|
PHÚT CẦU NGUYỆN
Một người nọ làm tượng thần Hermes bằng gỗ và đem ra chợ bán. Ngồi suốt cả ngày mà không một ai đến hỏi mua. Lúc ấy, để thu hút sự chú ý của bất cứ ai, anh ta bèn rao bán tượng thần: Đây là đấng ban phước và bảo vệ phước lộc cho mọi người.
Một người qua đường hỏi anh ta:
- Anh bạn thân mến, việc gì anh lại bán đi một bức tượng như thế, cứ việc giữ nó để dùng có phải hơn không?
Người bán tượng đáp:
- Tôi rất cần phước lộc của thần nhưng thần thường đem lợi lộc đến quá chậm!
Quý vị và các bạn thân mến
Câu trả lời của người bán tượng cho chúng ta thấy việc cầu phước lộc không có gì sai trái, nhưng phải cầu như thế nào và phải có thái độ kiên nhẫn. Phước – Lộc không phải là cái tự nhiên do ai mang đến, hay từ trên trời rơi xuống. Nó có được là do một quá trình làm việc với lương tâm trong sáng, tâm hồn rộng mở, bao dung. Nếu con người không làm việc mà chỉ trông chờ vào những điều may mắn thì đó là những điều rất khó xảy ra. Qua lời nói của người bán tượng ta thấy rằng bản thân bức tượng gỗ đó không có khả năng ban phước, thực chất nó chỉ là một khúc gỗ do một nghệ nhân đẽo nên mà thôi
Mỉa mai và nực cười hơn nữa là có những người cầu phước không được liền đập bể bức tượng. Chúng ta nhận thấy rằng nếu cầu xin điều gì chúng ta cũng được đáp ứng ngay đôi khi lại là điều bất hạnh cho ta, bởi vì Thiên Chúa khôn ngoan nên Người biết điều gì hữu ích cho ta dù đó là điều ta không thích. Đã có lần tôi xin Chúa sự giàu sang, có nhiều tiền bạc. Chúa từ chối vì tiền bạc là đầu mối bao tội lỗi Tôi xin Chúa cho tôi xinh đẹp, Chúa chẳng hài lòng vì điều đó dễ làm tôi kiêu căng, tự phụ. Tôi xin Chúa cho mau khỏi bệnh Chúa vẫn im lặng vì đau bệnh giúp tôi cảm nghiệm được sự mong manh của phận người. Tôi lại xin Chúa cho tôi sự thánh thiện đừng bao giờ phạm tội, Chúa nhìn tôi trìu mến, tội là để giúp tôi cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Và khi tôi đau khổ vì người yêu phản bội, Chúa lại nhắc cho tôi biết bản chất của con người là tạo vật hay thay đổi để tôi biết tin cậy vào Chúa hơn. Tôi làm ăn thua lỗ, từ một đại gia trở thành kẻ tay trắng, đó là lúc Chúa giúp tôi hiểu và biết thông cảm, chia sẻ với tha nhân
Có những điều ta xin không đúng với ý Chúa và còn nguy hiểm cho ta, lúc đó ta hãy chờ và đừng oán trách Chúa, vì Chúa là Cha nhân từ chẳng lẽ Ngài lại để con cái Ngài phải thiếu thốn hay sao.
Quả thật không phải tất cả chúng ta đều kiên nhẫn dễ dàng đón nhận ý Chúa trong cuộc đời, khi ta xin mà không được, ta dễ sinh chán nản hờn trách Chúa. Trước khi ta xin, Chúa đã hiểu và biết hết tận thâm sâu tư tưởng và ý nghĩ của ta, vì thế khi cầu nguyện ta hãy học cách xin vâng. Thánh Gioan thánh giá cho ta một kinh nghiệm khi cầu nguyện, Ngài đã từng nói: “Hãy chú ý đến lý do của chúng ta để trình bày chúng tới Thiên Chúa qua lời cầu nguyện” mỗi một nỗ lực với cầu nguyện phải tương đồng với một hành động đức tin, nghĩa là phải sống tâm tình con thảo với Chúa, đừng cầu nguyện như con vẹt, cũng đừng vụ lợi.
Chúng ta được mời gọi sống tâm tình cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện chính là lời đáp trả của con người về những món quà, về những ơn huệ mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta như: thế giới mà chúng ta đang sống, cuộc sống của chúng ta, và vận mệnh sau cùng của chúng ta, theo nghĩa đó bản chất nhân loại thật sự của chúng ta chính là sự chuẩn bị cho lời cầu nguyện. Đôi khi chúng ta khéo léo sắp đặt ý Chúa trong kế hoạch nhỏ hẹp của con người, trái lại Chúa đã có một kế hoạch lớn lao cho riêng mỗi người chúng ta
Chúng ta muốn được vinh quang cấp tốc mà không phải qua thử thách, đau thương, muốn được cứu rỗi mà không phải hy sinh, đổ máu, chúng ta chạy trốn chính mình, muốn lấp đầy nỗi cô đơn trống vắng bằng giàu sang quyền lực mà không muốn trao phó tương lai thân phận mình cho tình yêu đích thực.
Vì hạnh phúc và ơn cứu rỗi của con người, Đức Giêsu đã đánh đổi tước vị làm Con Thiên Chúa, băng qua các tầng trời sống thân phận con người. Ngài cũng đã trải qua những cơn cám dỗ chông chênh khốc liệt và đã chiến thắng vinh quang, Ngài đã trải qua đau khổ để biết thế nào là vâng phục, Ngài đã chiến thắng bằng sự thua đi trước thánh ý Chúa Cha. Ngài đã ôm lấy thân phận con người mà giương cao lên Thập giá
Lạy Chúa! Chúa luôn mời gọi chúng con tham dự vào những đau khổ của Đức Giêsu, tham dự vào sứ điệp tình yêu tự do bát ngát của Thiên Chúa. Trên con đường lữ hành của cuộc sống, có đôi lúc chúng con phải đối diện với bức màn sự chết, bệnh tật và khổ đau, nhất là đối diện với tội lỗi như đêm tối của tâm hồn, xin ánh sáng và niềm vui Phục sinh của Chúa chiếu soi và nuôi dưỡng tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con một đức tin đủ mạnh để xác tín Chúa luôn đồng hành, ân cần lắng nghe và đi vào nỗi khó khăn sợ hãi của chúng con, như xưa Chúa đã cùng đi với hai môn đệ trên đường Emmau, để chúng con tìm thấy sự bình an mà vui tiến bước Amen
Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|