TU LÀ CÕI PHÚC
TÌNH LÀ DÂY OAN
Tôi được nghe câu này từ ngày còn nhỏ. Nghe nhiều lắm. Tôi cũng đã đọc nhiều bài viết về vấn đề này. Người ta cũng dựng những vở kịch ca tụng đời sống tu. Có đúng vậy không ?
Chỉ những người đi tu mới được phúc, còn những người lập gia đình đều sống trong oan trái ? Như vậy thì 99,99 % nhân loại sống trong oan trái. Tội nghiệp con người quá lắm thay !
Thưa không. Nếu không phải như vậy, thì cha ông chúng ta đã nói sai sao ? Chúng ta phải hiểu thế nào cho đúng ý của tiền nhân ?
Nếu có câu
"Tu là cõi phúc, tình là giây oan"
thì cũng có câu
"Thứ nhất tu nhà, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa".
Tu là cõi phúc: cha ông chúng ta đã đặt nặng vấn đề tu từ chính bản thân mình. Mỗi người phải tu luyện bản thân, sống cho xứng đáng với thân phận con người. “Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ”. Con người chỉ trở nên thánh khi đã là con người.
Tình là giây oan: tình đây là thất tình. Con người phải chế ngự thất tình của mình: tham sân si hỷ nộ ái ố. Nếu không, thất tình đó sẽ gây oan trái cho con người.
Như vậy, khi con người đã tu thân tích đức, đã chế ngự được thất tình, thì con người sẽ được hạnh phúc. Tất cả mọi người hạnh phúc, thì gia đình, xã hội, thế giới cũng sẽ hạnh phúc, đâu còn chiến tranh, hiềm thù, ghen ghét. Tất cả đều sống trong cõi phúc.
Linh muc Ngo Van Thich.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: