Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Bạn đã bao giờ để ý rằng ...

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết
    thay đổi nội dung bởi: littlewave, 02-10-2008 lúc 09:15 PM Lý do: post trùng bài

  2. Có 6 người cám ơn littlewave vì bài này:


  3. #2
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi littlewave View Post
    Bạn đã bao giờ để ý rằng ...

    Bạn đã bao giờ để ý rằng có khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều, nhất là khi người đó ngay bên cạnh bạn mà không phải là của bạn? <== dạ có, đã từng ... èo èo èo

    Bạn đã bao giờ để ý xem điều nào đau lòng hơn: nói ra một điều rồi về sau lại ước giá như mình không nói; hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như đã nói...? <== dạ có lun, đã đang và chắc là sẽ vẫn có ... ù ù ù

    Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất? <== dạ chắc chắn, hù hù hù

    Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó? Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu không nói, bạn có thể làm đau lòng họ. <== dạ có, nhưng mè, sợ người nghe cũng đau lòng, dù vì lí do gì chăng nữa.

    Bạn đã bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn? <== dạ hem, vì sợ sự quan tâm của mình là sự phiền phức cho người ta, chứ ....... quan tâm ... một chiều thoai, cũng hạnh phúc òi. hú hú hú

    Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần những bước nhảy vọt? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, mình đã không nên làm gì… Vì ... không ai đợi bạn được mãi mãi. <== cho con cái áo khoác, và ....... cặp mắt kính nghen. con đi ...


    meno308 (source: thanhdoan)

    Múa hát tí cho nó nóng người ...............

  4. Có 2 người cám ơn sue vì bài này:


  5. #3
    phan_nghị's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 668
    Cám ơn
    422
    Được cám ơn 948 lần trong 371 bài viết

    Default

    Những nghịch lí của thí chủ bần tăng ko thể hỉu nổi, chắc tại đạo hạnh chưa đủ thôi, để mai bần tăng ra quán cầy tơ bảy món kiếm ít chiu thức đã.

  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi phaolo_nghị View Post
    Những nghịch lí của thí chủ bần tăng ko thể hỉu nổi, chắc tại đạo hạnh chưa đủ thôi, để mai bần tăng ra quán cầy tơ bảy món kiếm ít chiu thức đã.
    Nói ai thế em trai? Em nên hỏi anh NVY xem, nhà Sue tỉ ở đâu :beer:

  8. #5
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi NVY View Post
    đã bao giờ bạn để ý: litlewave móng chuồn chưa:D
    Cí thời mà: "chuồn chuồn bay thấp thì cao, bay cao thì thấp bay vào thì ra" í

    eh, lit ngoài dzùng phủ sóng. Chiên dza nhẻm nhí, nhí nhí mãi lèm seo tính chiện chưởng thènh

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com