Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: phút cầu nguyện 9.5.2011

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,922
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,745 lần trong 2,082 bài viết

    Lightbulb phút cầu nguyện 9.5.2011

    PHÚT CẦU NGUYỆN


    Nếu ai hỏi trên đời này tình nào cao cả nhất? Con xin thưa: tình mẹ. Ngôn từ nào đẹp nhất? Con xin thưa: Từ Mẹ. và trái tim nào vĩ đại nhất? Thưa: Trái tim mẹ. Trái tim để ban phát, để yêu thương, để hy sinh không biết mệt mỏi

    Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế:

    - Họ nói ngày mai Người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này?

    Thượng Đế đáp:

    - Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo.

    Đứa bé lại nài nì:

    - Nhưng này con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ?

    Thượng Đế đáp:

    - Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc.

    Đứa bé lại hỏi:

    - Và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến?

    Thượng Đế trả lời:

    - Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe, đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy cho con biết nói.

    Đứa bé lại tỏ ra lo lắng:

    - Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Ai sẽ bảo vệ con?

    Thượng đế ôn tồn trả lời:

    - Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người.

    Nhưng đứa bé vẫn hkông thôi nằn nì:

    - Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy Ngài nữa.
    Thượng đế mỉm cười đáp:

    - Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay về với Ta dù rằng Ta luôn cận kề con.

    Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngập tràn an lạc nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế:

    - Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con.

    - Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là "Mẹ".


    Quý vị và các bạn thân mến

    Mỗi người chúng ta đều có mẹ, người đã sinh chúng ta vào cuộc đời, cho chúng ta hình hài vóc dáng của một con người.


    Mẹ là âm điệu ngọt ngào trên môi con,

    mẹ là tiếng ru êm đầm ấm,

    là lời ca ngọt ngào bất tận.


    Không bao giờ con có thể kể hết những công ơn, những nhọc nhằn hy sinh âm thầm của mẹ. Mẹ đã chắt chiu gieo vào đời con hạt giống làm người, mẹ nuôi con khôn lớn bằng dòng sữa ngọt ngào, bằng tình thương bao la trìu mến. Mẹ là vòng tay chở che, là chốn con náu thân khi đời mệt mỏi, long đong. Mẹ là vị ân nhân của con.

    Đời con có mẹ thì êm,

    đời con vắng mẹ như đêm mịt mùng


    Một trong những kỳ quan vĩ đại nhất của vũ trụ là trái tim người mẹ, trái tim nhân hậu luôn đong đầy một tình thương vô vị lợi, tận tụy với gia đình, hy sinh cho chồng con. Ca dao Việt Nam ta có câu:

    "Cánh cò cõng nắng cõng mưa

    Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương"


    Sự hy sinh và tình thương của mẹ nhiều hơn lá trên rừng, rộng lớn bao la như biển thái bình, vì thế ngày Chúa nhật thứ hai của tháng năm đã được chọn là ngày để con cái tri ân và tỏ lòng hiếu thảo với mẹ mình

    Chúng ta còn hạnh phúc hơn nữa khi Thiên Chúa yêu thương quan phòng đã ban cho chúng ta một người Mẹ thiêng liêng đó là Đức Maria, Đấng đầy ơn phúc vì Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa, không chỉ là tuyệt tác kỳ diệu của Thiên Chúa, Đức Maria còn là Đấng đồng công cứu chuộc có ảnh hưởng lớn lao đến vận mệnh của nhân loại

    Người ta thường nói: “Bàn tay đong đưa vành nôi là bàn tay thống trị cả thế giới” Mẹ là người phụ nữ tuyệt diệu, rất nhiều tước hiệu cao trọng dành cho Mẹ Maria: Mẹ Thiên Chúa, Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Nữ Vương hòa bình… đôi khi chúng ta quên mất một điều, Đức Maria cũng là một người phụ nữ dịu hiền, đảm đang, vén khéo, nhẫn nhục, hy sinh, là người phụ nữ có phúc trên hết các phụ nữ. Cuộc đời của Mẹ có thể gói gọn trong một nữ tỳ khiêm tốn qua lời thưa xin vâng: “Này tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ thần truyền”

    Với đôi tay vén khéo tảo tần Mẹ đã sống trọn vẹn vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình Nazarét, nhiều ngụy thư, biết bao huyền thoại thêu dệt ca ngợi về Mẹ, nhưng trên hết tất cả đều nhìn nhận Mẹ Maria là người phụ nữ sáng ngời về nhân đức, phẩm hạnh và tiết trinh. Ở sự dịu hiền và rất đỗi đơn thành nơi Mẹ không ai tìm thấy chút gợn vẩn của dối trá, của tội lỗi, bao trùm tất cả là sự trinh khiết, trong trẻo như bầu trời một sớm mùa thu, nét thanh khiết đoan thùy đến nỗi người ta như chạm vào khoảng trời của trầm mặc chân không, một thế giới của các cảm thức thẩm mỹ

    Phải chăng Thiên Chúa đã kén chọn và gìn giữ nơi Mẹ sự giản dị, thuần phát để chuẩn bị cuộc sáng tạo lần thứ hai là sinh hạ Đức Giêsu, Mẹ đã sống một cuộc đời bình thường nhưng chẳng chút tầm thường

    Lạy Mẹ Maria! Cùng với Giáo hội đã dành trọn tháng năm là tháng của Mẹ, tháng dâng hoa kính Mẹ vì Mẹ là hình ảnh của Giáo hội, Hiền thê xinh đẹp tinh tuyền của Thiên Chúa. Xin dâng lên Mẹ đóa hoa lòng con là tâm tình cảm mến tri ân, là niềm vui được làm con cái Mẹ, là những lời ca tiếng hát, là những đóa hoa kết dệt từ những hy sinh nho nhỏ và những cố gắng trong bổn phận hằng ngày. Mẹ là máng chuyển thông ơn phúc cho chúng con. Tri ân Mẹ, cùng với Mẹ chúng con chúc tụng tình yêu Thiên Chúa, xin Mẹ đỡ nâng và dạy chúng con biết sống trọn ý Chúa. Ước gì đời con trở thành đóa hoa tỏa hương thơm nhân đức kính mến Chúa và yêu thương mọi người xung quanh Amen


    Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Có 4 người cám ơn gioanha vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com