Bà Thừa
 |
 |
 |
|
Hãy chỉ là một ngọn nến nhỏ !
Nếu ai có dịp ghé ngang nhà thờ Đại Hải thường xuyên chắc không lạ lẫm với hình ảnh một Bà Lão , lưng cong cong , trên tay là cây chổi dừa , đầu đội chiếc nón lá cũ kỷ . Bà quét , quét một cách chăm chỉ . Thỉnh thoảng , Bà lại lật ngửa chiếc nón phe phẩy quạt , như muốn gọi cơn gió mát về làm xoa dịu đi cái nhọc nhằn vì nắng , vì những cọng cỏ rác cứng đầu cứ bám chằng níu lại không muốn đi , như muốn thách thức trêu ngươi cái sức chiều tà xế bóng của Bà .
Bà là ai ? . Tôi cũng không biết nhiều lắm về Bà , nhưng mỗi lần Tôi có dịp ghé vào nhà xứ Đại Hải thì dường như luôn thấy Bà chăm chỉ hoặc là nhặt nhạnh mấy cây cỏ hoang làm vướng víu chân người qua lại , có khi thì vơ vội nắm cây khô trên tay , rồi cái hình ảnh thường xuyên nhất mà tôi bắt gặp là Bà với cây chổi trên tay , quét chỗ này dọn chỗ kia . Có những lúc trông Bà có vẻ mệt ngồi nghỉ ngơi rồi lại vụt lên mạnh mẽ làm nốt cho xong phần còn lại . Hình ảnh ấy đập vào mắt tôi thấy hay hay và làm rạo rực cái tính tò mò trong tôi . Sẵn cầm máy ảnh tôi xin Bà mấy tấm hình làm kỷ niệm Bà vui vẻ đứng lại , dường như không muốn chối từ vì nghĩ điều đó sẽ làm người khác không vui . Xong mấy tấm hình mà cái tính tò mò nó vẫn cựa quậy mạnh mẽ trong tôi làm tôi lại phải khuyến mãi thêm mấy câu hỏi :.
- Con thấy Bà siêng năng quá hay quét dọn nhà xứ , chỗ này có Bà mọi thứ tươm tất sạch sẽ luôn ? . Dường như được cơ hội bộc bạch tâm sự . Bà ngồi xuống tay vẫn phe phẩy cái nón lá quạt .
- Làm để đền tội con ơi . Còn làm được ngày nào thì làm , việc nhà Chúa , siêng năng để mai sau Chúa cho mình về với Chúa bình an .
Nói vài câu rồi Bà lại tiếp tục đứng lên để làm nốt cái phần việc còn lại . Tự dưng tôi cảm nghiệm trong Bà đang phát sáng lên một thứ lửa mà lòng tôi đã tắt ngấm từ lâu , cái đóm lửa hi sinh đang lòe lòe cháy sáng xung quanh tôi . Cái ngọn lửa biết sống vì lẽ tốt đẹp ở đời và cộng góp những phần nhỏ bé của chính mình để chung vào thành cái lớn lao của toàn họ đạo . Trong đầu tôi đang dần dần rồi đậm hẳn hình ảnh đồng bạc của Bà goá trong bài phúc âm mà Chúa ca ngợi Bà đã đóng góp nhiều nhất vì Bà đã cho đi một đồng mà dường như nó là cả gia sản của Bà .
Qua một vài lời kể của các em nhỏ tôi được biết Bà không giàu có nhưng Bà có trái tim rất giàu khi biết cho đi thời gian của Bà âm thầm cộng góp vào những việc chung . Có lần Cha Sở thấy Bà già yếu khuyên Bà nên nghỉ ngơi, nhưng Bà cười và lại âm thầm làm những việc rất nhỏ như Thánh Teresa từng làm . Bà cũng không nhận bất kỳ thứ gì mặc dù Cha có nhã ý giúp . Bà chỉ nhận nơi Chúa ánh nhìn đôn hậu nhận nơi Chúa tình thương và đem ra phục vụ và luôn mong ước những việc nhỏ như thế sẽ giúp Bà xóa bớt tội lỗi làm gần lại khoảng cách giữa Bà và Chúa mai sau .
Tôi rong ruổi cả đời đi tìm những gương của những người nổi tiếng để mà làm kim chỉ nam soi gọi lối tôi đi . Nhưng hôm nay , tôi biết không cần phải thế, một ngọn nến nhỏ đang cháy dần cháy dần phát sáng đủ để tôi nhìn vào và đi đến vinh quang phía trước .
Tôi dặn lòng mình : Hãy âm thầm làm việc làm một cách chăm chỉ , không vụ lợi tính toán , một việc dù nhỏ thôi nhưng hãy hoàn tất nó vì lòng yêu mến và biết phó dâng cho Chúa .
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
Có 16 người cám ơn bananaks vì bài này:
Có 13 người cám ơn dominico_dung vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com