Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Thầy là Đức Kitô

  1. #1
    thichduthu's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 913
    Cám ơn
    6,497
    Được cám ơn 3,171 lần trong 787 bài viết

    Default Thầy là Đức Kitô

    THẦY LÀ ĐỨC KITÔ
    (Suy niệm Tin mừng Chủ nhật XXI Thường niên A)

    Bài viết: Học viện Đa Minh
    Thể hiện: Ngọc Diễm và Minh Quân - Gx Vinh Hương


    Audio player

    --->DOWNLOAD<---



    Chuyện xưa kể rằng: Ngày nọ, một đệ tử tỏ ra bực dọc than phiền với thầy mình: “Thưa Thầy! Thầy coi, con đã theo thầy bao nhiêu năm thế mà thầy chỉ toàn giáo huấn con bằng các câu chuyện, đặt ra các vấn nạn… nhưng chưa bao giờ thầy cắt nghĩa hay giải thích cho con về các vấn nạn ấy cả.” Vị thầy già chỉ ôn tồn mỉm cười, ánh mắt thầy long lanh thăm thẳm. Thầy cầm lấy một trái táo, cắn một miếng và ăn ngon lành trước mặt đệ tử. Đoạn, thầy nhả miếng táo vừa nhai kỹ ra rồi trao cho đệ tử và nói: “Con hãy ăn đi!” Người đệ tử ngập ngừng không dám cầm miếng táo thầy mình vừa ăn. Vị thầy già nói tiếp: “Con thấy đó, con có muốn ăn lại miếng táo mà thầy đã ăn rồi không? Cũng thế, thầy không muốn trao cho con những điều thầy đã chiêm niệm và gạn lọc, nhưng thầy muốn trao cho con trái táo để con tự tìm kiếm, khám phá và như thế thì hẳn con sẽ biết được trái táo ấy dịu ngọt dường nào.”

    Cũng vậy, kinh nghiệm về Thiên Chúa phải là những kinh nghiệm mang tính chất cá nhân. Người hướng dẫn không thể trao cho người thụ huấn những cảm thụ thiêng liêng ấy. Cha Lagrange khi dạy tại trường Kinh Thánh đã từng căn dặn các sinh viên rằng: “Các bạn phải nhìn chứ đừng bảo: cha Lagrange đã nói. Các bạn phải tự mình nhìn đấy!”

    Chính vì lẽ đó mà hôm nay, Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ một câu hỏi quan trọng này: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Thực ra, Đức Giêsu đã không dừng lại ở những lời đồn đại khác nhau của đám đông dân chúng. Đức Giêsu cần một câu trả lời của chính các môn đệ sau những ngày đồng hành với Người. Câu hỏi quan trọng nhất mà Đức Giêsu muốn đặt ra cho các môn đệ là: Tận đáy lòng anh em, anh em tin điều gì? Anh em bảo Thầy là ai? Điều Đức Giêsu muốn nơi các môn đệ của Người là vừa phải tin thật trong lòng và vừa phải tuyên xưng ra ngoài miệng (x. Rm 10,9-10). Chính vì thế, Đức Giêsu đã khuyến khích các môn đệ đưa ra câu trả lời của riêng họ. Đây là một câu hỏi mang tính cách cá nhân và cũng đòi hỏi câu trả lời của từng cá nhân.

    Như mọi khi, ông Simôn Phêrô vẫn là người nhanh nhảu hơn cả. Ông nói: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Sau lời tuyên xưng mạnh mẽ của ông Simôn Phêrô, Đức Giêsu đã khen ngợi ông và gọi ông là “người có phúc”, nhưng Người không tỏ ra ưu ái ông hơn những môn đệ khác. Tất cả những ai tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Mêsia cũng sẽ đều được Người khen như thế. Ông Phêrô đã được khen vì lời tuyên xưng của ông chứ không phải vì ông là ai. Ông được chúc phúc luôn mãi vì mầu nhiệm thần thiêng nơi căn tính của Đức Giêsu đã mặc khải cho ông.

    Ngày hôm nay, Thầy Giêsu vẫn hỏi từng người chúng ta câu hỏi ấy và mỗi người cũng sẽ phải trả lời theo những cảm nhận cá nhân nơi con tim chân chính của mình. Chắc chắn rằng câu trả lời của mỗi người sẽ khác nhau dựa theo những kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa của từng người. Song, nguyện ước cho mỗi người chúng ta luôn được Đức Giêsu gọi là những “người có phúc” trong dòng lịch sử ơn cứu độ đầy tình yêu thương của Thiên Chúa.


    Gợi ý chia sẻ

    1. Hôm nay, Đức Giêsu cũng hỏi các anh chị: “Phần con, con nói Thầy là ai?” Anh chị sẽ trả lời thế nào?

    2. Một cách khác, nếu Đức Giêsu yêu cầu các anh chị hãy trả lời câu hỏi ấy không phải bằng lời nói nhưng là bằng chính cuộc sống hằng ngày của mình, anh chị sẽ làm gì?


    Học Viện Đa Minh


  2. Có 7 người cám ơn thichduthu vì bài này:


  3. #2
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,741
    Cám ơn
    5,189
    Được cám ơn 7,813 lần trong 1,894 bài viết

    Default Slideshow

    Chữ ký của Caohuong



  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com