Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Viết ra...để sống nhẹ hơn !

  1. #1
    TuyetNgaNguyenThuy's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: RO SA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 511
    Cám ơn
    8,419
    Được cám ơn 4,313 lần trong 513 bài viết

    Default Viết ra...để sống nhẹ hơn !

    Viết ra những suy nghĩ _để sống nhẹ hơn !
    (Theo Hiếu Học .com)
    Không đòi hỏi bạn phải viết như một nhà văn. Bởi đơn giản, viết ra giấy những vấn đề gây lo lắng trước những tình huống căng thẳng sẽ giúp bạn tìm được giải pháp phù hợp, có được kết quả tốt hơn và cuộc sống nhẹ nhàng hơn.


    Trước những tình huống gây căng thẳng, sự lo lắng làm giảm năng lực tư duy của não.

    Các nhà nghiên cứu của Đại học Chicago tại Mỹ cho rằng hành động viết những mối lo ra giấy giúp trí óc con người trở nên minh mẫn hơn, nhờ đó chúng ta dễ dàng tập trung vào công việc trước mắt.

    “Khi sắp đối mặt với những tình huống căng thẳng, con người thường lo lắng về những hậu quả tiêu cực của nó. Những mối lo khiến não chúng ta không thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ mà chúng ta sắp thực hiện. Viết chúng ra giấy khiến tâm trí chúng ta trở nên thoải mái hơn”, giáo sư Sian Beilock, một nhà nghiên cứu của Đại học Chicago, phát biểu.

    Để kiểm chứng giả thuyết này, Beilock cùng cộng sự tuyển 20 sinh viên để thực hiện thử nghiệm. Họ yêu cầu nhóm sinh viên làm hai bài kiểm tra toán ngắn.

    Đối với bài kiểm tra thứ nhất, các sinh viên phải cố gắng hết sức. Trước bài kiểm tra thứ hai, nhóm nghiên cứu tạo ra một tình huống gây căng thẳng rồi yêu cầu 10 sinh viên dành 10 phút để viết những cảm xúc của họ về bài kiểm tra sắp tới ra giấy. 10 sinh viên còn lại không làm gì.

    Kết quả bài kiểm tra thứ hai cho thấy 10 sinh viên viết ra giấy những cảm xúc của họ đạt điểm cao hơn 5% so với bài kiểm tra thứ nhất. Còn điểm trung bình của nhóm không viết (phải chịu tác động tiêu cực của hiện tượng sốc tâm lý do tình huống căng thẳng gây ra) bị giảm 12%.

    Trong một thử nghiệm khác nhóm nghiên cứu tuyển những học sinh thường xuyên rơi vào trạng thái lo lắng trước các kỳ thi. Họ yêu cầu một nửa số học sinh viết những vấn đề gây lo lắng ra giấy, còn một nửa kia không viết. Và kết quả: “Viết những nỗi lo ra giấy trong khoảng 10 phút trước khi thi giúp học sinh vượt qua nỗi sợ hãi và tăng khả năng tư duy của não. Chúng tôi nghĩ mẹo này có thể áp dụng với mọi tình huống có thể gây căng thẳng như phát biểu trước đám đông, giới thiệu sản phẩm với khách hàng hay phỏng vấn tuyển dụng…”, Giáo sư Sian Beilock khẳng định.

    Viết ra giấy hoặc “viết ra” trong tâm trí

    Viết ra giấy tất cả ý tưởng (và cảm xúc) của mình trong những vấn đề sẽ giúp bạn làm quen với việc luôn nhận biết tâm trí của mình, để có thể tự phát hiện ra ngay những lúc mình đang mất tập trung, lo lắng, hoang mang… và tìm ra giải pháp phù hợp. (Ảnh: Flickr.com)


    Viết ra giấy để nhớ tốt hơn: Theo kết quả được công bố trên chuyên san Advances in Haptics, các chuyên gia thuộc Đại học Stavanger (Na Uy) nhận thấy trong quá trình viết ra, chúng ta cần nhiều nỗ lực thần kinh hơn, giúp chúng ta ghi nhận và khắc sâu ký ức hơn.


    Viết ra trong tâm trí: Trong cuộc sống thực tế, chúng ta đã từng có kinh nghiệm giải tỏa phần lớn ưu tư lo lắng nhờ viết nhật ký hoặc chia sẻ tâm sự với một ai đó (như vào mạng xã hội chẳng hạn). Nhưng viết ra trong tâm trí thì thuận tiện hơn vì có thể “viết” bất kỳ ở đâu, lúc nào mà không cần sử dụng một dụng cụ gì. Lại nữa, tự “chia sẻ” tâm trạng của mình với chính mình thì rốt ráo hơn bởi không phải bí mật nào cũng có thể cho người khác biết.

    Như vậy, khi đã biết cách viết ra giấy ta có thể tự viết ra trong tâm trí của mình những lo lắng, phiền muộn... và “đọc” nó, nghĩa là “dõi theo” nó. Đó chính là lắng nghe tiếng nói bên trong để nhận biết và hiểu rõ bản thân. Khi bạn đã quen với cách “viết ra” này, bạn sẽ giải tỏa được những ưu tư mơ hồ, bắt đầu càng lúc càng tập trung hơn vào giá trị chân thực của chính sự việc đang thực hiện, rồi bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

    Gia Nghi tổng hợp (Hieuhoc.com)



  2. Có 17 người cám ơn TuyetNgaNguyenThuy vì bài này:


  3. #2
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Thế mà, khi ta chia sẻ với một ai đó nỗi buồn, nỗi lo, niềm mừng, tâm trạng của mình, ta sẽ bị họ phàn nàn là nói nhiều, nói chuyện không liên quan đến họ, nói những chuyện nhàm chán. Như thế, ta nên viết nhật ký, để tự nói với chính mình, thế thì tốt hơn là kể với một người bạn không phải là tâm giao. Cuộc đời này tìm được bạn chí cốt tâm giao hay đơn giản hơn là một người biết lắng nghe người khác, khó lắm! Cầu nguyện cũng là một cách tốt, nhưng cầu nguyện thì "ít khi" nghe Chúa trả lời liền, nên cũng có thể dẫn đến nhàm chán và dần dần không thích cầu nguyện nữa, rồi dẫn đến mất lòng yêu mến Chúa, đó là một hậu quả nghiêm trọng, nhưng không phải bao giờ cũng xảy ra. Thế thì, tốt hơn hết là viết nhật ký, thứ đến là trò chuyện với Người Bạn Tốt Không Bao Giờ Ngủ.
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  4. Có 7 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  5. #3
    vit con xau's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: gx lac quang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 132
    Cám ơn
    2,789
    Được cám ơn 622 lần trong 120 bài viết

    Default

    Xin cảm ơn rất nhiều! Mình sắp phải thi tốt nghiệp cuối khóa rồi và mình cũng đang lo lắng về kỳ thi! Nay mình đọc được bài viết này thì mình đã tự tin hẳn lên rồi! hhihi.

    Chữ ký của vit con xau


    Tội Nhân Bất xứng !

  6. Có 4 người cám ơn vit con xau vì bài này:


  7. #4
    quangvu1605's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Kẻ Mui- Sơn Trung - Hương Sơn - Hà Tĩnh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,031
    Cám ơn
    5,086
    Được cám ơn 6,966 lần trong 1,016 bài viết

    Default

    Giá như tui có 1 khoảng lặng cho tui thét lên 1 cái thật lớn thì chắc là ngon hơn là suy nghĩ và viết
    Chữ ký của quangvu1605

    Xin cho con sức mạnh để con vững bước trên đường đời.

  8. Có 4 người cám ơn quangvu1605 vì bài này:


  9. #5
    toitochua21's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2011
    Tên Thánh: Maria Goretty
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hành lang Nhà Chúa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 105
    Cám ơn
    400
    Được cám ơn 561 lần trong 98 bài viết

    Default

    Nếu như bạn chia sẻ với ai đó mà họ cho là mình nói nhiều nghĩa là người người đó chỉ đơn giản là bạn, ko là bạn thân. Nếu đã là bạn thì họ sẽ nghe, nhưng là liên quan đến họ, còn khi là bạn thân thì cho dù mình vui hay buồn, chuyện của mình hay chuyện của họ thì họ vẫn nghe, cùng vui, cùng buồn và chia sẻ, đôi khi là cùng khóc nữa chứ
    Chữ ký của toitochua21
    "Có một điều con hằng ao ước.
    Một điều con hằng kiếm tìm.
    Là được ở trong nhà Chúa suốt đời con."

  10. Có 2 người cám ơn toitochua21 vì bài này:


  11. #6
    silk_flower109's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Lucia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: nha trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 327
    Cám ơn
    2,284
    Được cám ơn 2,248 lần trong 323 bài viết

    Default

    Lắng nghe và tâm sự là sở thích của em :D... có lẽ vì thế mà không còn biết viết gì ở đây nữa.. còn 1 điều.. nhưng không thể nói.. vì là chuyện riếng tư :D
    Chữ ký của silk_flower109

  12. Có 3 người cám ơn silk_flower109 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com