Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tha thứ là thư thái

Threaded View

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Tha thứ là thư thái

    Tha thứ là thư thái







    Ngày hôm nay khi lướt web, quá mệt mỏi với những thứ bề bộ của cuộc sống. Tôi search với từ khóa Thiền và vô tình xem được đoạn Clip của chùa Hoằng Pháp nói về sự tha thứ.


    Tôi mới chợt nhớ về những gì mình đã trải qua, tự hỏi mình đã bao giờ mình căm ghét ai vì họ đã làm tổn thương mình, đã bao giờ tôi tha thứ cho ai chưa. Biết cách tha thư cho người làm đau ta sẽ cho ta cảm giác yên bình hơn là ôm mối hận thù. Tha thứ khiên ta không phải suy nghĩ về điều đó nữa, giúp ta thoát khỏi cảm giác tức giận, giúp ta thoải mái về cả thể chất lẫn tinh thần.



    Những lời khuyên sau đây sẽ giúp vết thương của bạn mau lành.

    1. Đừng đợi nhận lời xin lỗi. Thật vô lí khi ta chính là người tổn thương tại sao ta phải chủ động. Nhiều người có suy nghĩ “Chỉ tha thứ khi kẻ đó chịu nhận lỗi và xin lỗi”. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ suốt ngày bạn phải nghĩ về điều đó sẽ như thế nào. Bạn sẽ chẳng thể thoải mái, sẽ bị cơn tức giận đeo bám suốt ngày, điều đó chẳng thích thú gì. Vì thế thay vì để cơn tức giận đeo bám mình, hãy tự vứt bỏ nó đi.
    2. Hãy nhìn lỗi lầm với con mắt khác. Mọi lỗi lầm, lời nói khó nghe hay hành động thô lỗ đều có nguyên do. Bạn đang vui vẻ kể chuyện bạn nhận được tháng lương đầu tiên, thì người bạn của bạn bỗng dưng không có phản ứng gì và nói “Có gì đâu mà khoe khoang”. Bạn sẽ tức giận, sẽ bực mình vì lời nói vô tâm kia Nhưng đừng vội, hãy xem tại sao người bạn của bạn lại nói vậy. Có thể họ vừa gặp chuyện buồn, họ đang thất vọng…dẫn đến những lời nói khó nghe.
    3. Hãy luôn nhớ không có ai hoàn hảo và tất nhiên bạn cũng thế. Hãy nhớ lại những sai lầm của bạn. Hãy nhớ tới những lần bạn bè bạn tha thứ cho bạn vì một hành động nào đó. Họ có thể tha thứ cho bạn thì bạn cũng có thể tha thứ cho họ.
    4. Hãy suy nghĩ rằng tha thứ cho người cũng là tha thứ cho bản thân mình.
    “Tha thứ thì thư thái.
    Thư thái thì thành tựu.
    Thành tựu thì thảnh thơi.
    Thảnh thơi thì thanh thản”

    st

    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 7 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com