|
Bài Giảng Lễ Chúa nhật 4 Thường Niên B
SỬNG SỐT VÌ LỜI NGƯỜI GIẢNG DẠY
Pt. Vui Chứng Nhân.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chắc là hôm nay quý ông bà anh chị em ngạc nhiên khi thấy tôi không đứng ở tòa giảng như thường lệ. Phải nói là, những điều mới lạ, chưa từng thấy bao giờ, dễ làm ta ngạc nhiên. Tuy nhiên, sự mới lạ mà tôi đem đến cho quý ông bà anh chị em không là gì hết so với sự mới lạ mà Chúa Giêsu đã mang đến cho dân chúng Israel thời của Ngài, như Bài Tin mừng vừa thuật lại cho chúng ta nghe. Dân chúng đã vô cùng sửng sốt khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy, khi thấy Ngài chữa lành các bệnh tật và trừ quỷ. Sách Thánh nhấn mạnh: Dân chúng ai nấy cũng công nhận Lời dạy của Chúa thì mới mẻ và đầy uy quyền, khác hẳn các kinh sư.
Chắc chắn là khác rồi, vì Chúa Giêsu không phải là một kinh sư bình thường mà là chính Con Một Thiên Chúa, là Ngôn sứ mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân Người qua miệng ông Môsê trong Bài đọc I trích Sách Đệ Nhị Luật. “Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy.” Nhớ lại có lần Chúa Giêsu cũng đã xác nhận tư cách ngôn sứ của mình khi nói với các môn đệ rằng: Thầy không tự ý nói điều gì, nhưng những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, Thầy nói cho anh em biết. Quả thật, Chúa Giêsu là vị Ngôn sứ vĩ đại nhất đến từ Thiên Chúa, và trung thành chuyển tải Lời Chúa cách xác thực nhất cho con người chúng ta, đơn giản bởi vì Ngài chính là Ngôi Lời Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa của chúng ta.
Thực ra, Chúa Giêsu đã không giảng dạy điều gì khác lạ hoặc trái nghịch với Lề Luật đã có từ ngàn xưa, nhưng tại sao dân chúng lại thấy mới? Thưa bởi vì, sự mới mẻ của Lời Ngài dạy nằm ở chỗ, Ngài đưa dân chúng đi sâu hơn vào tầng ý nghĩa và tinh thần của Lề Luật. Luật đặt ra để làm gì? Chẳng phải là để phục vụ con người hay sao? Nhưng các ông Kinh sư và Biệt phái lại sử dụng Luật và diễn giải Luật như những gánh nặng đè lên dân chúng, và bóp nghẹt cuộc sống của con người. Vì thế cho nên, Lề Luật trở nên khó khăn và khắc nghiệt đối với dân chúng. May thay, tạ ơn Chúa, Đức Giêsu đã đến, Ngài mang một luồng gió mới cho dân chúng lầm than. Trong suốt cuộc đời rao giảng của Ngài, ta thấy Chúa cũng đã thực sự muốn thay đổi những đầu óc thủ cựu, những trái tim cứng cỏi của các ông Biệt phái, kinh sư và những người có tư tưởng nệ luật. Các sách Tin mừng cho ta thấy, Chúa đã nhiều lần chỉ trích mạnh mẽ thói nệ luật của Nhóm Pharisêu, và Nhóm Thượng tế, kinh sư. Chúa phê bình hay chỉ trích họ, không phải vì Ngài ghét bỏ họ, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình thương, Ngài cũng muốn họ được cứu độ, nhưng xem ra họ quá cứng lòng, không chịu thay đổi. Chắc chắn, Chúa Giêsu đã mong ước họ hoán cải để đón nhận tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Và tôi tin rằng, Thánh vịnh 94 trong bài Đáp ca hôm nay cũng là một lời Chúa ước mong gửi đến cho tất cả chúng ta: Hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa, Người phán các ngươi chớ cứng lòng! Hãy để Lời Chúa biến đổi chúng ta, làm mới lại chúng ta, làm cho lòng chúng ta mềm lại!
Cứng lòng, không chịu vâng theo Lời Chúa dạy thì làm sao thấy được Lời Chúa mới mẻ? Năm này qua năm khác, cũng những Lời Chúa ấy, chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng chúng ta vẫn cứ ở lì trong tình trạng cũ là sao? Thưa đơn giản bởi vì ta không mở to con mắt đức tin của tâm hồn mình để thấy được sự mới mẻ của Lời Chúa. Lời Chúa luôn mới! Chữ viết và bản văn là cũ, nhưng Thần Khí thì luôn luôn tươi mới. Nếu ta thực sự mở lòng đón nhận Chúa và ngoan ngoãn vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, chắc chắn ta sẽ thấy được những điều kì diệu Thiên Chúa thực hiện trong cuộc sống chúng ta, và chúng ta cũng sẽ ngạc nhiên sửng sốt như dân chúng ngày xưa khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy. Tôi tin rằng, tất cả quý ông bà anh chị em đều đã rõ những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, tựu trung sứ điệp của Ngài là yêu thương và tha thứ. Mà muốn sống được sứ điệp ấy thì chúng ta cần có một tâm hồn như trẻ thơ: sẵn sàng lắng nghe và vâng phục ý Chúa cho cuộc đời mình. Một tâm hồn đơn sơ sẽ yêu thương chân thành và dễ dàng tha thứ cho tha nhân.
Tóm lại, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mở lòng lắng nghe và vâng theo tiếng Chúa. Chúng ta hãy xin Chúa dùng Lời quyền năng của Ngài mà trục xuất con quỷ “cứng lòng” ra khỏi chúng ta. Có như vậy, ta mới hy vọng thấy được sự mới mẻ của những Lời Chúa dạy, và cuộc đời ta sẽ được đổi mới, gia đình ta, giáo xứ ta rồi cũng được biến đổi ngày một tươi mới hơn, và thiên đàng sẽ bắt đầu ngay tại đây và bây giờ, chứ không cần chờ đến cuộc sống mai sau.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|