Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Cái gì là quý giá nhất trên thế gian này..?

  1. #1
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default Cái gì là quý giá nhất trên thế gian này..?

    Blog CLB NNKH) - Cái gì là quý giá nhất trên thế gian này?



    Kim cương, vàng, ngoại tệ mạnh, dầu mỏ hay…gạo?

    Không phải, quý nhất phải là dưỡng khí. Chỉ cần thiếu dưỡng khí vài phút là…biết ngay. Người ta không trân trọng và bản thân dưỡng khí thì miễn phí và nó nhiều quá, chẳng ai dùng hết mà phải lo tranh giành. Dưỡng khí là một điều tuyệt vời miễn phí.

    Xung quanh chúng ta có khá nhiều những điều tuyệt vời miễn phí như thế: sự chăm sóc vô điều kiện của những người thân trong gia đình, tình yêu cùa một anh chàng/cô nàng nào đó mãnh liệt dành cho mình… đó là những điều tuyệt vời mà người ta không thể đánh giá là quý theo góc độ kinh tế được đơn giản vì nó không hiếm, giống hệt như dưỡng khí. Hàng ngày chúng ta tận hưởng và đơn giản coi rằng điều này hiển nhiên như mặt trời mọc ở đằng Đông vậy. Dưỡng khí, sự quan tâm của người thân, tình yêu của anh chàng/cô nàng nào đó rõ ràng là chả hiểu gì về "giá trị hữu dụng biên giảm dần" cả (hihi, kiểu khi khát uống 1 cốc nước thì thấy ngon, nhưng uống đến cốc thứ 2 là giá trị giảm đi một phần, còn đến cốc thứ 3, 4 thì giá trị cứ thế mà giảm đi).

    Những luồng gió mùa hè hầm hập nóng nhưng nó mang lại dưỡng khí cho ta, sự quan tâm thái quá của gia đình thật phiền phức nhưng nó khiến cuộc sống của chúng ta được trang bị đầy đủ, sự thể hiện tình yêu cuồng nhiệt của một anh chàng/cô nàng nào đó nhiều lúc khiến bạn phát bực nhưng nó cũng làm bạn hãnh diện và ve vuốt cho tâm hồn lúc nào cũng cần yêu thương của bạn. Chúng ta không phải trả tiền cho những thứ đó và đôi khi chúng ta nghĩ những điều này sẽ chẳng thể tự nhiên biến mất.

    Thử giả sử hôm nay là ngày tận thế, thế giới chỉ còn một lượng rất nhỏ dưỡng khí, vậy khi ấy giá mỗi m3 dưỡng khí sẽ là bao nhiêu? 1 triệu USD? 100 kg vàng? Hay hơn nữa? Chúng ta đều biết đó là việc này giả định và sẽ không bao giờ xảy ra, nên chúng ta vẫn “vô tư” tận hưởng dưỡng khí miễn phí mà không lo lắng gì cả.



    Nhưng tình yêu thì khác. Tình yêu không thể bao la và vĩnh viễn như dưỡng khí được. Tình yêu cần một chút đầu tư và phải thực hiện hàng ngày chứ không chỉ đơn giản cứ vươn vai hít thở dưỡng khí là được. Thử nghĩ mà xem, nếu cuộc sống chúng ta cứ phung phí hết tình yêu này đến tình yêu khác, đến một sáng trở dậy chúng ta không còn ai hỏi han, không còn ai quan tâm hay thậm chí không còn ai mắng mỏ trách móc nữa thì thử hỏi lúc ấy chúng ta còn “sống” không? Chúng ta chỉ thực sự sống khi chúng ta tồn tại trong tâm thức mọi người, còn khi mà chúng ta đã trở nên “vô hình” trong trái tim họ, thì có lẽ lúc đó nên nằm xuống mãi mãi thì hơn.

    Và bây giờ bạn hãy dừng đọc và nhìn xung quanh đi, dưỡng khí tràn ngập, tình yêu bao la xung quanh. Thật hạnh phúc phải không? Nhưng hãy luôn trân trọng những điều tuyệt vời miễn phí đó nhé!

    (Theo Blog CLB NNKH)
    Chữ ký của Ben


  2. Có 2 người cám ơn Ben vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com