Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Thuật Làm Dâu - Làm Vợ - Làm Mẹ

  1. #1
    T-T-T's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Đa Minh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Viet Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 514
    Cám ơn
    2,703
    Được cám ơn 3,958 lần trong 507 bài viết

    Default Thuật Làm Dâu - Làm Vợ - Làm Mẹ

    Nghệ Thuật Làm Vợ

    Làm Vợ !

    Hai tiếng ngắn, gọn và giản dị đó bao hàm biết bao trọng trách thiêng liêng của người đàn bà.

    Ngay từ lúc hai người cúi lạy trước bàn thờ tổ tiên là hai người đả cảm thấy cuộc đời cả hia đã thuộc trọn về nhau rồi.
    Ngay từ hôm cưới, bạn không còn sống tự do, nghĩ tự do như bạn muốn nữa. Chồng bạn cũng vậy, hai thân xác riêng rẽ đã tiến đến bên nhau, để cùng đi chng một cuộc đời.

    Nhưng cuộc đời ấy không hoàn toàn thơ mộng đẹp đẽ như bạn mơ ước đâu.
    Ngày chưa cưới, trong trí óc bạn vẽ ra những cảnh vật tuyệt vời.
    Ngày chồng đi làm về, tắm rửa rồi vào mâm cơm với đàn con.... chàng sẽ cười đùa vui vẻ. Nào cả ai sẽ có một chú con trai kháu khỉnh, một cô bé gái xinh xinh để mỗi chiều thứ bảy, hai vợ chồng dắt con đi phố.

    Thực tế trái hẳn. Ở nơi làm việc về, chồng bạn quăng cái mũ lên bàn, quạu cọ ... không buồn nói chuyện. con cái bạn thì lem nhem, la khóc, cãi nhau chí chóe.
    Còn bạn thì ôi thôi! Tóc tai túm ngược túm xuôi. Áo quần dơ bẩn lếch thếch...Ôi!
    "Thiên đàng" mà ta mơ ước, sự thực tại lại phũ phàng đến thế sao!

    Sự thực, nếu không tìm được hạnh phúc, một phần lớn, lỗi tại bạn. Tại bạn chưa tổ chức nhà cửa được ấm cúng. Tại bạn chưa chia thì giờ để làm việc cho đúng. tại bạn vụng về, tại bạn còn ích kỷ, bạn chưa hy sinh cho hạnh phúc lứa đôi.

    Làm Vợ!

    Biết bao người đã từng làm vợ mà biết bao người đã để cho gia đình suy sụp, đổ vỡ vì sự vụng dại của mình:

    "Thứ nhất vợ dại trong nhà - Thứ hai nhà dột - Thứ ba nợ đòi"

    Người vợ ngu dại là điều nguy hiểm nhất cho gia đình. Nhưng lịch sử đã chứng minh thành công của những vĩ nhân trong thiên hạ, phần lớn do vợ góp tay vào.

    Sự đóng góp của người vợ. Không có nghĩa là người đàn bà phải ăn mặc chải chuốt để nay đến nhà Ông X..."năn nỉ", xin xỏ cho chồng một ghế trưởng phòng...ngày mai đến nhà bà Y với một mớ "đồ cúng" xin cho chồng một chân trong văn phòng.
    Những cử chỉ trên chỉ là bề ngoài, là sự luồn lách, nịnh nọt, làm mất phẩm giá người chồng mà thôi.

    Chính những người đàn bà chỉ lo chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, buôn bán lương thiện mới là những người giúp chồng đắc lực .

    Làm vợ là cả một nghệ thuật.

    Người vợ, trong văn hóa Đông hay Tây, vẫn giữ một vai trò lớn, một địa vị quan trọng như đời sống của chồng và con mình.
    Một người đàn bà ngoại tình, không thể có được những người con nở mặt hãnh diện với đời.

    Một người đàn bà ích kỷ, chỉ biết ăn diện no ấm vào thân mình sẽ làm chồng con khốn đốn, lao đao và rồi tương lai của đàn con cũng sẽ không ra sao cả.
    Người xưa đã dạy rằng, "Cho chọn, chứ không cho đổi". Điều đó khiến bạn đắn đo, cân nhắc.

    Và cuối cùng, bạn đã chọn lựa . Sau đó, bạn nên đem hết nghị lực để phấn đấu bên chồng tạo nên một đời sống tươi đẹp hơn.
    Cho dù là vất vả, cho dù là sóng gió, bạn nên cam chịu số kiếp mà đi cho đúng con đường.

    Từ khi bạn đưa tay cho chàng đeo nhẫn cưới, là bạn bắt đầu liên kết vận mạng của bạn vào vận mạng của chàng rồi.
    Bạn phải quên tất cả để sống với chàng cho trọn vẹn.

    Hãy đem tất cả sự khôn ngoan, sự tế nhị cũng như lòng nhân ái vốn có của phụ nữ mà làm hành trang đi vào đời.

    Hãy gạt bỏ mọi ưu phiền, luôn nở nụ cười tươi thắm trên môi, hãy sao cho căn nhà của bạn là một tổ ấm mà chàng phải nhớ tới, để dược thoải mái nghỉ ngơi.!


    trích từ sách: Thuật Làm Dâu, Làm Vợ, Làm Mẹ.
    của tác giả: Phan Kim Hương
    Chữ ký của T-T-T
    Ghét ghen sinh cãi vã,
    tình yêu khỏa lấp mọi lỗi lầm. (Cn 10,12)

  2. Có 7 người cám ơn T-T-T vì bài này:


  3. #2
    TuyetNgaNguyenThuy's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: RO SA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 511
    Cám ơn
    8,419
    Được cám ơn 4,313 lần trong 513 bài viết

    Default

    Huấn ca viết về phụ-nữ


    1 Phúc thay ai cưới được vợ hiền,
    tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi.

    2 Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng,
    được an vui suốt cả cuộc đời.

    3 Vợ hiền là số tốt phận may
    dành cho những người kính sợ Đức Chúa:

    4 Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui,
    lúc nào nét mặt cũng tươi cười.


    Huấn ca chương 26


    13 Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc,
    vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày.

    14 Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban,
    không chi sánh bằng người có giáo dục.

    15 Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời;
    không chi quý giá bằng người tiết hạnh.

    16 Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp
    đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa.

    17 Khuôn mặt diễm kiều với thân hình cân đối
    ví như ngọn đèn toả sáng trên giá đền thờ.


    Huấn ca chương 26


    19 Người sinh con cũng như kẻ xây thành
    đều để lại danh thơm cho hậu thế,
    nhưng người vợ hiền còn đáng quý hơn.
    Huấn ca chương 40

  4. Có 5 người cám ơn TuyetNgaNguyenThuy vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com