Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Khát vọng được hiển vinh (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay)

  1. #1
    dvtung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Antôn
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ninh Thuận
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,288
    Cám ơn
    5,166
    Được cám ơn 4,470 lần trong 1,732 bài viết

    Arrow Khát vọng được hiển vinh (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay)

    Khát vọng được hiển vinh
    (Suy niệm Tin mừng Lu-ca (9, 28-36) trích đọc vào Chúa Nhật II mùa chay)

    Thể hiện: Lê Anh
    Audio player

    --->DOWNLOAD<---

    Đã là người, ai cũng mang khát vọng được vinh hiển, nghĩa là mong được tốt hơn, đẹp hơn, được rạng ngời hơn.
    Chính vì thế, khi thấy Chúa Giê-su xuất hiện trong vinh quang và đàm đạo với ông Mô-sê và ông Ê-li-a rạng ngời vinh hiển trên núi cao, ba môn đệ của Chúa Giê-su là Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê vô cùng thích thú nên đề nghị với Ngài dựng lều ở lại trên đó. Các ngài muốn tận hưởng lâu dài những giây phút vinh quang nầy.
    Phê-rô thẳng thắn trình bày ước nguyện đó với Chúa Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”

    Như ba môn đệ xưa, chúng ta cũng mong ước được chiêm ngưỡng Chúa Giê-su trong giờ phút hiển dung vinh hiển của Ngài và mong sao cho thân xác hư hèn của chúng ta cũng được thông phần vào vinh quang rạng ngời đó.
    Muốn được gia tăng giá trị của mình hay được rạng ngời vinh hiển là một ước vọng tự nhiên mà Thiên Chúa đặt trong thâm tâm con người.
    Người đời cố đạt được ước vọng này bằng nhiều cách:
    Vàng ngọc và đồ trang sức đắt giá không thực sự làm tăng giá trị con người, thế nhưng người ta vẫn cậy dựa vào chúng để làm tăng giá trị của mình.
    Những bộ áo quần hợp thời trang hay những cơ ngơi đồ sộ … không thể làm tăng phẩm chất cao đẹp của con người, vậy mà người ta cũng cậy dựa vào chúng vì lầm tưởng chúng có thể làm tăng phẩm chất và giá trị của mình.
    Thế nhưng, giá trị con người không tuỳ thuộc những gì người ta sở hữu (của cải vật chất), mà tuỳ thuộc vào phẩm chất cao quý của họ.
    Vậy thì muốn được nên cao trọng và vinh hiển thực sự, người ta cần đến một phương thế khác.

    Muốn được vinh hiển, hãy vâng lời Chúa Giê-su
    Đang khi các môn đệ đang phấn khởi vì được xem thấy vinh quang của Chúa Giê-su, của Mô-sê và Ê-li-a, đang khao khát được “biến hình”, được vinh hiển như Thầy mình và hai vị ngôn sứ, thì các ngài được một đám mây bao phủ. Đám mây nầy là biểu hiện cho sự hiện diện của Thiên Chúa Cha và rồi “từ đám mây có tiếng phán rằng : "Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Ngài!"

    Qua sự kiện nầy, Thiên Chúa Cha long trọng giới thiệu cho ba môn đệ và cho chúng ta hôm nay một mẫu người lý tưởng để noi theo. Mẫu người lý tưởng đó chính là Chúa Giê-su, Con chí ái của Thiên Chúa Cha, Đấng được Chúa Cha tuyển chọn và ưu ái, Đấng làm hài lòng Thiên Chúa Cha mọi đàng (Mt 17,5). Ngài là mẫu mực duy nhất và lý tưởng cho muôn người qua các thời đại.

    Ngoài ra, tiếng nói của Thiên Chúa Cha từ đám mây soi sáng cho các môn đệ biết rằng: muốn được vinh hiển sáng láng như Chúa Giê-su và hai vị ngôn sứ, thì hãy vâng nghe lời Chúa Giê-su. Vâng nghe lời Chúa Giê-su dạy và noi gương bắt chước để nên giống Ngài là điều cốt yếu để được cứu độ và được hiển vinh.

    Lạy Cha nhân lành,
    Tìm đâu ra con người lý tưởng trên trái đất này để chúng con học đòi, bắt chước? Đâu đâu chúng con cũng chỉ thấy những con người đầy sai lầm và khiếm khuyết, vì đã là người thì không ai hoàn hảo.
    Chính vì thế mà Cha đã “tuyển chọn” (Lc 9,35) một Con Người thập toàn làm mẫu mực cho muôn người học hỏi và noi theo, đó là Chúa Giê-su. Và chính Cha cũng đã long trọng giới thiệu Ngài cho chúng con và ân cần nhắn nhủ chúng con hãy vâng nghe lời Ngài, hãy học với Ngài.
    Xin cho chúng con biết đào tạo bản thân mình theo gương mẫu Chúa Giê-su, được trở nên hình ảnh sống động của Ngài, nhờ đó chúng con sẽ làm cho đời mình thêm cao đẹp và được hưởng ơn cứu độ muôn đời.


    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com