|
PHÚT CẦU NGUYỆN
Ngày thứ sáu cũng đã đến và chính giờ của Chúa Giêsu cũng đã điểm, giờ mà mặt Người tan nát chẳng ra người, giờ mà Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích
Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên, người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Và cuối cùng cũng là giờ Ngài bị treo lên cây Thập giá sau những sỉ vả và đòn roi, giờ mà chúng ta thấy Chúa ta đã thực sự gục ngã và bất lực trước sự dữ của con người.
Trong tập sách nguồn suối, cha Antony De Melo lại cho ta một cái nhìn khác về Chúa Giêsu, một Chúa Giêsu đã bị tước đoạt hết mọi sự, bị tước đoạt phẩm giá, bị lột trần trước mặt bạn bè và kẻ thù, bị tước đoạt danh dự, bị tước đoạt thành công, bị tước đoạt sự tín nhiệm, bị tước đoạt sự nâng đỡ, bị tước đoạt Thiên Chúa và cuối cùng là bị tước đoạt cả sự sống.
Nhìn ngắm một Chúa Giêsu trần trụi trơ trọi như thế không ai trong chúng ta không cảm thấy đau đớn trong cái chết thương tâm của Ngài, nhưng chúng ta đã lầm, khi ngài bị tước đoạt đến tận cùng như thế, chính là lúc Ngài được vươn cao nổi bất và được suy tôn đến tột cùng và Ngài đã trở nên tự do tột đỉnh.
Quý vị và các bạn thân mến
Chúa Kitô đã trở nên tự do tột đỉnh vì lẽ rằng khi Ngài bị lấy đi tất cả cũng có nghĩa là Ngài không bao giờ còn bị nô lệ ràng buộc bởi bất cứ ai và bất cứ điều gì, không có ai và cũng không có điều gì có thể khống chế được Ngài. Ngài trở nên thênh thang và hiên ngang với sự sống.
Chúng ta đã từng được tẩy não rằng, phẩm giá, danh dự, sự tín nhiện, sự tán thành, đều là sự nâng đỡ chắc chắn của ta, làm nên sự an toàn của ta và có khi những điều đó còn được coi là làm nên giá trị của ta nữa. thế nên, khi chúng ta bị lấy đi một trong những điều trên hoặc bị lấy hết tất cả thì ta cảm thấy trở nên chống chếnh, vô định và đời ta chẳng còn gì ý nghĩa.
Với một sự tẩy não lầm lạc như thế, chúng ta phải trả những giá rất đắt để chiếm hữu cho bằng những thứ mà ta ảo tưởng rằng chúng làm nên sự sống và giá trị của ta. Chúng ta sẽ không bao giờ dám hết mình với sự sống, và cả với sự chết, vì sự sợ hãi và nô lệ của ta, nô lệ cho một sự tẩy não sai lầm và ngu ngơ.
Chúng ta bị nô lệ bởi ý kiếm của cộng đồng, không biết xã hội nói gì, nghĩ gì về mình. Chúng ta bị nô lệ bởi vì bắt buộc phải thành công, nên chúng ta buộc phải chạy trốn khỏi những thách đó và chạy trốn thất bại. Chúng ta bị nô lệ bởi nhu cầu cần đến sự an ủi, nâng đỡ của người khác, và cần sự đồng ý và đón nhận của bạn bè. Chúng ta bị nô lệ bởi một Thiên Chúa của chính ta tạo nên, một Thiên Chúa hà khắc và hay phạt. “Tôi sợ Ngài phạt tôi nếu tôi không tuần hành đúng các lễ nghi và giáo điều”. Và cuối cùng, chúng ta bị nô lệ vào cả sự sống của ta nữa, chúng ta bám víu vào sự sống ta đang có, nỗi ham sống sợ chết, khiến chúng ta sợ hãi hiểm nguy, sợ hãi bệnh tật. nỗi sợ hãi này đã làm chúng ta không dám tiến, và cũng không thể sống chết hết mình, sống đúng nghĩa với món quà sự sống mà Thiên Chúa đã trao ban cho ta.
Chiêm ngắm lại dung mạo tan nát và thân xác trần trụi của Chúa Giêsu trên Thập giá, đúng là Ngài đã được tự do hoàn toàn, Ngài đã không bị bất cứ điều kiện nào, ý thức hệ nào, bất cứ một con người nào điều khiển Ngài. Sợ hãi không thể chi phối được Ngài, Ngài đã phá tung sợi xích nô lệ và tù túng của những kẻ định kiến sai lạc. vậy ngày thứ sáu tuần thánh không phải là ngày ảm đạm, chết chóc và đau buồn của chúng ta nữa, mà là ngày của vui tươi và sự sống đích thực. chúng ta nhìn lên Chúa và bắt chước Ngài chấp nhận để bị và để được tước đoạt đi những gì làm ta bi trói buộc, những gì làm ta sợ hãi.
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con hoàn toàn có lý để nói rằng: Tưởng niệm của thương khó của Chúa không phải là chúng con tưởng nhớ một biến cố đau buồn, mà là tưởng nhớ một biến cố vui mừng. Mừng vui vì Chúa đã chiến thắng đau khổ và sự chết. Mừng vui vì cái chết trần trụi của Chúa đã khai sáng chúng con, giúp chúng con biết sống một cuộc sống tự do đích thực và cũng biết đĩnh đạc hiên ngang trước đau khổ và sự chết. Xin Chúa cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa và xin giúp chúng con biết sống cuộc đời của chúng con một cách khôn ngoan và hiên ngang, để xứng đáng với giá Máu Chúa đã đổ ra vì chúng con. Amen.
nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|