Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: ĐỜI TÔI

  1. #1
    linhphanle's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2011
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 68
    Cám ơn
    321
    Được cám ơn 611 lần trong 77 bài viết

    Smile ĐỜI TÔI

    ĐỜI TÔI
    Xã hội văn minh ngày nay, cái gì cũng cần có chìa khóa chứ đâu còn thái bình như thời cụ thi sĩ Nguyễn Công Trứ để bảo rằng: "Đêm năm canh cửa thường bỏ ngỏ". Bởi mọi chuyện trên đời đều cần khóa và cần mở, nên chìa khóa là cái mà lúc nào cũng phải có trong người hoặc trong "trí nhớ". Ngoài chìa khóa ra, chúng ta thường phải mang theo ví tiền với credit-carte, và thêm điện thoại di động nữa... Đời sống thật là phức tạp, và chỉ cần quên một thứ là có vấn đề!

    Trong đời sống còn có một thứ mà đi đâu chúng ta cũng mang theo, dù quên, nó vẫn dính sát với mình. Ở bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào hay làm bất cứ công việc gì cũng đều phải có nó. Đó chính là cái đầu. Nhưng rồi lại có một cái, rõ ràng là của riêng ta, nó thuộc về ta và ta phải chịu trách nhiệm về nó, thế mà không bao giờ người ta có thể ôm giữ để duy chỉ ở với ta một trăm phần trăm được, đó là "ĐỜI TA". Đúng thế, có nhiều người tôi gặp trong đời đã mang theo cách nào đó một phần của đời tôi, và tôi cũng mang theo "một phần" đời họ trong tôi, có thể là niềm vui, nỗi buồn, niềm hy vọng hay nỗi đắng cay hận thù...

    Bố mẹ đã mang bao nhiêu thứ gọi là "ĐỜI TÔI" của con cái trong các ngài và với các ngài, có khi cả mơ ước và hy vọng của đời các con nữa. Đứa con cắp sách đến trường, nó cũng mang theo một phần "ĐỜI TÔI" với nó: giao cảm, lời nói, âm vang khi bố mẹ nói, và tất cả những gì nói lên hình ảnh của bố mẹ trong đời nó. Người bạn đồng liêu, thân hữu, tất cả đều mang một phần nào đó "ĐỜI TÔI" trong tâm trí họ. Người tôi yêu, người tôi không yêu; người thương tôi, người chẳng thương tôi... cũng thế, họ đã mang một phần "ĐỜI TÔI". Nếu thế, "ĐỜI TÔI" đã rảo bước khắp mọi nơi chốn, nó được mang trên nhiều đôi chân và trong nhiều con tim. Có thể đã một lần nó là động lực an ủi hoặc là mối lo âu cay đắng cho những người ấy!

    Sau trận động đất tại Nhật, trên mạng có thuật lại nhiều chuyện như những huyền thoại. Có câu chuyện thuật rằng: "Các nhân viên cứu hộ đến tàn tích ngôi nhà của một người phụ nữ trẻ, họ nhìn thấy thân thể cô ấy qua các vết nứt và dường như cô đang quỳ gối cầu nguyện, cơ thể nghiêng về phía trước, hai tay cô như đỡ lấy một vật gì. Người trưởng đội cứu hộ đã luồn tay mình qua khoảng cách hẹp trên tường để chạm tới cơ thể của người phụ nữ. Anh ấy đã hy vọng rằng người phụ nữ này vẫn còn sống. Nhưng, cơ thể lạnh và cứng của cô nói với anh rằng, cô ấy chắc chắn đã qua đời.

    Đội cứu hộ rời khỏi ngôi nhà để đến những tòa nhà sụp đổ khác. Nhưng không hiểu sao người đội trưởng cứ như bị một lực hút kéo trở lại căn nhà sụp đổ của người phụ nữ đã chết. Một lần nữa, anh quỳ xuống, và lần tìm qua những khe nứt dưới cơ thể đã chết. Rồi đột nhiên, anh hét lên: "Một đứa bé!!! Có một đứa bé!"

    Cả đội cùng nhau cẩn thận bỏ từng cái cọc trong đống đổ nát xung quanh xác người phụ nữ. Có một bé trai 3 tháng tuổi được bọc trong một tấm chăn hoa ngay bên dưới xác người mẹ. Người phụ nữ rõ ràng đã cố thực hiện sự hy sinh cuối cùng để cứu con trai mình. Khi ngôi nhà của cô rơi xuống, cô đã dùng cơ thể của mình để làm tấm chắn bảo vệ con trai mình. Cậu bé vẫn ngủ một cách yên bình khi đội trưởng đội cứu hộ nhấc bé lên. Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe cậu bé. Sau khi ông mở tấm chăn, ông nhìn thấy một chiếc điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn văn bản trên màn hình, nói rằng: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con..." Chiếc điện thoại này đã đi từ bàn tay này đến bàn tay khác. Tất cả những người đọc tin nhắn đã khóc. "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng... mẹ rất yêu con..." Đời đứa con được mang trong tim người mẹ, và rồi đứa con ấy sao quên được mẹ mình.

    Nhưng quan trọng hơn cả là "ĐỜI TÔI" còn tìm thấy trong trái tim của Thiên Chúa. Bởi nếu Thiên Chúa không từng giây mang tôi trong trái tim Ngài qua hơi thở của tôi, tôi đã tiêu tan mất rồi! Qua biết bao cảnh trí thiên nhiên, tôi nhận ra được tình yêu của Ngài như đứa con cảm nhận được tình bố mẹ dành cho nó khi cắp sách đến trường. Ở đâu có Thiên Chúa, thì nơi đó chính là cõi thiên đàng. Khi tôi buồn, khi tôi thất vọng chán trường, khi tôi đau khổ..., khi gia đình tôi đang bất hòa và bên bờ vực thẳm đổ vỡ... Ấy chính là lúc tôi cần nhớ rằng, tôi phải bước vào sống trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa để không bao giờ những điều ấy có thể đè bẹp được "ĐỜI TÔI".

    FDS
    thay đổi nội dung bởi: linhphanle, 15-10-2011 lúc 02:00 PM
    Chữ ký của linhphanle
    Đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức.

  2. Có 12 người cám ơn linhphanle vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com