Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Sao lại mang rác lên bàn thờ?

  1. #1
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Post Sao lại mang rác lên bàn thờ?

    Ở một làng quê kia có một giáo xứ nọ rất sốt sắng. Trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ có xây một bàn thờ lớn kính Đức Mẹ. Hằng ngày, người ta chưng đầy bông hoa trên đó. Đặc biệt trong những ngày lễ trọng kính Đức Mẹ, hoa lại càng nhiều và đa dạng hơn nữa, nào là hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ,…, trông rất đẹp. Một ngày nọ, có một cậu bé trong giáo xứ đi ngang qua bàn thờ đầy hoa và để ý đến bàn thờ đó. Cậu cũng muốn góp một chút gì vào “rừng hoa” cùng mọi người, nhưng cậu lại không có khả năng mua hoa đẹp như những bông hoa kia. Thế là, ngày Chúa nhật ấy, cậu hái một chùm hoa dại mà cậu thấy đẹp và ưng ý nhất, đặt lên bàn thờ kính Đức Mẹ của giáo xứ. Tuy là hoa dại, chúng cũng có vẻ đẹp, không nhỏ bé và mỏng manh như những bông hoa dại thường tình. Cậu đặt hoa lên bàn thờ và vào tham dự Thánh lễ. Hết lễ, cậu ra đứng trước bàn thờ để xem mọi người nghĩ sao về những bông hoa của mình: nếu họ không nói gì, chứng tỏ chúng được chấp nhận. Nhưng vừa chốc, một người đàn ông đi qua, nhìn vào những hoa dại, lắc đầu và nói: “Thứ này mà cũng để ở đây được sao?” Rồi đi qua. Lát sau, một người phụ nữ đi ngang, thấy những hoa dại kia và cũng nói: “Sao lại mang rác lên bàn thờ thế này?” Rồi cũng đi qua. Cậu bé nghe vậy, liền đến một gốc cây xa xa mà thầm khóc một mình. “Nếu mình biết họ chỉ xem nó là rác, mình đâu mang đến làm gì! Chẳng lẽ mình ngốc nghếch, chẳng lẽ mình là kẻ thích phá phách lắm sao mà lại mang rác lên bàn thờ như thế? Mình cũng chỉ muốn tốt thôi mà! Mình cũng chỉ muốn tốt thôi mà. Họ chẳng hiểu, chẳng hiểu gì cả!” Hai hàng nước mắt lăn dài. Rồi cậu lau nước mắt để nhìn tiếp. Một ông cụ bước đến, đặt khéo những bông hoa dại ấy ở đằng sau những bông hoa nổi bật hơn, để chúng vẫn được ở trên bàn thờ, mà lại không bị ai chê trách khi nhìn thấy. Ông làm thế chỉ vì ông nghĩ đơn giản: “Dù sao đây cũng là những bông hoa dâng kính Đức Mẹ.”
    Suy tư:
    Trong một cộng đoàn hay đoàn thể, nếu thành viên đều là những người bình thường, thì không đóng góp nào lại phải gọi là “rác rưởi”, dù đóng góp là lời nói, của cải hay việc làm. Chẳng ai lại muốn mang rác rưởi đến chỗ sạch sẽ. Quả vậy, người ta chỉ đổ rác ở bãi rác chứ chẳng ai đổ ở vườn hoa. Còn kẻ thích phá hoại thì không thể được chấp nhận trong cộng đoàn; nếu cộng đoàn chấp nhận, đó là lỗi của cộng đoàn; nếu cộng đoàn đã chấp nhận tức là cộng đoàn thừa nhận rằng thành viên là một người “xây dựng” chứ không phải “phá huỷ”. Mà một khi thành viên đã là “kẻ xây dựng” thì chẳng lẽ người ta không biết suy xét, để lại mang “rác rưởi thừa thải” đến chỗ sạch sẽ sao? Nếu họ biết đó là “rác”, hẳn họ đã không mang đến, mà họ đã mang đến thì chắc chắn là họ phải cho rằng đó là tốt. Nếu vì lòng tốt mà người ta đóng góp, thì lý nào lại gọi đóng góp đó là “rác rưởi” hay “thừa thải”, dù nó có vô ích? Vậy nên, hãy tôn trọng tất cả những đóng góp, nếu chúng là đóng góp vì ý tốt chứ không phải ý xấu.
    Chúa Giêsu dạy: “Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống một chén nước lã thôi, vì lẽ kẻ ấy thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42; Mc 9,41). Ý Chúa muốn nói: ai làm việc vì mục đích tốt và với lòng tốt, dù công việc có nhỏ mọn, thì cũng có công và sẽ được thưởng.
    thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 21-07-2011 lúc 01:00 PM
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  2. Có 12 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  3. #2
    trandai_97's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: ĐaMinh
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 25
    Cám ơn
    19
    Được cám ơn 174 lần trong 27 bài viết

    Default

    cảm ơn duoc1706 đã kể một câu truyện (chưa biết có thật hay không) hì hì .

    Đã có 1 người đàn ông, 1 người phụ nữ, và một ông cụ nhận xét về chùm hoa mà cậu bé đặt lên bàn thờ. Thì có lẽ chùm hoa đó là "hoa độc" mà cậu bé chưa đủ khôn ngoan để nhìn thấy ,


    :secret:
    Đọc hết cái Suy Tư của bạn , mình có cảm giác như nó không khớp với nội dung của câu truyện trên,


  4. Có 3 người cám ơn trandai_97 vì bài này:


  5. #3
    vit con xau's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: gx lac quang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 132
    Cám ơn
    2,789
    Được cám ơn 622 lần trong 120 bài viết

    Default

    "Hoa" tại lòng người(theo mình nghĩ như vậy). Bởi trong cuộc sống có mấy ai lúc nào cũng có khả năng "mua" những bông hoa đắt tiền hay thậm chí là "hoa" bình thường. Theo mình nghĩ: những điều mà mình dâng kính cho Đức Mẹ thì Mẹ đâu hề nài và đòi hỏi cao siêu. Chưa chắc những "hoa" đẹp và đắt tiền lại đẹp lòng Mẹ bằng những "bông hoa" được xem là "nhỏ bé" và đôi lúc giống như "bông hoa rác" trong câu chuyện của cậu bé.
    Khi đọc xong câu chuyện mình liền liên tưởng đến dụ ngôn về những đồng bạc kẽm của người phụ nữ nghèo dâng cúng trong đền thờ.
    Phải chăng con người bây giờ chỉ xem trọng hình thức bên ngoài thôi ư ?????..............
    Bùn..............bùn.....................bùn.........................bùn!!!!!!
    ................................................................................
    ................................................................................
    Chữ ký của vit con xau


    Tội Nhân Bất xứng !

  6. Có 2 người cám ơn vit con xau vì bài này:


  7. #4
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi trandai_97 View Post
    cảm ơn duoc1706 đã kể một câu truyện (chưa biết có thật hay không) hì hì .

    Đã có 1 người đàn ông, 1 người phụ nữ, và một ông cụ nhận xét về chùm hoa mà cậu bé đặt lên bàn thờ. Thì có lẽ chùm hoa đó là "hoa độc" mà cậu bé chưa đủ khôn ngoan để nhìn thấy ,


    :secret:
    Đọc hết cái Suy Tư của bạn , mình có cảm giác như nó không khớp với nội dung của câu truyện trên,

    Chắc chắn nó chỉ là truyện kể, không có thật rồi.
    Xem lại mới thấy: cái suy tư không dính dán gì tới câu truyện cả.
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  8. Có 2 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  9. #5
    quangvu1605's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Kẻ Mui- Sơn Trung - Hương Sơn - Hà Tĩnh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,031
    Cám ơn
    5,086
    Được cám ơn 6,966 lần trong 1,016 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi duoc1706 View Post
    Chắc chắn nó chỉ là truyện kể, không có thật rồi.
    Xem lại mới thấy: cái suy tư không dính dán gì tới câu truyện cả.
    Thế chuyện này ko có thật à
    Theo mình thì có lẽ chẳng ai dám nói vậy khi nhìn một chùm hoa dại đâu
    Cũng chỉ là một suy nghĩ về 1 tính huống mà tình huống này sẽ chắc những người lớn không bao giờ nói hay làm những chuyện như vậy.
    Chữ ký của quangvu1605

    Xin cho con sức mạnh để con vững bước trên đường đời.

  10. Có 3 người cám ơn quangvu1605 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com