Chợt một buổi sáng, bạn thức dậy và nhận ra tầm quan trọng của những nụ cười vào buổi sáng. Vì sao vậy?
- Bạn nhận ra rằng chiếc chăn mình đang đắp là do tối qua, bố đã lén đắp lên cho bạn khi bạn đang lim dim ngủ.
- Bạn nhớ ra sáng nay bạn sẽ được đến trường, sẽ được nghe những bài giảng thú vị của thầy giáo khó tính, sẽ được buôn dưa cùng cô bạn thân và tranh giành ngăn bàn cùng tên hàng xóm ngứa mắt.
- Bạn biết mẹ đang ở dưới nhà chuẩn bị đồ ăn cho bố con bạn, cho dù đó chỉ là vài chiếc bánh mì nhưng đó cũng là công sức cả buổi sáng mẹ đã dậy sớm.
- Bạn còn được ngủ trên một chiếc giường có chăn, có gối. Trong khi đó ở ngoài kia có rất nhiều bạn nhỏ mong ước không phải ngủ cảnh màn trời chiếu đất nữa...
- Sáng nay, bạn sẽ gặp lại rất nhiều cảnh quen thuộc như cái cây ven đường, con đường mòn bạn đã đi lại hàng trăm lần... rồi cô bán xôi, cô lao công, những con người luôn cần cù chăm chỉ vì mọi người.
- ....
Có rất nhiều lý do để mỗi người trong chúng ta hãy nên cười vào buổi sáng. Dù bạn có được đầy đủ hay thiếu thốn, dù bạn có hạnh phúc hay buồn đau,... thì bạn hãy cứ cười tươi lên. Vì nụ cười là món quà đẹp nhất, mà lại rẻ nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người, đừng dại gì mà để phí nó, bạn nhé!
Bình minh tới khởi đầu một ngày mới, hãy vui tươi vẫy tay chào Buổi Sáng tốt lành…
Tạ ơn Trời, đã cho tôi thêm một ngày mới, với 24 giờ để sống, hoạt động và thương yêu.
Hãy thưởng thức mặt trời và gió mát, chúng báo hiệu một ngày mới tràn đầy hy vọng.
Hãy nói to lên quyết tâm: Tôi sẽ sống trọn vẹn mỗi ngày, không có lý do gì phải buồn lo sầu não…
Tôi sẽ hòa nhã với mọi người, hoàn thành công việc được trao phó, xa tránh sự hận thù và đố kỵ, để khi chiều về, tôi không có gì phải tiếc nuối. Không nhất thiết ngày nào cũng phải thành công, nhưng tôi biết mình đã không ngừng cố gắng.
Mỗi ngày tôi đang viết một trang cuốn sách cuộc đời để tạo nên một tiểu sử hấp dẫn và lý thú. Sách đâu chỉ có những dòng chữ, tôi sẽ viết những vần thơ, chấm những nốt nhạc, để những khoảng trắng, gạch những đường kẻ, tô những sắc mầu. Đã là chuyện thì phải có các tình tiết, có vui buồn, có gút mở, có thất bại và có thành công.
Tôi sẽ đặt tất cả vào tay CHA trên trời.
Tôi chuẩn bị cho ngày mai đang tới, câu chuyện của tôi chắc chắn phải hay hơn và lý thú hơn nhờ kinh nghiệm hôm nay.