bạc da mồi
    Áo nâu lận đận một đời vì con!
    Chữ ký của anhhuongtho
    Yêu một thuở mà chân xa vạn thuở!
    Khoảng trời mơ xa nhưng lại rất gần!


    :monkey03::monkey03::monkey03:

  12. Có 4 người cám ơn anhhuongtho vì bài này:


  13. #7
    TamHonNho's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Matta
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 170
    Cám ơn
    1,558
    Được cám ơn 1,017 lần trong 161 bài viết

    Default

    Thương bóng mẹ gầy thức khuya dậy sớm
    Bôn ba dòng đời nặng gánh hai vai
    Đôi guốc mẹ mòn vạch lối tương lai
    Tấm áo vá nhiều sờn vai sứt chỉ
    Mỗi bước chân đi lời kinh thầm thĩ
    Dốc cạn đời mình cũng chỉ vì con
    Sợ lắm ưu tư giấc con chẳng tròn
    Tóc mẹ bạc dần cho con giấc mộng
    Nếu một ngày kia trên ngàn ngả rộng
    Bóng mẹ chẳng còn con bước đơn côi
    Mặt trời trên cao tỏa nắng xuống đời
    Con sẽ bước vào đường xưa của mẹ

    TC
    Cám ơn mẹ, cám ơn cha
    cố gắng một đời cho tương lai con tươi sáng.
    thay đổi nội dung bởi: TamHonNho, 06-04-2011 lúc 12:37 PM
    Chữ ký của TamHonNho
    Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát dày vò,
    Ngài sẽ chẳng khinh chê !

  14. Có 3 người cám ơn TamHonNho vì bài này:


  15. #8
    JB.PhanVanPhuc's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Cẩm Trường - GP Vinh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 235
    Cám ơn
    1,247
    Được cám ơn 1,142 lần trong 168 bài viết

    Default

    Một đời tần tảo âu lo
    Giờ mẹ ốm yếu lò dò tập đi
    Nghẹn lòng con lệ tràn mi
    Con đau từng bước mẹ đi nhọc nhằn

    Trong nhà ngoài ngõ cũng gần
    Phải chia từng đoạn nghỉ chân cho đều
    Bàn tay gầy guộc nhăn nheo
    Nuôi con bồng cháu chống chèo tháng năm

    Lo đi, lo đứng, lo nằm,
    Nhường cơm sẻ áo âm thầm cho con
    Lo cho con ngủ giấc tròn
    Lời ru thuở ấy vẫn còn trong veo

    Cuộc đời biết mấy gieo leo
    Giờ bàn tay ấy lần theo vách tường
    Lòng con khấn vái bốn phương
    Mong chân mẹ bước bình thường như xưa
    Chữ ký của JB.PhanVanPhuc
    Tôi Có Là Gì Cũng Là Nhờ Ơn Thiên Chúa !

  16. Có 3 người cám ơn JB.PhanVanPhuc vì bài này:


  17. #9
    JB.PhanVanPhuc's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Cẩm Trường - GP Vinh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 235
    Cám ơn
    1,247
    Được cám ơn 1,142 lần trong 168 bài viết

    Default

    NGÀY XƯA CÓ MẸ

    Khi con biết đòi ăn
    Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
    Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
    Mẹ là người thức hát ru con
    Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
    Là khi tóc Mẹ ngày thêm sợi bạc
    Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất
    Như cuộc đời - không thể thiếu trong con
    Nếu có đi một vòng quả đất tròn
    Người mong con mỏi mòn
    Chắc không ai ngoài mẹ
    Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
    Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
    Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng
    Trước cả khi con biết bật nên tiếng Mẹ…
    Chữ ký của JB.PhanVanPhuc
    Tôi Có Là Gì Cũng Là Nhờ Ơn Thiên Chúa !

  18. Có 2 người cám ơn JB.PhanVanPhuc vì bài này:


  19. #10
    anhhuongtho's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: M. Madalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đâu có tình yêu thương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 131
    Cám ơn
    791
    Được cám ơn 808 lần trong 124 bài viết

    Default

    Có phải thu tàn mẹ thêm vui
    Đông tới lời kinh mẹ ngậm ngùi
    Mùa Vọng làm xôn xang hồn mẹ
    Một mùa ân phúc lòng chơi vơi.

    Mẹ đếm thời gian của cuộc đời
    Không bằng năm tháng lá vàng rơi
    Mẹ đếm lời kinh nhiều vô kể
    Đầy ắp mênh mông một quãng đời.

    Để rồi hôm nay mái tóc xanh
    Đã ngả màu mơ, sương giăng mành
    Năm năm, tháng tháng nhiều thay đổi
    Tình Chúa trong tim mẹ mãi xanh.

    Mời các bạn đến với cuộc thi viết "ƠN CHA NGHĨA MẸ" của Chương Trình Chuyên Đề, giáo phận Tp. HCM. Để hiểu rõ thể lệ cuộc thi, các bạn vào đường link sau nhé:

    http://www.chuongtrinhchuyende.com/c...20110320211604
    Chữ ký của anhhuongtho
    Yêu một thuở mà chân xa vạn thuở!
    Khoảng trời mơ xa nhưng lại rất gần!


    :monkey03::monkey03::monkey03:

  20. Có 2 người cám ơn anhhuongtho vì bài này:


  21. #11
    anhhuongtho's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: M. Madalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đâu có tình yêu thương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 131
    Cám ơn
    791
    Được cám ơn 808 lần trong 124 bài viết

    Default

    Chiều thứ 7, ngày 09/04/2011 có cuộc thi thuyết trình về mẹ tại Trung tâm Mục vụ Tp. HCM. Kính mời các bạn thành viên Thánh Ca Việt Nam tới tham dự.
    Đến với cuộc thi, bạn sẽ có được những cảm nghiệm mới về cuộc sống, đặc biệt về âu sâu nghĩa nặng của bậc đã sinh thành ra mình.


    Chữ ký của anhhuongtho
    Yêu một thuở mà chân xa vạn thuở!
    Khoảng trời mơ xa nhưng lại rất gần!


    :monkey03::monkey03::monkey03:

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com