Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Chủ đề: Xin cho mình ý kiến nhé?

Threaded View

  1. #1
    tinthac_nguyen09's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: giuse
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    6
    Được cám ơn 6 lần trong 2 bài viết

    Unhappy Xin cho mình ý kiến nhé?

    Chiều ngày 12/01/2012, tôi gặp 2 "thầy chùa" đi bán hương và phát lộc năm mới cho một chùa có tên là "Chùa Kim Quang" sau đó một người đã đi đến gần tôi và nói: hôm nay chúng tôi đi bán hương và phát lộc đầu năm, xin "thí chủ" mua ủng hộ nhà chùa vài nén hương. Ngay lúc đó tôi liền đứng dậy và bước đến chỗ thầy chùa và nói: thưa 'thầy' tôi là người "đạo Thiên Chúa" nhưng tôi có thể ủng hộ một ít tiền cho nhà chùa được chứ? Rồi tôi đi vào phòng và lấy 20000 vnd và đưa cho 'thầy' và một trong hai nói với tôi rằng: "'thầy' cảm ơn con, thấy con có lòng nên 'thầy' tặng cho con một lá bùa hay gì đó để được bình an cho tôi và gia đình", sau đó 'thầy' xin vào phòng tôi và tôi cũng dẫn 'thầy' vào, vào đế cửa phòng 'thầy hỏi quê tôi ở đâu, lên đây học hay làm gì, tên và năm nay tôi bao nhiêu tuổi. Tôi cũng thành thật trả lời. Rồi 'thầy' nói tiếp "không phải ai 'thầy' cũng cho thấy tôi có lòng nên 'thầy' cho" và lấy từ trong giỏ xách ra một tờ giấy và dùng bút lông xanh gi trên đó. Gi xong 'thầy' xin vào phòng và tôi mời vào tôi mời ngồi rót nước mời và 'thầy'. 'Thầy' đưa cho tôi tờ giấy vừa gi bảo tôi gi tên và tuổi mình vào tờ giấy đó và dặn "giữ tờ giấy đó bên mình thì sẽ được bình an, sau 3 năm thì đốt nó đi". Khi tiễn 'thầy' ra cổng thì 'thầy' mời tôi mua hương, Tôi cũng mua ủng hộ một hộp với trị giá là 30000 vnd. Tôi gửi 'thầy' 40000 và nói 'thầy' cứ dữ phần còn lai nhưng 'thầy' lại đưa tôi thêm 1 hộp nữa tôi cũng nhận cảm ơn và chào hai 'thầy'.
    • Tôi làm như vậy có đúng không?
    • Tôi có nên giữ tờ giấy 'thầy' ấy đưa cho tôi hay không?
    • Xin mọi người cho ý kiến và giải đáp thắc mắc dùm tôi?
    Nguyên xin Thiên Chúa tuân đổ tràn đầy hồng ân xuống trên tất cả mọi người.

  2. Có 4 người cám ơn tinthac_nguyen09 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com