Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Rớt nước mắt với clip "Mong Ước Kỉ Niệm Xưa"

Threaded View

  1. #1
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Thumbs down Rớt nước mắt với clip "Mong Ước Kỉ Niệm Xưa"

    Những hình ảnh trong đoạn clip “chế” từ truyện Đôrêmon khiến nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên năm cuối cấp mỗi khi xem đều không kìm nén được cảm xúc của mình
    Đoạn clip “chế hình” dựa trên lời bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa” (nhạc sĩ Xuân Phương) như một cuốn phim quay chậm hồi tưởng lại khoảnh khắc ghi lại một thời cắp sách tới trường của các bạn học sinh.
    Đây là tác phẩm "Đôrêmon chế" nhận được rất nhiều lời khen vì ý nghĩa. Ảnh chụp từ clip.
    Hình ảnh trong clip không ai khác chính là các nhân vật nhí trong tác phẩm truyện tranh nổi tiếng Đôrêmon. Tuy nhiên, dưới cách biến tấu hài hước và thêm chút kỹ xảo, Vy Nguyễn, tác giả chính của clip đã có cách lồng ghép hình ảnh trông rất vui nhộn nhưng dễ lay động lòng người.
    Nếu những ai từng đọc qua tác phẩm Đôrêmon hẳn không quên các nhân vật như Xêkô, Nôbita, Đôrêmon…với các trò siêu quậy thì trong clip của Vy Nguyễn, hình ảnh trái ngược hoàn toàn. Những hình ảnh, câu chữ như “biết khóc” thể hiện niềm suy tư, trầm lắng và nét đồng cảm với các bạn trong giây phút cuối chuẩn bị rời xa mái trường thân yêu.
    Xâu chuỗi những hình ảnh trong clip, tác giả đã lồng ghép các nhân vật trong truyện Đôrêmon rất hài hước nhưng cũng khiến các bạn xem rơi nước mắt. Ảnh chụp từ clip.
    Bạn Hakien xúc động: “Đây có lẽ là món quà rất ý nghĩa đối với mình vì nó đã đánh trúng tâm lý ngậm ngùi trong giây phút tiếc nuối chia tay bạn bè. Rồi một mai chia xa, nhớ bạn bè, nhớ tiếng thầy cô…Mình đã phát khóc và muốn thét lên khi chứng kiến nét mặt bần thần, hoen ướt bờ mi của các bạn”.
    Hình ảnh trong" Đôrêmon chế". Ảnh chụp từ clip.
    Cùng chung ý kiến đó, nhiều bạn khác sau khi xem xong clip cũng cho rằng đây là “Đôrêmon chế” hay và ý nghĩa nhất được phát tán, lưu truyền trên các diễn đàn mạng.
    “Điều đọng lại trong clip này chính là tác giả đã gắn được tâm trạng của mình vào đó. Một món quà đầy ý nghĩa và khó quên”- Nguyenlan chia sẻ.


    Click vào đây để xem

    http://www.youtube.com/watch?feature...Z_NPw-4#at=144
    thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 28-05-2011 lúc 01:21 PM
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  2. Có 4 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com